TPHCM: Hoa lay ơn nguyên bó biến thành rác, người buôn vừa bán hàng vừa rơi nước mắt

Minh Tuấn
24/01/2020 - 19:11
TPHCM: Hoa lay ơn nguyên bó biến thành rác, người buôn vừa bán hàng vừa rơi nước mắt
Chiều 30 Tết, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất tại Sài Gòn, lực lượng Dịch vụ Công ích bắt đầu dọn dẹp, trong khi trong chợ vẫn còn khá đông đúc, kẻ bán tháo, người mua vội. Theo ghi nhận của PNVN, nhiều người buôn hoa lay ơn (còn gọi là hoa dơn) năm nay khóc ròng vì lượng hàng ứ đọng quá lớn…
Những bó Huệ đang được đưa tới xe thu rác dù trong chợ vẫn còn kẻ bán người mua

Những bó lay ơn đang được đưa tới xe thu rác dù trong chợ vẫn còn tấp nập kẻ bán người mua

Theo anh Minh chạy xe cho các bạn hàng hoa tại chợ thì năm nay hoa lay ơn rộ nên hàng bị dư nhiều so với nhu cầu. Dù các bạn hàng có thông báo ngưng không nhận thêm hoa nhưng người trồng vẫn cứ đưa lên để ký gửi, với mục đích "bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu…". Bên cạnh lay ơn thì hoa ly cũng rơi vào tình trạng ứ hàng vì hoa cung cấp cho chợ trễ, nhiều hoa non quá sợ chưng sẽ không nở, ít người mua, đến giờ "bán sổ" chỉ còn 50.000 một bó so với giá từ 200.000 đồng lúc cao điểm.

Hoa Huệ sau khi xuất kho lạnh chừng 3-4 tiếng là đã héo, không ai mua đành chở đi bỏ

Hoa lay ơn sau khi xuất kho lạnh khoảng 3-4 tiếng đã héo, không ai mua đành phải chở đi bỏ

Chị Ngân, người bán hoa lay ơn vừa bán hàng, vừa ngậm ngùi, đau khổ vì xe hàng đến từ Đà Lạt quá trễ do kẹt xe cho nên phải "ôm" đến 4.000 bó lay ơn tươi, giờ phải bán với giá 30.000 một bó trong khi vốn bỏ ra đã gần 50.000 đồng/bó.

Do kẹt xe hoa lên chợ trễ, chị Ngân rơi nước mắt vì  phải ôm 4.000 bó Huệ tươi sát giờ giao thừa

Do kẹt xe hoa lên chợ trễ, chị Ngân vừa bán hàng vừa rơi nước mắt vì phải "ôm" 4.000 bó lay ơn tươi sát giờ giao thừa

Chị Ngân ngấn lệ vừa bán vừa khẩn khoản: "Cô ơi làm ơn đừng trả giá nữa, con bán vậy là rẻ lắm rồi…". Chị chia sẻ trong nước mắt: vì đây là lay ơn tuyển, hàng rất đẹp, vợ chồng chị phải ra tận Đà Lạt để lựa từng bó rồi cho đóng gói, thuê xe chở về Sài Gòn. Đặc biệt đây là hoa tươi giữ với đá lạnh về bán liền nên cao cấp hơn hoa trữ trong kho lạnh tại Sài Gòn.

Do ùn tắc xe nên 2h sáng 30 Tết xe mới đến được, chuyển hàng xuống chợ cũng gần 5h sáng. Trong khi hôm nay lại ít người mua nên chị xác định giờ bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dù hàng cao cấp, Huệ được tuyển từng bó chuyển thẳng từ Đà Lạt về nhưng giờ phải vừa bán rẻ vừa van nài

Dù hàng cao cấp, được tuyển từng bó chuyển thẳng từ Đà Lạt về nhưng giờ vừa phải bán rẻ vừa van nài người mua thương tình không trả giá quá rẻ vì giá bán đã lỗ gần 50% so với giá mua

Thấy vị trí đang bán có nhiều người mua ủng hộ nên chị Ngân nhờ con trai nhỏ chạy sang nơi khác, chỗ ba đang bán nhờ ba chuyển thêm hoa sang

Thấy vị trí đang bán có nhiều người mua ủng hộ nên chị Ngân nhờ con trai nhỏ chạy sang chỗ chồng đang bán nhờ chồng chuyển thêm hoa sang

Chị Ngân cho biết, tổng vốn cả xe hoa gần 200 triệu đồng mà tận sáng nay mới tới thì không cách gì bán hết được, dù hai vợ chồng cũng chia ra nhiều vị trí trong chợ để bán. Chị Ngân mếu máo: "Chồng em là người khá cứng rắn mà sáng nay hàng mới tới ảnh cũng chảy nước mắt luôn. Thường mọi năm là khuya 29 âm lịch em đã dọn hàng nghỉ ngơi, còn năm nay đến giờ này vẫn còn phải bán từng bó lay ơn. Vì đây là hoa đẹp nên khi nào hết khách mua em sẽ chuyển về cúng cho các chùa quê em ở Tiền Giang, nhiều chùa nghèo cần hoa ngày Tết lắm".

Chị Ngân chỉ cho khách thấy Huệ mình lựa chọn nên rất đều và tươi nhưng vì bị ôm hàng nên chỉ còn 30 ngàn một bó

Chị Ngân chỉ cho khách thấy lay ơn mình lựa chọn nên rất đều và tươi nhưng giờ phải bán với giá rẻ 30.000 đồng/bó

Nhiều người đi chợ trễ thấy tình cảnh nên đã ghé mua ủng hộ

Nhiều người đi chợ trễ thấy tình cảnh của chị nên đã ghé mua ủng hộ

Chị và người cháu sẵn sàng chặt gốc, gói hoa cẩn thận để đáp lại tấm lòng của người mua

Chị và người cháu sẵn sàng chặt gốc, gói hoa cẩn thận để đáp lại tấm lòng của người mua

Những cây hoa Huệ tươi còn mới nguyên nhưng xem chừng không cách gì bán được trong thời gian ngắn ngủi trước thời khắc giao thừa

Hoa lay ơn tươi còn nguyên bó nhưng xem ra không cách gì bán hết được vì chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa

Một bà lão đang cố mời chào bán nốt những khóm Huệ trong thời gian còn ít ỏi của năm cũ

Một bà lão đang cố mời chào bán nốt những khóm lay ơn trong thời gian còn rất ngắn ngủi của năm cũ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm