Thi tốt nghiệp THPT 2026: Những trái tim người mẹ “thi theo con" bên cổng trường
Chị Lan Anh hồi hộp với kỳ thi của con
Sáng nay (11/6), khi hơn 1,2 triệu sĩ tử bắt đầu đặt bút cho bài thi Ngữ văn, bên cánh cổng trường đóng chặt là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó, không có áp lực điểm số nhưng lại tràn ngập những ánh mắt đau đáu và những nhịp tim đập nhanh hơn cả người trong cuộc. Đó là thế giới của những người mẹ - những người đang "thi" bằng tất cả sự lo âu, nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ.
Khi "chuông báo thức" nằm ở lồng ngực
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không bắt đầu từ lúc giám thị phát đề, mà bắt đầu từ những khoảnh khắc chập chờn của mẹ lúc nửa đêm. Với chị Lệ Thủy (mẹ của em Hà Anh, trường THPT Kim Liên), giấc ngủ đêm qua là những quãng ngắt quãng vì thấp thỏm. Chẳng cần đợi đến tiếng chuông điện thoại, đúng 4 giờ sáng, chị đã tỉnh giấc và nấu bữa sáng cho con.

Mẹ đưa con đến trường thi sáng 11/6
Chị nấu xôi trắng với ruốc cho con ăn. Chị còn cẩn thận nhắc con bỏ thêm mấy hạt đỗ đỏ vào túi quần để thêm phần an tâm và may mắn như lời cô giáo dặn. Đứng trước sự căng thẳng khiến con trở nên gắt gỏng, ăn chẳng được bao nhiêu, chị Thủy chỉ lặng lẽ nhường nhịn, chẳng nỡ trách lời nào để con giữ được tâm thế thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.

Chị Lan Anh mong con gái thi thật tốt để đạt được ước mơ của mình
Cũng chung tâm trạng "vùng dậy trước cả chuông báo thức" là chị Lan Anh. Con gái chị, Lê Nguyễn Châu Anh (trường THPT chuyên Khoa học xã hội & Nhân văn), vốn là một học sinh xuất sắc đã cầm chắc học bổng toàn phần tại Hồng Kông khi đạt giải học sinh giỏi quốc gia và sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0. Thế nhưng, điều đó vẫn không làm giảm đi sự lo âu của một người mẹ. Bởi mục tiêu của con gái chị là tổng điểm 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thật cao để giành thêm một học bổng rất lớn, chính vì vậy, kỳ thi này rất quan trọng và áp lực với cả gia đình chị.

Những người mẹ thấp thỏm bên ngoài cổng trường thi
Chị Lan Anh vẫn ám ảnh ký ức lần con đi thi vào lớp 10 chuyên, đứa trẻ ấy đã bật khóc nức nở ngay trong phòng thi vì áp lực quá lớn. Chính vì "vết sẹo" tinh thần ấy, lần này chị cẩn thận đến mức thuê hẳn một phòng nghỉ gần điểm thi trên đường Nguyễn Trãi để con không phải đánh vật với cái nắng và dòng xe cộ đông đúc giữa các môn thi. Phía sau cánh cổng trường đóng chặt, con đang miệt mài với bài thi, chị Lan Anh ở ngoài chỉ biết đứng ngồi không yên, đếm từng giây trôi qua với trái tim đập nhanh hơn cả người trong cuộc
Đếm từng giây phía ngoài cổng trường
Điều khiến chị Thuỷ lo lắng vì cách chấm thi những năm gần đây đã không giống như trước, thí sinh sẽ dễ bị mất điểm hơn nếu làm bài không cẩn thận. Chị đứng ngoài cổng trường, hết lướt mạng xem dự đoán đề thi đến việc ngóng nhìn qua khe cửa, chỉ mong nhanh đến 9h30 để thấy con bước ra.

Thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên với tâm lý thoải mái
Trong khi đó, chị Lan Anh lại lo lắng về môn Toán chiều nay, vì đề thi bây giờ không còn thuần túy nằm trong sách giáo khoa mà đòi hỏi sự linh hoạt, ứng dụng thực tế cao. "Các con vào phòng thi thì tập trung vào việc làm bài, chứ mẹ ở ngoài thì đếm từng giây". Tâm trạng của chị Lan Anh cũng là tiếng lòng chung của hàng triệu phụ huynh.

Mẹ dặn dò con làm bài thật bình tĩnh, tự tin
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, điều những người mẹ như chị Thủy, chị Lan Anh mong đợi nhất là được nhìn thấy con bước ra với gương mặt nhẹ nhõm. Bởi trong kỳ thi lớn nhất cuộc đời này, sự đồng hành thầm lặng và cái ôm ấm áp của mẹ chính là điểm tựa vững chãi nhất để các em tự tin bước vào tương lai.
Chiều nay (11/6), các thí sinh làm bài môn Toán trong thời gian 90 phút. Ngày 12/6, các em sẽ thi hai môn tự chọn.