Thi tốt nghiệp THPT 2022: Quan trọng là con hạnh phúc

Bài, ảnh: Anh Nhi
07/07/2022 - 13:52
Thi tốt nghiệp THPT 2022: Quan trọng là con hạnh phúc

Mẹ và con phấn khởi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh minh họa

Trong cả chặng đường đi thi tốt nghiệp THPT 2022 sáng nay, chị Hà Phương và con cười suốt. Chị muốn truyền năng lượng tích cực để con không cảm thấy áp lực với kỳ thi. Và còn bởi thời hiện đại, có rất nhiều hướng để vào đời, quan trọng nhất là con được hạnh phúc.

Quan trọng là con hạnh phúc

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Quan trọng là con hạnh phúc - Ảnh 1.

Chị Hà Phương (trái) hy vọng con thi tốt, nhưng nếu không tốt, còn rất nhiều hướng đi cho con.

Tại điểm thi trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), chị Hà Phương, có con học trường THPT Đông Đô cho biết: "Con đi thi, gia đình tôi cũng lo lắng lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo với Long (con trai chị Phương), nếu như con trượt tốt nghiệp cũng không sao".

Đối với chị, con trai là phải trưởng thành, chị hi vọng con thi tốt, nhưng nếu không tốt, còn rất nhiều hướng đi cho con. Chị Hà Phương tâm sự, lẽ ra kỳ thi cũng nhẹ nhàng nhưng lại quá áp lực vì nhà trường, giáo viên, truyền thông,… thường xuyên nhắc nhở, thông tin- mọi thứ khiến các con mất tinh thần.

Chị vẫn nói với con: "Con đừng áp lực, vào trường nào cũng được, không cần trường top đầu!".

Cả quãng đường đi thi, chị và con cười suốt bởi chị quan niệm "Thời hiện đại, đâu phải cứ phải học cao hay làm ông nọ bà kia mới tốt, quan trọng nhất là con hạnh phúc!".

Hóa ra, con đã lớn rồi!

Chị Hải Yến (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tối qua, cô giáo chỉ chúc các cháu thi tốt, mà quên mất nhắc nhở các cháu về đầu tóc, đồng phục. Bố mẹ phải nhắn cho cô để hỏi".

Chị còn hỏi cả về quy định mang chai nước vào phòng thi, có phải bóc tem, nhãn mác chai nước không? Hôm nay, dù được cô giáo dặn ăn mặc thoải mái, dễ chịu, chị vẫn mang sẵn một bộ đồng phục, đề phòng con cần là có ngay.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Quan trọng là con hạnh phúc - Ảnh 2.

Chị Hải Yến ngồi trâm lặng trong lúc đợi con làm bài thi.

Trong lúc chờ con làm bài, chị Yến ngồi một mình, lặng lẽ. Khi được hỏi chị tâm sự: "Chị có duy nhất cậu này thôi, con học trường THPT Chu Văn An. Từ nhỏ đến giờ, con học tiếng Nhật. Bố mẹ định hướng sau khi vào đại học 2 năm, sẽ cho con sang Nhật du học".

Chị chia sẻ, con chị ngoan lắm, trước khi thi cử, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Là con một, nên anh chị nhiều lúc cũng chiều con. Chị cũng lo con thiệt thòi khi ra ngoài xã hội nhưng hôm nay khi nhìn thấy bước chân con vững vàng vào phòng thi, chị mới thấy: "Ô! Hóa ra, con cũng đã lớn rồi!".

Chị Yến chia sẻ rằng, lúc đầu chị và chồng định không cho con đi du học. Nhưng thấy quyết tâm của con, nên bố mẹ cũng ủng hộ hết lòng. Chị Yến lặng lẽ nói: "Con càng lớn, mình càng ít được trò chuyện với con".

Đối với chị, đây là chặng đường cuối được nhìn thấy cậu con trai bé bỏng trưởng thành, khôn lớn, và sắp giang cánh bay đến những chân trời mới. Chị Yến tâm sự, sẽ rất buồn nếu thời gian tới con đi du học. "Nhưng biết làm sao được khi đó là mong muốn của con. Vậy nên, bố mẹ sẽ đồng hành với con trong chặng đường cuối cùng của thời học sinh này!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm