Tọa đàm Ngày của Mẹ: Diễn đàn để yêu thương

Bài, ảnh: Xuân Quỳnh
12/05/2023 - 17:12
Tọa đàm Ngày của Mẹ: Diễn đàn để yêu thương

Toạ đàm Ngày của Mẹ do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Có nhiều tâm sự, lời sẻ chia của các sinh viên muốn gửi tới mẹ thông qua diễn đàn của buổi tọa đàm "Ngày của Mẹ".

Hướng tới kỷ niệm Ngày của Mẹ, chiều nay (12/5), Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình Tọa đàm Ngày của Mẹ.

Tọa đàm Ngày của Mẹ - Diễn đàn để yêu thương - Ảnh 2.

Các tiết mục văn nghệ là những lời tri ân, biết ơn gửi tới người mẹ

Chương trình tọa đàm được mở đầu với những tiết mục văn nghệ do giảng viên và sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam thể hiện.

Mỗi tiết mục là một lời tri ân, biết ơn gửi tới mẹ. Đó là câu chuyện chưa bao giờ kể về sự hy sinh thầm lặng của mẹ, là nỗi mong nhớ được trở về bên bến bờ bình yên, là những lời tâm sự chân thành, lời nói giản đơn nhưng chưa từng được tỏ bày, là những ước mơ giản dị, đời thường của mẹ. Thông qua những lời ca, điệu múa, các bạn sinh viên và thầy cô có cơ hội trải lòng về lòng biết ơn, tình cảm yêu kính đối với mẹ. Những tiết mục chạm đến trái tim đã nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Tại chương trình, nhóm thơ Facebach cũng chia sẻ những vần thơ được chắt lọc từ vốn sống, cảm xúc và tình yêu thương gửi tới mẹ. Nhóm thơ Facebach được thành lập vào tháng 1/2015 gồm các thành viên là cựu sinh viên của các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kiến Trúc, Đại học Tổng hợp và Đại học Kinh tế quốc dân. Hiện nay, nhóm kết nạp hội viên từ khắp mọi miền đất nước.

Tọa đàm Ngày của Mẹ - Diễn đàn để yêu thương - Ảnh 3.

Những tấm thiệp chứa đựng những lời yêu thương của các bạn sinh viên gửi tới Mẹ

Cũng tại buổi tọa đàm, các khách mời đã cùng chia sẻ cảm nhận về mẹ và những bài học từ mẹ ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành, phát triển sự nghiệp cũng như nguồn động lực được nhận từ mẹ sau những biến cố, sóng gió của cuộc đời.

Các bạn sinh viên cũng bày tỏ tình cảm với mẹ thông qua những lời muốn nói được chia sẻ trên những tấm thiệp nhỏ. Mỗi lời muốn nói chứa đựng thật nhiều tình cảm yêu thương, biết ơn gửi tới mẹ. Những lời chia sẻ mang cả tâm sự của tuổi trẻ đầy xúc động:

"21 tuổi, con chưa từng nói yêu mẹ, chưa từng cảm ơn mẹ, chưa từng ôm mẹ… vì hiểu lầm giữa mẹ và con quá lớn. Con rất muốn một lần nói yêu mẹ và cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Con sẽ cố gắng để mẹ có thể tự hào về con trong tương lai".

Tọa đàm Ngày của Mẹ - Diễn đàn để yêu thương - Ảnh 4.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi Tọa đàm

"Mẹ không đẹp nhưng mẹ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Mẹ không giàu nhưng mẹ chưa từng tiếc con bất kỳ thứ gì. Có lẽ cả cuộc đời này, điều hạnh phúc lớn nhất của con là được làm con gái mẹ. Nhân Ngày của Mẹ, con chúc mẹ một đời bình an, hạnh phúc. Con ước rằng mẹ luôn nghĩ cho bản thân mình một chút vì mẹ đã vất vả nhiều rồi. Con thương mẹ!"…

Ngày của Mẹ - Mother's Day thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, là dịp để tôn vinh người mẹ, đấng sinh thành, dưỡng dục của mỗi người. Ngày của Mẹ được hưởng ứng trên nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, bên cạnh Lễ Vu lan, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế phụ nữ 8/3 thì Ngày của Mẹ ngày càng được phổ biến và được nhiều người hưởng ứng như một dịp để quan tâm, tri ân, nói lời cảm ơn và dành tặng mẹ những tình cảm ấm áp.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm