Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/07/2026 - 18:47 (GMT+7)

TPHCM thăm hỏi, tri ân thương binh, người có công nhân Ngày 27/7

Phạm Thương
TPHCM thăm hỏi, tri ân thương binh, người có công nhân Ngày 27/7

Đoàn công tác đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bích ( xã Phước Thành, TPHCM)

Trong những ngày cao điểm của tháng 7 tri ân, các đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm các thương binh, người có công để gửi lời tri ân đến những người đã góp phần làm nên hòa bình của đất nước.

Ngày 22/7, Đoàn lãnh đạo TPHCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các thương binh, người có công tiêu biểu trên địa bàn khu vực Bình Dương cũ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Văn Tâm, thương binh hạng 4/4 tại xã Phước Hòa; ông Nguyễn Ngọc Bích, thương binh hạng 4/4 tại xã Phước Thành và ông Chu Văn Nga, thương binh hạng 4/4 tại xã An Long.

Tại nhà cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1952, xã Phước Hoà, TPHCM), buổi thăm hỏi diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Cùng với đoàn công tác của thành phố, đại diện chính quyền địa phương, từ trưởng ấp, hội cựu chiến binh, lãnh đạo xã đều có mặt để thăm hỏi.

Ông Tâm cho biết, trước đây ông là chiến sĩ trinh sát thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi, tham gia kháng chiến từ năm 1968 đến năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề bởi những di chứng chiến tranh nên vợ chồng ông không có con. Hiện nay, hai vợ chồng nương tựa, chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già.

TPHCM tổ chức đoàn đến tri ân những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trò chuyện cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Tâm xúc động nói: "Bản thân tôi may mắn được sống sót trở về sau chiến tranh đã là một điều may mắn lớn. Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ký ức về đồng đội, người thân đã hy sinh lại ùa về. Được Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương quan tâm, thăm hỏi như thế này, tôi rất xúc động và biết ơn. Tôi cảm ơn những món quà tình nghĩa này".

TPHCM tổ chức đoàn đến tri ân những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc - Ảnh 2.

Đoàn công tác thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm.

Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Bích (xã Phước Thành, TPHCM), đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình. Ông Bích kể, cả ông và vợ đều từng là bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Những năm tháng cùng nhau vượt qua gian khổ nơi chiến trường đã vun đắp nên một tình yêu bền chặt đến hôm nay. Vợ chồng ông có 4 người con, gia đình ông hiện sinh sống chủ yếu bằng nghề nông với vườn cao su và chăn nuôi gà.

TPHCM tổ chức đoàn đến tri ân những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc - Ảnh 3.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bích (bìa trái) phấn khởi khi đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm.

Đón đoàn đến thăm, ông Bích bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các thương binh: "Tôi cảm thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo thành phố. Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng và phát triển đất nước", ông Bích chia sẻ.

Còn tại nhà ông Chu Văn Nga (sinh năm 1948, xã An Long, TPHCM), thương binh hạng 4/4, đoàn công tác đã được nghe lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của người chiến sĩ đặc công năm xưa. Ông Nga có hơn 14 năm tham gia kháng chiến, chiến đấu trên nhiều chiến trường trong nước cũng như tại Lào và Campuchia. Đến nay, ông vẫn nhớ như in những trận đánh ác liệt, những lần đối mặt với mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Dù phải trải qua biết bao gian khổ và hiểm nguy, ý chí kiên cường của người lính cách mạng chưa bao giờ bị khuất phục.

Chiến tranh để lại cho ông những thương tật ở tay cùng di chứng nặng nề do nhiễm chất độc da cam. Hiện nay, việc đi lại của ông chủ yếu dựa vào xe ba bánh. Thế nhưng ở tuổi 78, ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và dõi theo sự phát triển của quê hương, đất nước. Ông gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay: "Bây giờ quê hương đổi thay nhiều lắm, đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Tôi mong lớp trẻ của thành phố tiếp tục chung sức, đồng lòng, làm việc bằng trách nhiệm và cái tâm để được người dân tin yêu, quý mến".

TPHCM tổ chức đoàn đến tri ân những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc - Ảnh 4.

Đoàn lãnh đạo TPHCM tặng quà tri ân cho gia đình ông Chu Văn Nga ( xã An Long, TPHCM).

Tại mỗi nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, người có công với cách mạng.

TPHCM tổ chức đoàn đến tri ân những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc - Ảnh 5.

Lãnh đạo TPHCM và địa phương thăm hỏi gia đình cựu chiến binh Chu Văn Nga.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa là đạo lý tốt đẹp được Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thường xuyên, lâu dài. Nhân Tháng Tri ân, đoàn công tác của thành phố đến thăm, gửi những phần quà tri ân và kính chúc các thương binh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe.

Theo kế hoạch, TPHCM thành lập 38 đoàn công tác đến thăm, tri ân các đơn vị và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo đó, các Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công được trao tặng mỗi đơn vị 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng cùng 30 triệu đồng tiền mặt; các thương binh, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc tại các trung tâm được nhận quà tặng bằng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng/người.

Thăm Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, thành phố trao tặng 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng và 30 triệu đồng tiền mặt cho đơn vị; đồng thời tặng 2 triệu đồng/người đối với các thương binh, bệnh binh và người có công đang được nuôi dưỡng tại đây.

Thăm 172 gia đình chính sách tiêu biểu của thành phố, mỗi gia đình được nhận phần quà trị trị giá 2 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận