Tiểu thương nói gì về vụ hắt dầu luyn vào phản thịt

14/05/2017 - 13:45
Vụ người bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) bị hắt dầu luyn khi mang thịt tự giết mổ ra chợ bán không chỉ dậy sóng cộng đồng mạng, mà còn tạo nên nhiều ý kiến trái chiều của giới tiểu thương Hà Nội.
Theo PNVN đã đưa tin, chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1995, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) có 28 con lợn đến thời kỳ xuất chuồng. Tuy nhiên, giá lợn hơi xuống thấp (khoảng 20.000 đồng/1kg) và thương lái không mua. Tiếc của, chị Xuyến đã bàn với em dâu tự giết mổ và mang bán tại chợ Lương Văn Can (Hải Phòng), với mong muốn bù đắp lại số tiền mua lợn giống và tiền cám nuôi lợn thì bị 2 đối tượng hắt luyn, chất thải vào người và số thịt trên sạp (khoảng 90kg).
thit-lon-20311.jpg
 Sạp thịt lợn bị hắt dầu luyn của chị Xuyến
Không chỉ làm xôn xao dư luận tại Hải Phòng, mà tại các khu chợ Hà Nội như chợ Ngọc Khánh, chợ Cửa Nam, chợ Ngọc Hà, chợ Xuân Đỉnh…, giới tiểu thương cũng bày tỏ nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.

Cảm thông với người bị hại

Trước những thiệt hại vật chất của chị Xuyến, nhiều tiểu thương Hà Nội đã bày tỏ sự cảm thông dành cho người bán hàng này.

Chị Mai, chủ sạp thịt lợn tại chợ Ngọc Hà cho biết: “Phải bần cùng bất đắc dĩ lắm họ mới phải tự giết mổ và mang đi chợ bán. Mình cũng cùng cảnh thức khuya dậy sớm kiếm tiền nên khi đọc được thông tin cả sạp thịt tới 90kg bị hắt chất bẩn cũng thấy xót xa, tiếc của”.

Cùng cảnh ngộ mang đồ ở nhà tự nuôi trồng ra chợ bán, chị Thuần (tiểu thương bán rau củ, trái cây tại chợ Xuân Đỉnh thấy đồng cảm với chị Xuyến khi phải tự tìm cách để thu hồi số vốn và công sức bỏ ra.

Theo chị Xuyến, mỗi người bán hàng “lộc” riêng, nên vui vẻ chấp nhận để giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn trước mắt.

Mời bạn xem clip chị Thuần chia sẻ suy nghĩ của mình.
Chị Tâm, đang bán thịt lợn tại chợ Xuân Đỉnh cũng cùng chung suy nghĩ đó với chị Thuần. Mời bạn xem clip:
Không chỉ tiểu thương, người tiêu dùng cũng bức xúc trước hành động không có tình người của người hắt chất bẩn. Nguyễn Văn Tuấn, một thanh niên Hải Phòng không giấu được bức xúc khi trò chuyện.



"Bán như vậy là phá giá" (?!)

Đó là ý kiến của nhiều tiểu thương thuê sạp, bán hàng lâu năm tại các khu chợ truyền thống. Chị Huyền, tiểu thương chợ Cống Vị cho rằng, việc làm của chị Xuyến tại Hải Phòng là cạnh tranh không lành mạnh. Buôn có bạn, bán có phường, trong khi các hàng thịt lợn trong chợ đang bán giá 70.000 đồng – 80.000 đồng, thì Xuyến chỉ bán thịt lợn giá 45.000-50.000 đồng/kg là phá giá thị trường. Tuy nhiên, hành động hắt chất bẩn vào sạp thịt như vậy thì không nên.

Với chị Ngọc, tiểu thương bán thịt tại chợ Khương Hạ (Q. Thanh Xuân): Những người bán hàng cố định tại các chợ phải bỏ ra rất nhiều chi phí để buôn bán tại chợ như thuê quầy sạp, kiểm định chất lượng… giờ có người bán thịt giá rẻ, hàng hóa ế ẩm, nên việc người bán hàng tại chợ Lương Văn Can phản ứng lại không phải là không có lý.

Mời bạn nghe những chia sẻ của chị Ngọc.



Bức xúc hơn, Ngọc còn lo ngại về tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của những sạp thịt lợn giết mổ tự phát có thể ảnh hưởng đến uy tín chung của các tiểu thương trong chợ.


Chị Huyền (chợ Linh Lang) cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng đề ra những biện pháp giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn hiện tại, để những sạp bán thịt tự giết mổ không bị bung ra tự phát, cả tiểu thương, người sản xuất và người tiêu dùng đều không bị ảnh hưởng đến công việc của mình.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm