Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tối 25/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Nhân dân, Bộ LĐTB&XH phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ký ức thời hoa lửa”.
Đã 50 năm trôi qua nhưng những chiến công, trận đánh vang dội trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều nhân chứng lịch sử về một thời “hoa lửa”.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, song ký ức về những ngày “xẻ dọc Trường Sơn” của người nữ chiến sĩ quân y Nguyễn Thị Phụng (Q.2, TP.HCM) thì vẫn còn vẹn nguyên.
“Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc đó chúng tôi chưa biết ra tiền tuyến sẽ làm gì, sẽ gian nan, vất vả ra sao, mà cứ sục sôi lên đường với lòng tự hào phơi phới là được góp sức đánh đuổi giặc Mỹ”.