Tags:

tết xa xứ

Nàng dâu năm đầu ăn Tết ở Đức: "Đây là lần đầu tiên mẹ chồng mình gói bánh chưng sau 30 năm"

Nàng dâu năm đầu ăn Tết ở Đức: "Đây là lần đầu tiên mẹ chồng mình gói bánh chưng sau 30 năm"

"Thành phố mình ở cũng rất đông người Việt và có cả chợ Đồng Xuân, mua bán món ăn hay đồ trang trí cũng rất dễ dàng", Trang chia sẻ.

Người phụ nữ Việt ở Đức mang cả Tết về nhà, sắm đủ đào quất như tại Hà Nội

Người phụ nữ Việt ở Đức mang cả Tết về nhà, sắm đủ đào quất như tại Hà Nội

"Từ khi về chung một nhà, mỗi dịp Tết đến dù có trùng ngày đi làm thì vợ chồng mình vẫn nghỉ phép để ăn Tết", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Ngọc Quyên: 9 năm đón Tết xa xứ cùng những tà áo dài

Ngọc Quyên: 9 năm đón Tết xa xứ cùng những tà áo dài

“Sống ở Mỹ, 9 năm rồi, tôi mượn hình ảnh tà áo dài để gợi nhớ Tết quê nhà, giúp mình vơi đi nỗi nhớ những ngày xuân ngày xưa khi được quấn quýt bên gia đình”, Ngọc Quyên tâm sự.

Người con xa xứ thèm được về quê ăn Tết

Người con xa xứ thèm được về quê ăn Tết

Tết đến, những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, gia đình với một tấm lòng tha thiết nhớ. Nhất là năm qua, một năm đau thương, dịch bệnh, rất nhiều người đã không thể thực hiện được ước mơ về quê ăn Tết của mình.

Cô dâu Việt chia sẻ nỗi nhớ nhà ngày Tết

Cô dâu Việt chia sẻ nỗi nhớ nhà ngày Tết

Sống ở những miền đất lạ, đến dịp Tết Nguyên đán, những người phụ nữ Việt thường làm gì và họ có những chia sẻ về nỗi nhớ nhà - nhớ quê hương ra sao?