Thanh Lam, Thụy Vân vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang, Hoàng Bách nhắc lại kỷ niệm 20 năm trước

Triết Khải
08/12/2021 - 14:29
Thanh Lam, Thụy Vân vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang, Hoàng Bách nhắc lại kỷ niệm 20 năm trước
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ sự tiếc thương, đau lòng khi hay tin nhạc sĩ Phú Quang đã mãi mãi ra đi.

Sáng 8/12, showbiz Việt đau lòng trước thông tin nhạc sĩ Phú Quang đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 72 tại Bệnh viện Việt Xô vì biến chứng tiểu đường. Phía gia đình cho biết ông mắc bệnh tiểu đường 30 năm nay, bắt đầu chuyển biến nặng từ giữa năm ngoái. Trước khi mất, nam nhạc sĩ đã phải dùng máy thở, nằm phòng vô trùng, ăn qua ống thông và yếu sức hơn hẳn. Trong những ngày tháng cuối đời, ông được người vợ thứ 3, các con gái và con rể chia sẻ thời gian chăm sóc. 

Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang từng cho biết 50 tuổi, ông bị 3 khối u to bằng quả trứng mọc ở cổ. Khi ấy, các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư và yêu cầu mổ ngay, xạ trị may ra còn kịp. Nhưng ông chần chừ vì nghĩ: "Ung thư giai đoạn này rồi đụng dao kéo khéo bệnh nặng hơn". Chấp nhận cái chết nhưng tinh thần vẫn lạc quan, ông thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện, luôn tâm niệm và thích câu nói của Esenin: "Chết thì không có gì mới cả, nhưng không có nghĩa là sống thì mới hơn".

Nhạc sĩ Phú Quang mất ở tuổi 72. Ông nổi tiếng với các ca khúc trữ tình như: "Em ơi Hà Nội phố", "Đâu phải bởi mùa Thu", "Mơ về nơi xa lắm", "Nỗi nhớ mùa Đông"…

Sau khi hay tin, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã xúc động, nghẹn ngào bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh viết: "Tạm biệt nhạc sĩ Phú Quang". Ca sĩ Đức Tuấn xúc động ghi: "Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang vào lúc Thu chớm Đông sang".

Nữ ca sĩ Ngọc Anh - cựu thành viên nhóm 3A, có mối quan hệ thân thiết với gia đình cố nhạc sĩ, cho biết cô luôn hy vọng kỳ tích xảy ra với ông trong những ngày tháng cuối đời. Nhận tin, cô xót xa viết: "Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi, vớt vát mãi còn câu ca ở lại", đồng thời chia sẻ lại hình ảnh từng được hát trong tiếng đàn của nhạc sĩ Phú Quang.

Diva Thanh Lam bày tỏ nỗi buồn: "Xin vĩnh biệt chú, cháu nhớ những đêm hát chú cháu bên nhau. Chú đã để lại biết bao bản tình ca Hà Nội sẽ mãi trường tồn".

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ lại bức ảnh trong một đêm cô diễn, được cố nhạc sĩ đánh đàn. Ca sĩ Pha Lê bồi hồi kể lại kỷ niệm 6 năm trước được làm MC trò chuyện với Phú Quang và hát ca khúc của ông.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối, đau lòng khi hay tin Phú Quang qua đời.

Ca sĩ Tấn Minh cho biết anh đã ngồi thừ, không tin nổi khi nhận thông báo từ gia đình cố nhạc sĩ. "Chắc mọi người vẫn biết, tôi là ca sĩ gắn bó với nhạc sĩ nhất, nên lúc này, tôi thực sự rất sốc và bối rối dù trước đó có biết chú nằm viện", anh đau lòng nói.

Tấn Minh cho biết anh bắt đầu hát nhạc Phú Quang từ khi còn là sinh viên Nhạc viện, dù còn non kinh nghiệm nhưng luôn được đàn anh chỉ bảo tận tình, nhờ đó trưởng thành như hiện tại. "Tôi tự hào được lắng nghe ông chia sẻ, được hát nhạc của ông. Và từ những chiêm nghiệm ấy, tôi tin kho tàng âm nhạc đồ sộ mà tác giả để lại cho đời sẽ có đời sống riêng và ngày một tỏa sáng.

Lúc này, tôi thật sự bối rối khi các giai điệu của ông lại vang lên trong đầu. Tôi chỉ biết nói, cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang vì tất cả những gì ông làm cho tôi và cho nhạc Việt. Tôi cũng biết ơn cuộc đời để tôi được hát nhạc Phú Quang", Tấn Minh xúc động chia sẻ.

Ca sĩ Tấn Minh và Á hậu Thuỵ Vân bồi hồi nhớ những kỷ niệm với cố nhạc sĩ Phú Quang.

Á hậu Thuỵ Vân khẳng định sự ra đi của cố nhạc sĩ là một mất mát lớn của nền nghệ thuật Việt Nam. "Phú Quang là một nghệ sĩ tài năng, nhạy cảm và luôn đòi hỏi những điều hoàn hảo. Nếu người khác nhạy cảm 10 thì chú chắc 100. Điều này thể hiện trong cách ông cẩn thận chọn bài hát cho từng ca sĩ, trong cách yêu cầu mọi người hát...", cô bày tỏ.

Trên mạng xã hội, rất đông khán giả nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt vị nhạc sĩ tài hoa với nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam: "Thành kính phân ưu cùng gia đình nhạc sĩ tài hoa!", "Anh Quang đi bình yên", "Thôi đành ru lòng mình vậy. Mùa Đông Hà Nội đã lạnh lại thêm giá buốt"…

Nam ca sĩ Hoàng Bách nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ: "Tạm biệt chú Phú Quang! Con vẫn nhớ mãi kỷ niệm đầu tiên với chú tròn 20 năm trước, cũng vào khoảng cuối năm này, 4 chàng trai tuổi 20 AC&M khi đó mới thành lập và đến xin hát tại phòng trà trên đường Đồng Khởi, Quận 1 của chú".

Nữ ca sĩ Cẩm Vân cũng lặng người khi hay tin. Cô tâm sự, trong tâm tưởng mình giờ vang lên giai điệu Em ơi, Hà Nội phố - một trong những nhạc phẩm Phú Quang đầu tiên được thu. Dù cơ duyên làm việc trực tiếp không nhiều, Cẩm Vân từng hát khá nhiều nhạc phẩm của ông. Trong ký ức nữ ca sĩ, Phú Quang là người nhạc sĩ hiền lành, kiệm lời, kỹ tính trong nghề, đối đãi với đồng nghiệp hào sảng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm