pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thất nghiệp mới tự "cảm ơn mình" vì trước đó đã đầu tư nhà đất

Ảnh minh họa
May nhờ có nhà cho thuê
"Cũng may đã kịp mua nhà, chứ với tình hình giá nhà đất hiện tại, tôi và rất nhiều người khác thực sự là đã bất lực, không thể mua nhà được nữa. Công việc ngày càng khó khăn, tôi khó tìm được việc làm đúng chuyên môn ở thời điểm này, tuổi tác mình cũng cao rồi, cũng may là còn có cái nhà cho thuê...", anh Thanh Tùng - phóng viên vừa rời công việc tại một đài truyền hình - chia sẻ.
Chỉ một chia sẻ ngắn, anh Tùng 2 lần nhắc đến chữ "cũng may". Anh Tùng đã có tới 20 năm gắn bó với công việc là một phóng viên truyền hình. Quãng thời gian những năm 2000, mức thu nhập cứng của anh là 25 triệu đồng/tháng, bên cạnh đó còn có các khoản thưởng thêm. Anh Tùng còn có thêm thu nhập từ việc sản xuất các TVC quảng cáo, thực hiện phần media, hình ảnh cho nhiều dự án. Vợ anh Tùng là 1 chuyên viên ngân hàng, sau đó nhờ chăm chỉ nên có vị trí phó phòng tín dụng tại chi nhánh, mức thu nhập cũng tương đương chồng. Dịp Tết, cả hai vợ chồng cũng được thưởng cao, năm cao nhất tổng cộng là 200 triệu đồng.
Cùng từ tỉnh ngoài lên Hà Nội học tập rồi trụ lại, cưới nhau xong, vợ chồng anh Tùng quyết tâm mua nhà. Năm 2010, vợ chồng anh Tùng quyết định kí hợp đồng mua một căn hộ 112 m2, 3 phòng ngủ, giá 2,8 tỉ đồng tại Cầu Giấy. Căn hộ mua mới từ dự án, đóng tiền theo tiến độ, nhận nhà năm 2012. "Khi đó 2 vợ chồng mình có sẵn khoảng 1,5 tỉ. Quyết mua nhà, 2 vợ chồng cày cuốc quyết liệt, đến lúc nhận nhà chỉ phải vay thêm độ 500 triệu từ người nhà. Số tiền chỉ trả 2 năm là xong vì khi đó thu nhập của 2 vợ chồng đều tốt. Căn hộ vẫn ở ổn từ đó đến nay, là không gian sống cho cả gia đình mình, 2 con tiện việc học hành khi xung quanh đều là những trường học tốt", anh Tùng cho biết.

Bị cắt giảm, mất việc, nhiều người sống được nhờ trước đó đã có những khoản đầu tư nhà đất đúng đắn
Năm 2014, ngân hàng của vợ anh là bên hợp tác cho vay vốn của 1 dự án chung cư. Được giới thiệu về dự án, chỉ có trong tay 300 triệu đồng, vợ anh Tùng quyết định kí hợp đồng mua nhà luôn. Căn chung cư 86m2, 2 phòng ngủ được mua với giá 2 tỉ đồng. Lãi được miễn 2 năm đầu, sau đó vợ chồng anh dùng chính tiền cho thuê căn hộ để trả nợ ngân hàng.
"Căn 86m đúng như của mình, nhà tầng trên vừa bán với mức giá 6,4 tỉ đồng, tương đương khoảng 80 triệu/m2. Gần chục năm sử dụng, giá tăng lên gấp 3, mình cũng không hiểu vì sao giá chung cư giờ lại tăng cao đến thế. Căn hộ của mình vẫn đang cho thuê, giá thuê hiện là 15 triệu đồng/tháng. Hiện tại, mình mất việc và đang tìm kiếm việc làm mới. Công việc của vợ cũng khó khăn, ngân hàng nơi vợ mình làm đang tiến hành cắt giảm nhân sự. Thất nghiệp ở tuổi 40, mình mới càng thấy khoản đầu tư vào căn nhà là thực sự giá trị và đúng đắn", anh Tùng chia sẻ.
May mắn vì đã mua được nhà đất
Ở thời điểm này, cảm thấy may mắn khi đã kịp mua nhà là tâm sự chung của rất nhiều người. Chị Lan Hương - người từng là thư kí tòa soạn tại một tờ báo - cho biết: "Mất việc, thất nghiệp ở tuổi 40 quả thật không dễ dàng gì, mình chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng quá cao tuổi để đi xin việc. Cũng may, ngoài căn nhà đang ở thì mình đã có 1 căn khác nữa, rồi mua thêm được một mảnh đất. Mình không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà chủ trương có tiền tích lũy thì dồn vào mua nhà đất cho chắc chắn, an toàn thôi. Bây giờ thất nghiệp, không có lương, mất thu nhập nhưng nhờ cũng có nhà có đất rồi khiến mình yên tâm được, không lâm vào khủng hoảng tinh thần. Với căn hộ đang có, mình cứ cho thuê để có dòng tiền mà không tính chuyện bán dù giá đang lên rất cao. Con trai mình đã lớn, sau này lấy vợ sẽ ở đó, mình cảm giác như giờ bọn trẻ khó có thể mua nổi nhà".

