Tìm thân nhân cho người phụ nữ trở về từ Trung Quốc

Nguyễn Cảnh Dũng
08/07/2023 - 13:06
Tìm thân nhân cho người phụ nữ trở về từ Trung Quốc

Chị Hồng đang được Ngôi nhà Ánh Dương (Thanh Hóa) cưu mang

Người phụ nữ nghi là nạn nhân mua bán người, sau khi trở về từ Trung Quốc chưa xác định rõ thân nhân, lai lịch. Hiện Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa (Ngôi nhà Ánh Dương) đang cưu mang người phụ nữ này.

Mới đây, chị Hồng (tên phiên dịch từ tiếng Trung Quốc) khoảng 30-35 tuổi, sau khi trở về về Việt Nam đã được đưa đến tỉnh Thanh Hóa. Hiện Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hoá (Ngôi nhà Ánh Dương) đang cưu mang người phụ nữ này.

Trong bản tự khai với cơ quan chức năng, chị Hồng cho biết mình là người dân tộc Mông, tên Vàng Tân Hồng, sinh ngày 1/1/2000. Bố là Vàng Sinh Lập, mẹ là Vàng Thị Lan, quê quán ở Hà Giang. Tuy nhiên, nơi đăng ký địa chỉ thường trú trước khi rời Việt Nam chị Hồng ghi "đường cầu Hàm Rồng cũ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa".

Từ cuối tháng 6/2023 chị Hồng được đưa về Thanh Hóa và ngành chức năng bàn giao cho Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hoá (Ngôi nhà Ánh Dương) tạo điều kiện ở lại đây trong thời gian chờ tìm gia đình.

Tại đây, chị Hồng cho biết, năm 10 tuổi chị bị bán sang Trung Quốc và bị đánh vào đầu, bị thương rất nặng, cùng với thời gian rời Việt Nam quá lâu nên giờ chị không nhớ rõ quê quán. Chị chỉ nhớ có mẹ tên Đảng, bố tên Lập, người dân tộc Thái và đã ly hôn; có 2 anh trai, anh đầu tên là Thành. Người bố đã kết hôn lần 2, có 2 người con trai và 1 người con gái...

Trở về từ Trung Quốc, người phụ nữ không biết mình quê ở đâu - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP Thanh Hóa tặng quà động viên chị Hồng.

Cũng theo chị Hồng, chị nhớ nhà mình ở gần đồi thông (hoặc bạch đàn), có nhiều hoa sim và trồng nhiều mía, củ đậu. Mẹ chị thường lấy cây bạch đàn về chẻ củi để bán. Chị nhớ rằng mẹ có một người em gái, thường hay gọi là dì Bé. Một người mợ tên Hân. Có một lần mẹ của chị nấu nồi canh nóng, con trai của mợ Hân đã ngã vào nồi canh rồi mất.

Một cán bộ Ngôi nhà Ánh Dương cho biết, chị Hồng không nói được tiếng Việt. "Sau nhiều ngày ở trung tâm, chị Hồng đã hiểu được một chút về tiếng Việt nhưng vẫn chưa nhớ quê mình ở đâu. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để tìm thân nhân cho chị Hồng. Nếu sau 3 tháng vẫn chưa tìm được, chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo", cán bộ Ngôi nhà Ánh Dương cho biết.

Hội LHPN TP Thanh Hóa đã đến thăm, động viên và tặng quà cho nạn nhân. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã có văn bản báo cáo với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về trường hợp nêu trên. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc chia sẻ thông tin, hình ảnh lên Fanpage, Zalo của các đơn vị để hỗ trợ tìm kiếm thông tin thân nhân gia đình cho nạn nhân.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ theo số tổng đài 18001744.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm