Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/02/2026 - 15:54 (GMT+7)

Triển lãm tranh về ngựa qua nét vẽ hồn nhiên của "hoạ sĩ nhí"

Trần Hồ Lam
Triển lãm tranh về ngựa qua nét vẽ hồn nhiên của "hoạ sĩ nhí"

Chị Hải Nguyên xem tranh của con mình được trưng bày trong triển lãm tại Đường sách TPHCM. Ảnh: Hồ Lam

Giữa không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, triển lãm tranh thiếu nhi xuân Bính Ngọ 2026 tại Đường Sách TPHCM mang đến một không gian nghệ thuật trong trẻo, giàu sức sống qua những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ.

Sáng 4/2, tại Đường sách TPHCM, Trung tâm Mỹ thuật Tinkle Painting phối hợp cùng Ban Quản lý Đường Sách TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề "xuân Bính Ngọ 2026"

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8/2, trưng bày 100 bức vẽ do các học viên nhí của Tinkle Painting sáng tác, thu hút đông đảo người yêu mỹ thuật đến tham quan, thưởng lãm.

Lấy hình tượng con ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ làm trung tâm, mỗi bức tranh là một thế giới riêng, phản ánh góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo nhưng không kém phần sâu sắc của trẻ thơ về cuộc sống và mùa xuân.

Những vẽ trong trẻo, hồn nhiên của bé Bảo Hân. Ảnh: Hồ Lam

Những nét vẽ trong trẻo, hồn nhiên của bé Bảo Hân

Nuôi dưỡng đam mê từ những cảm nhận đầu đời

Trong tâm thức trẻ em, con ngựa không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ, mà còn là người bạn thân thiện, gần gũi. Qua nét vẽ ngây ngô nhưng giàu cảm xúc, các em đã thổi vào hình tượng quen thuộc ấy những câu chuyện rất riêng: có chú ngựa tung vó mạnh mẽ, có chú ngựa dạo chơi trong phiên chợ Tết, cũng có những hình ảnh mang đậm trí tưởng tượng, pha trộn giữa hiện thực và mộng mơ.

Theo họa sĩ Nguyễn Thành Nhân, người sáng lập Trung tâm Mỹ thuật Tinkle Painting, không chỉ rèn kỹ năng vẽ, quá trình sáng tác còn giúp các em hình thành tư duy quan sát, khả năng cảm thụ cái đẹp và sự gắn kết với thiên nhiên. Nhiều tác phẩm cho thấy cá tính sáng tạo, từ nét vẽ hồn nhiên khi mới làm quen với màu sắc, đến những bức tranh có bố cục chặt chẽ, giàu ý tưởng hơn.

Hoạ sĩ Thành Nhân đứng cạnh các tác phẩm trưng bày của học trò mình. Ảnh: Hồ Lam

Hoạ sĩ Thành Nhân đứng cạnh các tác phẩm trưng bày của học trò mình. Ảnh: Hồ Lam

Điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm tranh thiếu nhi xuân Bính Ngọ 2026 là ý nghĩa nhân văn mà ban tổ chức hướng tới. Theo đó, 25% doanh thu từ việc bán tranh sẽ được trích để gửi tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi).

"Chúng tôi tin rằng mỗi nét vẽ của trẻ thơ đều chứa đựng một phép màu. Thông qua triển lãm này, chúng tôi mong muốn các con không chỉ trở thành những họa sĩ nhỏ tài năng, mà còn là những tâm hồn nhân ái, biết rung cảm và chia sẻ với thế giới xung quanh", hoạ sĩ Nguyễn Thành Nhân nói.

Sân chơi nghệ thuật và sự sẻ chia

Có mặt tại triển lãm, anh Nguyễn Văn Hải, phụ huynh của một học viên theo học tại Tinkle Painting từ năm 2018, cho biết việc cho con tham gia lớp vẽ ban đầu chỉ như một hoạt động ngoại khóa, nhưng dần trở thành hành trình gắn bó lâu dài.

"Điều tôi thích ở lớp học là không gian mở, các bé được tiếp xúc với thiên nhiên, được đi dã ngoại, cắm trại, tìm hiểu môi trường sống xung quanh. Qua đó, các con không chỉ học vẽ mà còn học cách quan sát, cảm nhận và yêu thiên nhiên hơn", anh Hải chia sẻ.

Tranh

Tranh của bé Nguyễn Đình Trung, sinh năm 2013

Theo nhiều phụ huynh, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, trẻ em dễ bị cuốn vào các thiết bị điện tử, thì những lớp học mỹ thuật theo hướng trải nghiệm, khuyến khích sáng tạo cá nhân là cách giúp các em cân bằng đời sống tinh thần, phát triển tư duy theo hướng lành mạnh, tích cực hơn. 

Chị Hải Nguyên, một phụ huynh khác, cho rằng việc để trẻ tự do sáng tạo, không sao chép khuôn mẫu có sẵn, giúp các em hình thành cá tính và niềm vui học tập lâu dài: "Khi thích vẽ, các bé sẽ chủ động cầm bút, cầm màu thay vì chỉ xem điện thoại. Đó là điều khiến phụ huynh yên tâm", chị nói.

Bé Nguyễn Đoàn Nhật Hạ (sinh năm 2020) và tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NVCC

Bé Nguyễn Đoàn Nhật Hạ (sinh năm 2020) và tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NVCC

Tranh của bé Vương Nguyễn Thanh Thảo. Ảnh: Hồ Lam

Tranh của bé Vương Nguyễn Thanh Thảo

Tranh của bé Nguyễn Hồng Nguyện, sinh năm 2007. Ảnh: Hồ Lam

Tranh của bé Nguyễn Hồng Nguyện, sinh năm 2007

Tranh của bé Lê Tiến Phát, sinh năm 2016. Ảnh: Hồ Lam

Tranh của bé Lê Tiến Phát, sinh năm 2016

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận