Thời dịch Covid-19: Con cứ học online, mẹ lại phải "rình mò"

N.Minh
10/03/2020 - 21:23
Thời dịch Covid-19: Con cứ học online, mẹ lại phải "rình mò"
Con học online nhưng vẫn chơi game, vẽ, nghe nhạc, chat, gọi điện cho bạn... Chỉ cần giáo viên gọi qua lượt là con thở phào xong nhiệm vụ và thoải mái làm việc riêng…
Con học online nhưng biết có mẹ đứng cạnh thì mới học nghiêm túc, ghi chép đầy đủ

Con chỉ học online nghiêm túc khi biết có mẹ đứng bên cạnh

Từ ngày con nghỉ dịch Covid-19, tuy không phải chở cô con gái lớp 9 đi học thêm ở trung tâm nhưng chị Trần Thủy Ngân (Đội Cấn, Hà Nội) còn cảm thấy mệt hơn khi con học online. Con đi học thêm, bố mẹ chỉ mất công đưa đón. Con học online ở nhà, mẹ mất công "rình mò" và phục vụ đủ mọi thứ cho con.

Ngày nào con cũng học từ 18h đến 21h. Thế nên, trong khoảng thời gian đó, chị Ngân phải gác mọi công việc để phục vụ con. Công việc của chị chủ yếu làm việc trên máy tính nhưng chị cũng phải nhường máy cho con. Hơn 19h tối, chị phải bê cơm lên tận phòng cho con ăn. Sau đó lại lên dọn dẹp bát đũa cho con.

Phòng của con luôn khép thế này khi con học online. Chỉ cần bố mẹ mở cửa là con thay đổi trạng thái học.

Phòng của con luôn khép thế này khi con học online. Chỉ cần bố mẹ mở cửa là con thay đổi trạng thái học.

Cô con gái không thích bị mẹ quản lý nên khi học online thường khép cửa phòng. Thỉnh thoảng, chị Ngân phải "rình mò" con bằng cách mang lên cho con cốc nước lọc, cốc nước cam, ít hoa quả… Bởi chị biết rằng, thầy cứ giảng đằng thầy, còn con gái chị cứ đeo tai nghe nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại để xem phim, chơi game hoặc nói chuyện riêng với bạn… Không có giáo viên bên cạnh, con thoải mái làm việc riêng.

Chị Ngân cho biết, học online không mang lại nhiều hiệu quả như học trực tiếp với giáo viên trên lớp. Học online đòi hỏi tính tự giác rất cao. Tuy nhiên, con gái chị và đa phần học sinh khác vẫn rất mải chơi. Thế nhưng, cuộc đua vào lớp 10 bắt buộc con phải học. "Học phí học online không hề rẻ, giá 200.000 đồng/buổi. Thấy con vừa học vừa làm việc riêng khiến tôi xót hết cả ruột. Chở con đi học ở trung tâm, bố mẹ yên tâm vì giáo viên sát sao khiến con buộc phải tập trung học. Học online ở nhà, bố mẹ cứ phải "rình mò" để thỉnh thoảng nhắc con chép bài, tập trung nghe giảng", chị Ngân chia sẻ.

Học online chỉ phù hợp với những trẻ có ý thức tự học

Học online chỉ phù hợp với những trẻ có ý thức tự học

Cô con gái học lớp 8 trường Quốc tế của chị Hoàng Mai An (Long Biên, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự. Con học online theo đúng giờ học chính khóa trên lớp. Buổi sáng học từ 8h30 đến 12h, chiều học từ 13h30 đến 16h với tất cả các môn theo thời khóa biểu. Thế nhưng, chị Mai An cho biết, con học thì ít, làm việc riêng thì nhiều.

Bố mẹ đi làm, chỉ có bà nội ở nhà, con gái chị Mai An một mình học online trong phòng mà không có ai quản lý. Học ở trên lớp, khả năng tập trung học của con đã kém nên khi học online, không có giáo viên bên cạnh, con gần như không nghe giảng, giáo viên cứ thao thao giảng bài còn con thích làm gì thì làm. Nhiều buổi học xong, con còn hào hứng khoe đã hoàn thành một bức tranh.

Con gái chị Mai An kể, giáo viên thường điểm danh học sinh bằng cách gọi học sinh trả lời. Và chỉ cần trả lời xong câu hỏi thì coi như xong "nhiệm vụ". Lúc đó, con thoải mái làm việc riêng của mình. "Học online chỉ phù hợp với những học sinh tự giác, có ý thức tự học, phù hợp với sinh viên. Còn với học sinh phổ thông, đặc biệt với bậc THCS trở xuống, cách học này không phù hợp vì không có sự tương tác trực tiếp, các con cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ. Quan trọng nhất là không nghe giảng, kiến thức vào đầu các con rất ít. Vậy là bố mẹ đành bấm bụng chịu cảnh tốn tiền, mất thời gian mà không hề hiệu quả", chị Mai An cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm