TPHCM: Nhiều tổ chức phi chính phủ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phạm Thương
03/08/2022 - 17:10
TPHCM: Nhiều tổ chức phi chính phủ đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Đại diện tổ chức phi chính phủ Orphans’ Futures Alliance, Inc. (OrFA) trao quà cho các em

Ngày 3/8, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao tặng sổ tiết kiệm và phương tiện học tập cho 10 trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19, do các tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Cụ thể, ban tổ chức chương trình đã trao 450 triệu đồng cho 10 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh. Số tiền được phân bổ tùy vào hoàn cảnh của từng bé và được chuyển khoản vào số tài khoản người giám hộ của các bé. Đây là số tiền do Tổ chức phi chính phủ Orphans' Futures Alliance, Inc. (OrFA) tài trợ.

Thêm nhiều tổ chức phi chính phủ cùng đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu” - Ảnh 1.

Các em nhận quà từ Tổ chức phi chính phủ Orphans’ Futures Alliance, Inc. (OrFA).

Bên cạnh đó, tổ chức Samaritan's Purse International Relief (SPIR) trao tặng phương tiện học tập và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 90 triệu đồng. Tổ chức Giving it back to kids (GIBTK) cũng hỗ trợ tiền mặt với tổng trị giá 11,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Vùng miền Nam, Tổ chức Samaritan's Purse International Relief, Văn phòng dự án tại Việt Nam, cho biết: "Những mất mát mà các em đã trải qua, chúng ta có lẽ không bao giờ thấu hiểu hết được. Do đó, chúng tôi mang đến những phần quà với hy vọng chia sẻ phần nào những khó khăn các em và gia đình, tiếp sức các em trên con đường thực hiện ước mơ, hoài bão để có một tương lai tươi sáng hơn".

Thêm nhiều tổ chức phi chính phủ cùng đồng hành với chương trình “Mẹ đỡ đầu” - Ảnh 2.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao tặng sổ tiết kiệm và phương tiện học tập cho 10 trẻ em mồ côi trên địa bàn TPHCM.

Đại diện cho 10 trẻ em mồ côi được nhận quà trong chương trình, em Hứa Chí Minh (phường 14, quận 8, TPHCM) xúc động bày bỏ sự biết ơn đến các mạnh thường quân, các tổ chức đã quan tâm giúp đỡ. Em Minh chia sẻ: "Đại dịch đã cướp mất người mẹ yêu quý của con rất đột ngột, khiến cho gia đình con mất đi điểm tựa bình yên nhất. Gia đình chúng con không mấy khá giả nhưng khi còn đủ cha mẹ, chúng con vẫn luôn cảm nhận cuộc sống tinh thần đủ đầy. Từ khi mẹ mất, chúng con cảm thấy trống vắng, hụt hẫng. Hiện nay, ba vẫn tiếp tục công việc chở hàng thuê để nuôi 3 anh em con ăn học. Hôm nay, con rất vui mừng khi nhận được những phần quà thiết thực và ý nghĩa của các cô chú. Đây chính là niềm động viên to lớn để anh em chúng con tiếp tục vững bước trên con đường tương lai phía trước!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm