Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình

Cẩm Na
16/12/2021 - 10:30
Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình

Gia đình thày Nguyễn Văn Cảnh trong một lần đi thi Gia đình văn hoá TP Vũng Tàu (NVCC)

Đó là lời chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh, phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, TP Vũng Tàu về bí quyết “giữ lửa” gần 20 năm qua từ mái ấm nhỏ của mình.

Tâm sự của người thầy dạy học online mùa dịch

Thầy Nguyễn Văn Cảnh dạy môn Hoá học ở trường cấp 3 Nguyễn Du (thị trấn Ngãi Giao). Thầy không giấu nổi nỗi buồn khi không được cùng các em học sinh trực tiếp đón ngày khai giảng và đứng trên bục giảng. Thầy kể, với học sinh vùng ven thành phố, giáo viên dạy online vẫn hết mình với bài giảng và giáo án, nhưng ở nhà nhiều học sinh có mạng chập chờn, thậm chí 2 – 3 con trong 1 gia đình phải dùng chung 1 máy tính, nếu học trùng giờ thì sẽ có bé phải nghỉ học.

Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình - Ảnh 1.

Cả vợ và 2 con gái đều có năng khiếu biểu diễn (Ảnh: NVCC)

Cũng có gia đình không có điện thoại thông minh, nên việc cài phần mềm để học online cho các con là vấn đề nan giải… Nên thầy cô phải nhờ học sinh gần nhà các em đó giúp đỡ việc ghi chép bài và làm bài tập về nhà hoặc trao đổi qua điện thoại… để các em hoàn thành bài tập.

Cả nhà cùng nhau lan toả yêu thương mỗi ngày

Bà con hàng xóm ở phố nhỏ Phú Giao đều quen với tiếng đàn, tiếng hát dịu êm, du dương vọng ra từ nhà thầy giáo Cảnh. Đó cũng là thế mạnh nổi bật của gia đình thầy Cảnh mỗi khi xuất hiện ở các cuộc thi gia đình văn hoá hay tham gia các ngày hội văn hoá gia đình do thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức tổ chức.

Vợ thầy Cảnh là giáo viên mầm mon, lại có năng khiếu dạy âm nhạc. Nhiều năm qua, tối nào cô cũng dạy thêm 1 lớp các cháu nhỏ học đàn tại nhà, chỉ đợt dịch covid này lớp mới tạm nghỉ. Khiếu âm nhạc, văn nghệ được di truyền cho cả 2 cô con gái. Cô con gái lớn Nguyễn Quỳnh Hoa (SN 2003) vốn là MC có tiếng sôi nổi, hoạt bát của trường cấp 3 Nguyễn Du. Năm 2020, huyện Ngãi Giao có cuộc thi Hùng biện tiếng Anh mời Quỳnh Hoa tham gia dẫn chương trình, gây ấn tượng mạnh với toàn thể quan khách bởi sự duyên dáng, lưu loát về tiếng Anh cũng như sự tự tin ứng phó tình huống bất ngờ trước đám đông. Hay trong chương trình văn nghệ chào Xuân mới và chương trình thi vẽ truyện sách… của huyện Châu Đức, Hoa cũng làm MC hoạt náo và cuốn hút. Ở trường, Hoa cũng có thành tích học giỏi đáng nể.

Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình - Ảnh 2.

Cô con gái lớn Nguyễn Quỳnh Hoa (SN 2003) vốn là MC có tiếng sôi nổi, hoạt bát của trường cấp 3 Nguyễn Du (Ảnh: NVCC)

Cô con gái thứ 2 Nguyễn Nhật Quỳnh (SN 2007), thành tích học tập không xuất sắc bằng cô chị nhưng lại có năng khiếu âm nhạc nổi trội. Quỳnh có thể nhìn người khác nhảy 1 lần, dù khó đến mấy cũng nhảy theo được ngay. Cô bé cũng thừa hưởng khiếu âm nhạc, đánh đàn rất giỏi từ mẹ.

Mỗi khi bố mẹ đi làm về đến nhà, nghe tiếng đàn du dương phát ra từ phòng con gái, hoặc bắt gặp sự nhí nhảnh khi cô bé đang học thêm điệu nhảy mới từ Hàn Quốc hay bạn bè, mọi mệt mỏi của hai vợ chồng thầy Cảnh chợt tan biến. "Vợ chồng tôi cũng có lúc giận hờn, nhưng tiếng đàn của vợ hoặc của con gái vang lên trong căn nhà nhỏ, vợ chồng tôi lại quên khuấy cả buồn bực, nụ cười của tôi dành cho vợ chẳng biết đã trở lại từ bao giờ", thầy Cảnh bộc bạch.

Năm 2017, nhà thầy Cảnh được huyện chọn đi thi gia đình văn hoá tiêu biểu, để lại ấn tượng sâu sắc với người tham dự, vì văn hoá biểu diễn đã thấm vào mỗi thành viên trong gia đình.

Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình - Ảnh 3.

Cô con gái thứ 2 Nguyễn Nhật Quỳnh (SN 2007) có năng khiếu âm nhạc nổi trội (NVCC)

Sau gần 20 năm, mái ấm nhỏ của thầy Cảnh vẫn êm đềm, tươi vui, rộn rã như thế. Thầy Cảnh bảo: "Vợ tôi là giáo viên mầm non, cô ấy nuôi dạy con khéo, chịu thương chịu khó chăm sóc gia đình. Mỗi lúc giận hờn chồng, cô ấy gửi hết tâm tư vào tiếng đàn, dường như cũng nguôi đi rất nhanh".

Niềm hạnh phúc của vợ chồng thầy Cảnh còn được tô điểm thêm mỗi ngày bởi 2 con gái luôn vui vẻ, căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. "Những ngày nghỉ dịch ở nhà, vợ tôi cùng 2 con làm bánh, chế các món ăn ngon, mẹ nấu, con lớn làm MC giới thiệu món ngon của mẹ, con nhỏ thì quay video, sau đó đăng lên trang cá nhân khoe bạn bè, người thân, họ hàng. Ai cũng khen nhiều lắm, riêng tôi là thượng khách được thưởng thức những món ăn hảo hạng mà vợ con tặng. Vì vậy, những ngày nghỉ giãn cách này, cả nhà bên nhau san sẻ niềm vui", thầy Cảnh tự hào cho biết.

Tiếng đàn hát của vợ con xoa dịu mọi muộn phiền cho cả gia đình - Ảnh 4.

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh nhiều lần được nhận Bằng khen ở các cuộc thi Văn hoá gia đình ở thành phố và huyện (Ảnh: NVCC)

"Bí quyết giữ hạnh phúc, gia đình văn hoá tiêu biểu nhiều năm liền với vợ chồng tôi có thể một phần là may mắn khi cả vợ và 2 con gái đều có thiên hướng văn hoá, văn nghệ. Là nhà giáo, vợ chồng tôi đều biết sẻ chia, quan tâm và luôn dành cho nhau tình cảm gia đình. Được nghe tiếng đàn, tiếng hát mỗi ngày của vợ con chính là liều thuốc tinh thần bổ dưỡng, giúp cả nhà tôi cùng nhau lan toả yêu thương mỗi ngày", thày Cảnh chia sẻ.

 Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm