Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/04/2026 - 19:46 (GMT+7)

"Thành phố trong tim" của nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM

Trần Hồ Lam
"Thành phố trong tim" của nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM

Nữ chiến sĩ cách mạng, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm - nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM

Ở tuổi 77, nữ chiến sĩ cách mạng, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM, vừa ra mắt cuốn hồi ký "Thành phố trong tim" - tác phẩm thứ 3 sau 2 cuốn "Còn mãi với thời gian" và "Vươn lên từ gian khó".

Tác giả bộc bạch, cuốn sách là lòng biết ơn sâu sắc đối với ba má, những người đã sinh thành, dưỡng dục, chỉ lối đưa đường để bà sớm giác ngộ và đi theo con đường cách mạng. Đồng thời mong muốn các thế hệ con cháu tự hào về truyền thống gia đình, về thành phố thân yêu và ra sức rèn luyện góp phần kiến tạo nên tương lai phát triển của nước nhà.

Ký ức về người mẹ kiên cường

PV: Là con gái của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của phụ nữ trong các cuộc kháng chiến?

BS Huỳnh Thị Minh Tâm: Trong kháng chiến, có rất nhiều người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng. Thậm chí, có người phải giả trai suốt cả cuộc đời để được tham gia cách mạng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Quang Mẫn. 

Hồi ký Thành phố trong tim

Hồi ký "Thành phố trong tim"

Ngay trong gia đình tôi, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ Dương Thị Huê - mẹ tôi - từng là nữ sinh trường Gia Long (trường Áo Tím trước đây), mới 16 tuổi đã vào bưng biền, tham gia kháng chiến. 

Đến 18 tuổi, bà đã là trung đội trưởng thuộc Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh, chỉ huy một trung đội nữ trong trận đánh ở Láng Le - Bàu Cò.  

Trong những thời điểm khó khăn, khốc liệt nhất của cách mạng miền Nam, má đã khéo léo ngụy trang, che giấu thân phận, xây dựng nhiều cơ sở cách mạng trong giới trí thức và nhân dân, lao động trên địa bàn Sài Gòn, Chợ Lớn.

Ngay tại sào huyệt của kẻ thù, má bị lộ phải đi điều lánh ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Má làm công tác hợp pháp tại xã, vừa làm hộ sinh giúp đỡ dân nghèo, vừa tham gia hoạt động cách mạng. 

Một người mẹ mới 30 tuổi đời dắt díu 5 đứa con thơ dại đến vùng đất xa xôi hẻo lánh tránh tai mắt của kẻ thù để tiếp tục hoạt động cách mạng và mưu sinh, nuôi dưỡng các con ăn học. Nhưng chỉ 4 năm thì má bị giặc bắt. Giặc dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc và dùng đòn roi nhưng không khai thác được gì. 

Từ những điều đó, tôi thấy sự hy sinh của phụ nữ Việt Nam là vô bờ bến, họ kiên cường, bất khuất, một lòng một dạ với gia đình, đất nước. 

Dù có nhiều thay đổi nhưng tình người vẫn vẹn nguyên

PV: Theo bà, TPHCM đã thay đổi như thế nào sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập?

BS Huỳnh Thị Minh Tâm: Trong thời khắc vừa giành lại được hòa bình, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với những vấn đề đô thị trầm trọng. Chính quyền thành phố đã giải tỏa nhà lụp xụp ở ven và trên kênh rạch sình lầy ô nhiễm, thực hiện những bước đầu tiên của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa thông qua việc thành lập, phát triển nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp chất lượng cao. 

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm chia sẻ với Báo Phụ Nữ Việt Nam về vai trò của người phụ nữ trong kháng chiến. Video: Hồ Lam

Nhiều chung cư được xây dựng ở khắp các quận huyện đã góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân, từng bước hình thành các cụm đô thị trung tâm thành phố như: Thủ Thiêm, Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Mỹ Hưng... Thành phố đã phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn bảo tồn di sản văn hóa lịch sử vốn thuộc về nó. 

Có rất nhiều điều đã đổi thay ở thành phố này nhưng có một thứ vẫn vẹn nguyên, đó là tình nghĩa con người. Dù cảnh quan có thay đổi, nhưng tình cảm giữa con người với nhau vẫn còn nguyên vẹn. Những giá trị tốt đẹp thì sẽ không bao giờ mất đi.

Tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến là giá trị bền vững

PV: Thành phố hôm nay rất đẹp, hiện đại và cũng rất giàu nghĩa tình. Trong suốt quá trình phát triển ấy, Thành phố cũng từng trải qua những khó khăn, như đại dịch COVID-19.  Bà đánh giá thế nào về tinh thần trách nhiệm của cộng đồng nói chung, đội ngũ các y, bác sĩ nói riêng?

BS Huỳnh Thị Minh Tâm: Trong đại dịch COVID-19, tôi thấy rất rõ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người trẻ. Cá nhân tôi cùng cộng sự đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện như: hỗ trợ lương thực, thiết bị y tế, tổ chức đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện, chăm lo cho trẻ em mồ côi… Đơn cử như thực hiện chương trình "Giữ bàn tay em sạch xinh" thông qua việc tài trợ 150 máy rửa tay diệt khuẩn tự động tại TPHCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai trong đại dịch.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm chụp ảnh cùng các độc giả trẻ trong buổi ra mắt sách

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm cùng các độc giả trẻ trong buổi ra mắt sách

Sau dịch, chúng tôi tiếp tục duy trì những hoạt động chăm lo cho trẻ em mất cha mẹ, hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Những việc làm đó không phải vì điều gì lớn lao, mà đơn giản là từ trách nhiệm và tình thương. Tôi thấy thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối rất tốt tinh thần đó. Khi đất nước cần, các bạn sẵn sàng dấn thân.

PV: Bà muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ bác sĩ trẻ hôm nay?

BS Huỳnh Thị Minh Tâm: Các bạn trẻ ngày nay có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Điều quan trọng là phải biết sử dụng những điều kiện đó để phục vụ xã hội. Làm nghề y hay bất kỳ nghề nào cũng vậy, không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn cần có lòng nhân ái, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Lương y như từ mẫu". Tôi mong các bạn luôn giữ được tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm và ý thức cống hiến. Đó mới là giá trị bền vững của một con người.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm về cuộc trò chuyện!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận