Thơ: Con mong

Vương Cảnh Tuất
28/06/2023 - 10:34
Thơ: Con mong
Con vẫn mong mẹ bước đi, đi lần nữa... Để con được là đứa con sống trên dòng sông nhiều khúc. Khúc đê kè, khúc đê vỡ, khúc đê cong...

Vương Cảnh Tuất

CON MONG

Con vẫn mong mẹ bước đi, đi lần nữa

Kể từ khi con không còn là đứa trẻ thơ ngây

Con của mẹ vẫn mong, mong đợi từng ngày

Mẹ sẽ có được bên người đàn ông đong đầy hạnh phúc ...!


Để con được là đứa con sống trên dòng sông nhiều khúc

Khúc đê kè, khúc đê vỡ, khúc đê cong...

Dòng nước chảy khi dịu, khi dữ; lúc đục, lúc trong

Nhưng ngàn con sóng vẫn tìm về được bến

Và con ước mẹ bước đi là sẽ đến

Nơi bình yên bên mẹ lúc về chiều

Mẹ của con ơi, con thương mẹ bao nhiêu

Cũng không thể như chiều bình yên ấy đâu mẹ ạ !

6.2023

Ảnh minh họa



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm