Tags:

tôn sư trọng đạo

Cỏ Mềm - địa chỉ chọn quà tặng cô giáo 8/3 thu hút nhiều khách hàng

Cỏ Mềm - địa chỉ chọn quà tặng cô giáo 8/3 thu hút nhiều khách hàng

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là thời điểm cả xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho phái nữ. Trong vài năm trở lại đây, bên cạnh việc lựa chọn các món quà cho người thân yêu thì nhiều phụ huynh cũng tin tưởng gửi tặng món quà của thương hiệu Cỏ Mềm đến các cô giáo, thay lời cảm ơn chân thành.

Tịnh xá Ngọc Thông tặng quà cho người dân thị trấn Cờ Đỏ

Tịnh xá Ngọc Thông tặng quà cho người dân thị trấn Cờ Đỏ

Vừa qua, Đại đức Thích Minh Hiếu, Phó ban Hoằng pháp TP Cần Thơ, trụ trì tịnh xá Ngọc Thông (ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã trao 120 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cha mẹ cần lắng nghe con nhiều hơn thay vì áp đặt

Cha mẹ cần lắng nghe con nhiều hơn thay vì áp đặt

Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa trong nhà trường cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống và tiếp cận các phương pháp hiện đại. Thay vì áp đặt, cần tôn trọng trẻ. Thay vì truyền thụ kiến thức một cách thụ động, hãy để trẻ nói lên tiếng nói của mình.

Những hành động tri ân thầy cô thiết thực, ý nghĩa, chạm đến trái tim

Những hành động tri ân thầy cô thiết thực, ý nghĩa, chạm đến trái tim

Không cờ hoa, bóng bay, không những bài diễn văn hay các tiết mục văn nghệ hoành tráng mang màu sắc lễ hội, có lẽ chưa năm nào, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lại đặc biệt đến vậy. Nếu nói rằng do Covid-19, do miền Trung oằn mình sau bão lũ hẳn là chưa đủ. Đã đến lúc, một ngày lễ tri ân thầy cô cần được thể hiện bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa hơn.

Làng gieo chữ nổi danh xứ Huế

Làng gieo chữ nổi danh xứ Huế

Không có ruộng để cày cấy, dân làng Phước Tích (Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) mong muốn “gieo chữ” cho con cháu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vỏn vẹn trên 450 nhân khẩu nhưng cả làng có đến 30 tiến sĩ, thạc sĩ và hơn 300 cử nhân đang làm nghề dạy học.

Cô giáo phải quỳ - vì đâu nên nỗi?

Cô giáo phải quỳ - vì đâu nên nỗi?

Cô giáo chấp nhận quỳ suốt 40 phút trước mặt phụ huynh để muốn mọi việc êm xuôi. Điều gì đã khiến cô giáo phải đánh đổi cả danh dự của mình trong mắt học trò?

Nhà giáo Văn Như Cương và câu chuyện 'Ai từng dạy tôi thì giơ tay'

Nhà giáo Văn Như Cương và câu chuyện 'Ai từng dạy tôi thì giơ tay'

“Ai từng dạy tôi thì giơ tay!” - sau câu hỏi của người đàn ông thành đạt, phòng họp đột nhiên im lặng như tờ, không một cánh tay nào giơ lên. Rồi có tiếng động di chuyển bàn ghế và… các thầy giáo lần lượt im lặng ra về.