TPHCM: Nơi đông đúc, nơi vẫn đóng cửa hàng chờ quy định mới

Minh Tuấn
23/04/2020 - 13:55
TPHCM: Nơi đông đúc, nơi vẫn đóng cửa hàng chờ quy định mới
Chủ 1 quán hủ tiếu ở Q.5 (TPHCM) cho biết dù ở phường đã cho mở cửa bán nhưng cũng không thể vì nhân viên về quê hết, không có người phục vụ, rửa chén, chỉ bán cầm chừng cho người mua mang về.
Một độ xe tại ngã sáu Phù Đổng không khác mấy so với thời gian cách ly theo chỉ thị 16

Mật độ xe tại ngã 6 Phù Đổng sáng 23/4

Tại con hẻm có quán phở Dậu nổi tiếng ở TPHCM vốn đông đúc thực khách ăn sáng, sáng nay quán vẫn chưa hoạt động. Một người ở đây cho biết quán không dám bán vì chưa biết quy định thế nào.

Con hẻm phở Dậu vẫn chưa bắt nhịp trở lại, vẫn vắng lặng

Con hẻm có quán phở Dậu vẫn vắng lặng

TPHCM: Nơi đông đúc, nơi vẫn đóng cửa hàng chờ quy định mới  - Ảnh 3.

Một quán ăn trên đường Trần Bình Trọng chưa mở cửa đón khách như ngày thường nhưng vẫn hé cửa để phục vụ ở bên trong

Người bán bánh mì trước rạp Quốc Thanh Nguyễn Trãi vẫn ủ rủ chờ khách mua

Người bán bánh mì trước rạp Quốc Thanh Nguyễn Trãi vẫn ủ rủ chờ khách mua

Trong khi trước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khá đông, người đến phải đứng chờ cả bên ngoài sảnh vì đây là ngày đầu tiên nơi đây làm việc lại sau thời gian ngưng vì cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong khi trước Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai lại đông người chờ làm thủ tục gia hạn visa

Trước Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có đông người chờ làm thủ tục gia hạn visa

Chị Mai Loan (Q.3) cho biết chị đi xin gia hạn visa nhưng chờ cả hơn 1 tiếng mới tới lượt. Anh Việt Quân (Q.Tân Bình) cũng chở người thân đến gia hạn visa, nói: "Tôi đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh TPHCM ở đường Nguyễn Trãi nhưng thấy đông quá, giờ chạy đến đây lại càng đông, chắc về thôi, hôm sau quay lại". Tại đây khá nhiều Việt kiều và người nước ngoài đã hết visa đến chờ làm thủ tục gia hạn, nhiều người nước ngoài muốn về cũng không có chuyến bay nên đành gia hạn visa để ở lại.

Một chủ quán hủ tiếu ở Q.5 (TPHCM) cho biết dù ở phường đã cho mở cửa bán nhưng cũng không thể vì nhân viên về quê hết, không có người phục vụ, rửa chén, chỉ bán mang về cầm chừng. Trong khi một số quán ăn ở khu vực đường Trần Bình Trọng lại chưa được phép mở cửa bán, một vài quán vẫn hé cửa nhỏ kín đáo cho khách vào bên trong phục vụ ăn sáng…

Một số hình ảnh PV Báo PNVN ghi lại tại TPHCM sáng 23/4:

Không khí ngày mới được bắt đầu chậm ở khu vực trung tâm Sài Gòn

Không khí ngày mới được bắt đầu chậm ở khu vực trung tâm TPHCM

Ngoài những khu chợ buôn bán có phần đông đúc thì các hàng quán dịch vụ vẫn còn dè dặt...

Những khu chợ buôn bán có phần đông đúc

Khu vực công viên Âu Lạc Q.5 vẫn  hoàn toàn không có người tập thể dục

Khu vực công viên Âu Lạc (Q.5) không có người tập thể dục

Nhân viên y tế, bác sĩ ở bệnh viên Q1 nhảy cổ động rửa tay, vệ sinh phòng chống dịch vào buổi sáng đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội

Nhân viên y tế, bác sĩ ở Bệnh viện Quận 1 nhảy cổ động rửa tay, vệ sinh phòng chống dịch vào buổi sáng đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội

Chờ đợi đo thân nhiệt lần lượt trước khi vào một tòa nhà ở khu vực Q.3

Mọi người lần lượt chờ đợi đo thân nhiệt trước khi vào một tòa nhà ở khu vực Q.3

Một bà mẹ cho biết sau 1 tháng rưỡi không cắt tóc 2 con trai chịu hết nổi nên chị đành dát ra hót tóc vỉa hè. Anh thợ thì cho biết: Hôm nay cũng là ngày đầu em ra hớt lại vì hết sạch tiền rồi

Một bà mẹ cho biết sau 1 tháng rưỡi không cắt tóc, 2 con của chị chịu hết nổi nên chị đành dắt ra hớt tóc ở vỉa hè. Anh thợ hớt tóc kể: "Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm lại vì hết sạch tiền rồi"

Dòng người đi nhận đồ từ thiện vẫn dài dằn dặt trên đường Bà Huyện Thanh Quan Q.3

Dòng người đi nhận đồ từ thiện vẫn dài dằng dặc trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm