Trong cuộc sống, Lê Thị Xuân thường xuyên bị chồng là Quất Văn Bình đánh đập. Ngoài ra, Xuân còn có mối quan hệ tình cảm nam nữ với Lê Đăng Khải. Sau khi nghe Xuân tâm sự về cuộc sống gia đình, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình.
Trong lúc đang chơi ở nhà ông bà nội, 2 chị em ở huyện Yên Thành (Nghệ An) nhặt kẹo có tẩm thuốc diệt chuột ăn. Sự việc khiến chị gái tử vong, em trai đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân đã uống 6 gói thuốc diệt chuột vì nhầm tưởng là gói... bột ngũ cốc. Theo các chuyên gia, đây là loại thuốc diệt chuột mới gây độc rất kín đáo, trong 3 ngày đầu các dấu hiệu đều hoàn toàn bình thường.
Công an thành phố Thái Bình vừa ra lệnh bắt khẩn cấp với Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, xã Tân Bình, TP. Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Thấy lọ thuốc diệt chuột, 2 anh em ruột bắc ghế lấy xuống rồi chia nhau uống. Dù đã được bác sĩ cấp cứu, nhưng một bé đã tử vong. Trẻ còn lại được xuống xuống BV tuyến TƯ cấp cứu.
Hai anh em thấy gói thuốc chuột để trong nhà tưởng là kẹo nên lấy ra bóc ăn, hậu quả người em tử vong, người anh nguy kịch.
Chất độc bên trong ống thuốc được gia đình thu lại và mang theo cùng các trẻ đến viện được xét nghiệm xác định là natri fluoroacetate. Đây là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biến ở miền Bắc 10 năm trở về trước.
6 anh em nhặt được túi lạ màu đỏ, nghĩ là thuốc bổ Filatov nên chia nhau uống. Sau uống 2 tiếng, gia đình đưa các em đến BV. Hiện cơ quan chức năng đang xác định loại dung dịch lạ này.
Chỉ vì bị người em dâu nói những điều không đúng về mình trước mặt gia đình nhà chồng, Thu đã sinh lòng oán hận. Thu đã mua thuốc diệt chuột về bỏ vào nồi cơm và chảo thức ăn của cả nhà em dâu nhằm trả thù.
Hai người phụ nữ đòi chủ nhà hàng số tiền bồi thường lên tới 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,34 tỷ đồng) sau khi hai cậu con trai của họ ăn nhầm thuốc diệt chuột.