Muốn được làm nông dân, cần phải có đất
Với quan điểm đất phải được khai thác mới tạo ra giá trị, chị Hương đã tiến hành cải tạo đất và đang biến mảnh đất này thành một vườn hồng, chị bắt đầu nhập các giống hoa hồng về trồng. Nữ nhà báo vốn trước đây chỉ quen gõ bàn phím mới đi cuốc đất được 1 hôm thì bàn tay đã phồng rộp, hai vai đau ê ẩm.
Chị chia sẻ: "Trước đây cứ ao ước đi trồng cây, giờ thì thất nghiệp nên đã thỏa nguyện. Công việc nào thì cũng đều vất vả, nhưng đổi lại mình được sống giữa thiên nhiên, rèn luyện sức khỏe, thoải mái đầu óc. Mình dự tính khi vườn hồng hình thành thì xây lên một căn homestay, một quán trà nhỏ, tạo không gian vui chơi, chụp ảnh thì sẽ có nguồn thu. Hôm trước mình đang làm vườn thì có cậu môi giới đi cùng ông khách rẽ qua hỏi có bán đất không". Mảnh đất chị Hương đã mua nằm ngay cạnh 1 đại dự án đã khởi công rồi của 1 chủ đầu tư lớn, hiện đất đai khu vực này đang vô cùng sôi động.
"Đầu tư chứng khoán hay các khoản đầu tư tài chính khác thì cần có kiến thức, có nhạy cảm thị trường, cần có may mắn. Tôi thì không tham gia đầu tư chứng khoán, mà cứ chủ trương gom góp tiền rồi mua đất. Tôi không lướt sóng, không kiểu đánh đu theo thị trường mà mua kiểu tích lũy, giữ tiền. Tôi cũng không thích các hình thức như căn hộ nghỉ dưỡng, condotel, mà cứ phải tiền trao tay nhận ngay sổ hồng. Sổ tên tôi, đất của tôi, ăn chắc", anh Phạm Hưng - một kĩ sư công nghệ thông tin chia sẻ quan điểm.
Sau hơn 10 năm gắn bó với một công ty về công nghệ, anh Hưng nằm trong diện cắt giảm: "AI hiện giờ đã làm thay được con người trong rất nhiều lĩnh vực, công nghệ thông tin cũng là ngành đào thải và cắt giảm nhân sự. Mình đã gửi hồ sơ nhiều nơi mà không thấy phản hồi, có lẽ họ thấy tuổi mình đã cao trong khi ngành này rất cần sức trẻ". Với 1 căn nhà và 2 mảnh đất đã mua được, anh Hưng đã tạm yên tâm với tài sản tích lũy của mình, dù trước mắt cũng vẫn phải tính đến chuyện tiền chi tiêu hàng tháng cho gia đình mình.