"Thương Ngày Nắng Về": Bà Nga lao ra trước đầu ô tô, may mà có Duy phát hiện

YẾN NGUYỄN
02/08/2022 - 11:45
Bệnh suy giảm trí nhớ của bà Nga ngày càng trở nặng ở Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 53 .

Preview Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 53 vừa công bố cách đây không lâu, tiếp tục mang đến một bi kịch mới khiến khán giả không khỏi lo lắng. Khi bà Nga (Thanh Quý) đang đi trên phố thì bị một thanh niên xô ngã. Lúc này có một cô bé đến đỡ bà lên và trong phút chốc, bà đã nhìn nhầm đó là hình ảnh ngày bé của Vân (Ngọc Huyền).

Bà vui vẻ dắt tay cô bé - người mà bà cho là con gái út của mình - trên phố một lúc trước khi bừng tỉnh trong tiếng hô hoán của mọi người. Lúc trở về với thực tại, bà ngơ ngác khi thấy đám đông đang xúm lại vu oan cho mình tội bắt cóc trẻ em.

Một lần khác, khi đang ngồi ở quán bún, căn bệnh mất trí nhớ của bà Nga cũng phát tác khiến bà lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Bà thấy hình ảnh Vân Khánh (Lan Phương) và Vân Trang/Hoa (Huyền Lizzie) ngày bé nên vội đuổi theo gọi đám trẻ thất thanh, thậm chí lao ra giữa phố đông đúc xe cộ qua lại mà không hề ý thức được nguy hiểm. Ngay cả khi Duy (Đình Tú) tình cờ phát hiện ra vấn đề và lôi mẹ vợ tương lai vào ven đường hỏi rõ mọi chuyện, bà Nga vẫn một mực gọi tên các con.

Trước đó ở Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 52, bà Nga đã đi khám bác sĩ và được chẩn đoán là mắc bệnh suy giảm mất trí nhớ (Alzheimer). Lúc này, bà Nga bắt đầu lo sợ sẽ quên đi mọi thứ. Bà chuẩn bị một cuốn sổ, ghi lại những điều hàng ngày để đề phòng mình có quên thì còn có thứ để đọc lại. Bà sợ sẽ quên hết các con, quên hết mọi thứ vốn dĩ bình thường nhất, sợ trở thành một bà già lẩm cẩm và trở thành gánh nặng cho các con.

Cũng vì thấy Trang dằn vặt trước tình cảnh ngang trái giữa gia đình mình và nhà Duy, bà Nga quyết định sẽ tha thứ cho ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt). Nhưng cuối cùng Trang lại quyết định chia tay Duy và chuyển công việc vào TP.HCM. Dù rất giận dỗi vì lựa chọn này của con, nhưng bà Nga vẫn triệu tập cả nhà để chụp ảnh gia đình treo ở phòng khách, phòng trường hợp sau này bà nhớ nhớ quên quên thì vẫn sẽ luôn có thứ ghi nhớ mặt các con.

Mọi chuyện diễn ra trong nhà giờ đều được bà Nga ghi lại trong nhật ký của mình. Điều bà buồn nhất là thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa, nhưng lại không thể nói với Trang rằng hãy ở lại đây với mẹ. Đôi lúc bà Nga cũng muốn nói hết sự thật với chị em Vân Khánh để các con chuẩn bị tinh thần nhưng rồi lại thôi. Trong thâm tâm bà, các con lúc nào cũng còn bé dại.

Nếu như bà Nga mắc bệnh nặng thì ông Long cũng đã chính thức qua đời ở Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 52. Sau khi Vân Trang đến tận nhà chuyển lời của mẹ mình về chuyện tha thứ cho bố Duy, cuối cùng vị chủ tịch "cao cao tại thượng" của Hoàng Kim cũng đến gặp bà Nga để xin lỗi và thắp hương cho ông Mậu.

"Chị Nga, tôi cảm ơn chị vì chị đã tha thứ cho tôi. Tôi biết là tôi sai, sai không thể bào chữa được dù muộn, rất muộn nhưng tôi vẫn xin chị cho phép tôi được đền bù phần nào tổn thất gia đình mình" - ông Long nói với bà Nga. Ông Long nói thêm rằng mình cũng không còn sống được bao lâu, và giờ mọi việc ông làm đều là vì con trai. Cuối cùng ông Long qua đời ngay hôm Trang ra sân bay, chuyển vào Sài Gòn. Cũng vì biến cố này mà Trang một lần nữa gác lại chuyện ra đi, để ở lại bên Duy, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Điểm sáng duy nhất ở những tập này là mối quan hệ tiến triển tốt đẹp của Phong (Doãn Quốc Đam) và Vân Vân. Bức tranh gia đình của Vân Vân được Phong đăng thử lên trang cá nhân của anh thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Vân còn bất ngờ hơn khi Phong thông báo đã xin giấy phép xuất bản và nhắc cô từ giờ phải làm việc nghiêm túc. "Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm anh mất mặt đâu", Vân nói. 

Chi tiết Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 53 lên sóng tối 2/8 trên VTV3.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm