Tết xa quê của gia đình Việt ở nước ngoài giúp các bé lưu lại kỷ niệm đáng nhớ

Thảo Hương
23/01/2023 - 08:33
Những khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm khó quên đối với những đứa trẻ.

Tết đến Xuân về là dịp để các gia đình trở về quê hương, quây quần, sum họp bên người thân, họ hàng. Với những gia đình ở nước ngoài, họ cũng có cách đón Tết cổ truyền thật đáng nhớ! Dù không về quê nhưng các em bé cũng đã được cha mẹ chia sẻ về ngày Tết, về những món ăn và những điều thường làm trong dịp lễ đặc biệt này. 

Với những người ăn Tết xa quê, buồn có, trăn trở có, nhưng trong họ luôn nhớ đến quê nhà và cách những người con xa quê đón Tết cũng vô cùng đặc biệt.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi, hiện đang cùng gia đình sống tại tỉnh Toyama, Nhật Bản) đã cùng gia đình và bạn bè sống tại Nhật đón Tết. Bé nhà chị Tuyết là Trần Nhật Phong (tròn 3 tuổi). 

Vì Tết cổ truyền năm nay 2 vợ chồng chị Tuyết không sắp xếp được lịch nghỉ dài nên cả nhà không về Việt Nam ăn Tết. Tuy nhiên, Tết âm lần này may mắn trùng vào thứ 7, chủ nhật nên anh chị vẫn lên kế hoạch tụ tập bạn bè để đón tất niên cùng nhau cho đỡ nhớ nhà. 

Những món ăn truyền thống như bánh chưng, mứt tết thì mua ở quán Việt Nam tại Nhật, còn lại cùng nhau nấu thêm đồ ăn như nem rán hay miến măng - đủ các món ăn trong dịp Tết cổ truyền. Đồ trang trí nhà thì năm nay chị Tuyết nhờ bạn bè gửi từ Việt Nam qua. 

"Năm nay nhiều nhà bạn bè mình về Việt Nam, chỉ còn lại 1 vài người thì cũng tụ tập đến nhà nhau, hầu hết là người Việt và có anh chồng người Nhật của chị bạn (anh ý người Nhật nhưng cũng rất thích các món ăn và phong tục tập quán của người Việt). 

Tết xa quê của gia đình Việt ở nước ngoài giúp các bé lưu lại kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ đón Tết cùng nhau. Dù không được trở về quê do bận rộn nhưng anh chị cũng cố gắng cho con trai hiểu thêm về lễ hội cổ truyền.

Mỗi lần gần Tết nghe lời bài hát: "Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về..." là mình lại bồi hồi xúc động. Nhưng mấy năm nay có gia đình nhỏ cảm giác đó cũng bớt dần đi. Các bé thì hầu như vẫn chưa hiểu được không khí tết Việt Nam lắm, chỉ biết được bố mẹ cho mặc áo dài, tụ tập vui vẻ và nhận tiền lì xì là các bé rất vui. 

Tết xa quê của gia đình Việt ở nước ngoài giúp các bé lưu lại kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 4.

Các bạn bè của chị Tuyết cũng tận hưởng ngày lễ bên nhau, vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Các em bé nhỏ cũng đón một cái Tết của những gia đình xa xứ trở thật đặc biệt và đáng nhớ.

Ngoài tụ tập ăn uống thì nhà mình chỉ ở nhà để gọi điện về hưởng không khí Tết ở Việt Nam, chúc Tết gia đình nội ngoại, bạn bè và tự mình lên kế hoạch cho năm mới. Mong là năm sau sẽ được cùng gia đình về Việt Nam đón tết với cả nhà", chị Tuyết tâm sự. 

Tết xa quê của gia đình Việt ở nước ngoài giúp các bé lưu lại kỷ niệm đáng nhớ - Ảnh 5.

Dẫu có phải ăn Tết xa quê hương nhưng một mâm cỗ nhỏ xinh để luôn nhớ về nguồn cội, được quây quần bên những gia đình và các em bé nhỏ cũng khiến Tết của những gia đình xa xứ trở nên thật đặc biệt và đáng nhớ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm