Tình yêu Trường Sa mãi trong tim mọi người

Ngô Thị Hồng Hảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá
10/07/2022 - 19:00
Tình yêu Trường Sa mãi trong tim mọi người

Tác giả (thứ 3 từ trái sang) cùng thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng bộ đội trên tàu 561.

Lần đầu tiên chúng tôi được thả bước trên những hòn đảo ngoài khơi xa: Trường Sa lớn, Sinh tồn, Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị… Được tận tay sờ vào những phiến đá, thảm cỏ, rặng cây, được gần gũi nói chuyện và hát cho những người lính đảo nghe. Với chúng tôi quả là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong đời.

Trải nghiệm đáng nhớ trong lần đầu đến Trường Sa

Với tinh thần hướng về quần đảo Trường Sa, vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc, đoàn công tác số 6 chúng tôi đã đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm việc tại Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK 1.

Ra khơi, con tàu 561 bỗng trở nên nhỏ bé giữa trùng dương mênh mông, những người lần đầu ra biển lớn như chúng tôi cùng chung cảm xúc mới lạ, háo hức nơi đầu sóng, ngọn gió của biển cả quê hương. Nơi ấy có quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Trải nghiệm đáng giá khi lần đầu tiên đến Trường Sa  - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ấm áp khi chị Ngô Thị Hồng Hảo gặp chiến sĩ cùng quê Thanh Hóa trên đảo.

Những ngày đầu trên biển, nhiều thành viên trong đoàn say sóng, người mệt lả, có cảm giác không nhấc nổi chân tay lên, thậm chí có người không ra boong tàu được, do lần đầu đi biển, chưa quen với sóng gió.

Qua đến ngày thứ 2, thứ 3, mọi người dần quen với tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi rì rào và cả âm thanh của đàn hải âu gọi bầy. Hết say sóng, chị em chúng tôi tham gia hỗ trợ để chuẩn bị bữa ăn cho thành viên trong đoàn; cùng nhau tổ chức tập luyện giao lưu văn hóa văn nghệ.... Đêm qua, ngày đến, bình yên giữa biển cả quê hương.

Đứng ở buồng lái, chúng tôi gặp những thủy thủ, cán bộ, chiến sĩ của Tàu 561 với nhiệm vụ đảm bảo an toàn, thông suốt cho chuyến đi. Khuôn mặt các anh sạm đen, rắn rỏi...

Khi gặp Đại úy Lê Tiến Thông, một người con Thanh Hóa, đã 23 năm công tác và 7 năm làm nhiệm vụ trên Tàu 571 (lần này được tăng cường làm nhiệm vụ trên tàu 561), anh cho biết: "Công tác trên tàu mỗi người mỗi quê nhưng chúng tôi như anh em ruột, tàu chính là ngôi nhà, biển là quê hương".

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người lính Hải quân là phải đảm bảo một cách tốt nhất sự an toàn cho người và tài sản trên tàu. Công việc gắn với chiếc "vô lăng" của tàu rất bận rộn, vất vả, nhưng vượt lên tất cả là tình yêu, gắn bó với nghề và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Trải nghiệm đáng giá khi lần đầu tiên đến Trường Sa  - Ảnh 2.

Bức hình lưu niệm đầy ắp tình cảm với các chiến sĩ là người Thanh Hóa đang công tác ở đảo.

Điểm dừng đầu tiên của tàu chúng tôi là Đảo Song Tử Tây. Khi đảo hiện ra trước mắt, thuyền trưởng thông báo chuẩn bị xuống ca nô lên đảo, dường như quên hết mệt mỏi, mọi người cùng nhau ra boong tàu chờ xuống ca nô để vào thăm đảo. Khi ca nô cập đảo, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười tươi rói thắm đượm tình quân dân hòa quyện vào nhau như những người thân lâu ngày gặp lại.

Chúng tôi bất ngờ gặp các em, những chiến sĩ trẻ người con của quê hương Thanh Hóa đang công tác ở đảo. Vậy là những cái ôm thật chặt, cùng món quà từ biển đảo xa xôi là những nụ hồng làm từ vỏ ốc, quả bàng vuông… để tặng cho đoàn, như muốn gửi gắm sóng và gió để chúng tôi mang về đất liền đầy thương nhớ của anh em.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên chiếc áo dài màu xanh duyên dáng - đồng phục của cán bộ Hội LHPN Việt Nam - tung bay ở Trường Sa. Nhân dịp đến thăm đảo, cùng với Hội LHPN Việt Nam, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tham gia các hoạt động và hỗ trợ kinh phí mua xuồng, tặng tủ cấp đông, loa máy kéo, máy lọc nước, thẻ điện thoại và nhu yếu phẩm, áo dài… dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ, học sinh và nhân dân trên các đảo… Những lá thư, món quà của người thân nơi đất liền cũng được đoàn trao tận tay cán bộ, chiến sĩ là người Thanh Hóa đang công tác, làm nhiệm vụ trên các đảo, nhà giàn DK1.

Trải nghiệm đáng giá khi lần đầu tiên đến Trường Sa  - Ảnh 3.

Chị Ngô Thị Hồng Hảo gặp gỡ, chia sẻ với các chiến sĩ Hải quân ở đảo Trường Sa lớn

Sẽ có hoạt động thiết thực hướng về biển đảo, Trường Sa

Trong suốt hải trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, được tâm sự với người lính đảo càng làm cho tôi cảm phục tinh thần kiên cường, quyết giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc của các chiến sĩ hải quân.

Họ đang âm thầm hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, không quản ngại những khó khăn, gian khổ để góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn của Tổ quốc. Những chuyến đi Trường Sa lần này đã giúp tôi hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn về người lính đảo và để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc.

Chúng tôi trở về đất liền, tạm biệt Trường Sa, tạm biệt quần đảo hiên ngang, kiên trung nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc riêng khi chia tay Trường Sa, nhưng có một điều đã trở thành ký ức chung của cả Đoàn công tác, đó là tình yêu Trường Sa mãi trong tim mọi người.

Sau chuyến đi này, những người cán bộ Hội chúng tôi sẽ có hoạt động thiết thực hướng về biển đảo, về Trường Sa, những người người thân của các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn sẽ được giúp đỡ để phát triển kinh tế gia đình bền vững, trở thành hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa yên tâm công tác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm