Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thiếu nhi "kể chuyện dưới trăng" bằng thơ và tranh

Thúy Ngọc
Thiếu nhi "kể chuyện dưới trăng" bằng thơ và tranh

Các bạn nhỏ kể câu chuyện Trung thu bằng thơ và hội họa

Hơn 300 tác phẩm gửi về từ nhiều miền đất nước đã tạo nên một mùa trăng đa sắc màu trong cuộc thi "Kể chuyện dưới trăng".

Kể chuyện dưới trăng là hoạt động trong khuôn khổ Hội sách Chào thu (diễn ra từ ngày 23 đến 27/9 tại Hà Nội). Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho 20 tác giả nhí, đồng thời trưng bày 20 bức tranh và bài thơ nổi bật từ cuộc thi Kể chuyện dưới trăng. 

Các em cũng có dịp giao lưu với nhà thơ Bảo Ngọc và nhà thơ Mai Liên, cùng trò chuyện về trăng, thơ và những ký ức Trung thu trong mỗi gia đình.

Chỉ sau một tuần phát động, cuộc thi Kể chuyện dưới trăng đã nhận được hơn 300 tác phẩm từ nhiều miền đất nước, từ Thủ đô đến các vùng cao, vùng xa và cả những gia đình có trẻ em nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Mỗi tác phẩm là một cách kể khác nhau về Trung thu. Có em tìm đến những hình ảnh quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng, ánh trăng; có em lại kể về gia đình, sự đoàn viên và những điều rất riêng trong thế giới tuổi thơ.

Nhà thơ Mai Liên chia sẻ, điều khiến chị vui nhất khi làm giám khảo cuộc thi là được hòa mình vào thế giới diệu kỳ của trẻ em và nhận lại những bài học về trí tưởng tượng trong trẻo, lấp lánh.

Triển lãm và trao giải 20 tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi "Kể chuyện dưới trăng" - Ảnh 3.

Những tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn trong trẻo về mùa Trung thu

Theo nhà thơ Bảo Ngọc, cuộc thi tạo nên một sân chơi nghệ thuật kết nối trẻ em từ nhiều vùng miền và những ước mơ trong trẻo của các em được lắng nghe và trân trọng. Điểm đặc biệt của Kể chuyện dưới trăng là các em được kể chuyện bằng 2 ngôn ngữ nghệ thuật - thơ và hội họa. "Trong tranh có thơ, trong thơ có tranh" - một bức tranh có thể được kể bằng ngôn ngữ thơ, còn bài thơ lại được tái hiện qua đường nét, màu sắc. Sự kết hợp này tạo nên những tác phẩm đa dạng và khuyến khích trẻ quan sát, liên tưởng và thể hiện thế giới theo cách riêng. 

Trong đời sống hiện đại, trẻ em có nhiều cách tiếp cận với thế giới qua sách truyện, phim ảnh và Internet. Vì thế, cách các em hình dung về Trung thu cũng có thể rất khác. Nhưng qua hơn 300 tác phẩm, có thể thấy một điều vẫn được giữ lại: Sự háo hức trước mùa trăng, niềm yêu thích được khám phá và mong muốn kể câu chuyện của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận