Trở về quê nhà để làm mẹ đơn thân

An Nhiên
17/09/2022 - 08:15
Trở về quê nhà để làm mẹ đơn thân

Trà My và con

Quyết định làm mẹ đơn thân trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chị Nguyễn Trà My (SN 1986, tại Hải Phòng).

Sau khi đặt ra dấu chấm hết cho mối quan hệ tình cảm tưởng chừng sẽ viên mãn, Nguyễn Trà My rời Hà Nội, nơi chị đã học tập, sinh sống và làm việc suốt 12 năm để trở về nguyên quán là thành phố Hải Phòng để sinh con. Chị quyết định trở thành mẹ đơn thân khi tình yêu rạn vỡ.

Việc thay đổi môi trường sống, về quê, sinh và nuôi con một mình là một trải nghiệm lớn trong cuộc đời của chị. Đó cũng là một "phép thử" của cuộc đời, để chị nhận thức rõ rằng "mình thuộc về đâu". Chị nhận ra, Hải Phòng có thể là nơi để chị sống gần gia đình nhưng lại không phải môi trường để chị phát huy năng lực chuyên môn của bản thân. Vì vậy, sau khi con cứng cáp, chị gửi con ở nhà với ông bà ngoại, một mình lên Hà Nội làm việc.

Trở lại Hà Nội, chị chọn công việc phù hợp, thoải mái về thời gian để có thể về thăm con thường xuyên. Như bao người mẹ khác, chị thương con và muốn cho con một tuổi thơ tuyệt vời. Có người nói: "Dù thế nào mẹ cũng phải ở gần con, nhất là trong 6 năm đầu đời". Xa con, nhiều lúc chị thấy chạnh lòng, thương nhớ và thêm vài phần chua xót vì đã để con ở lại quê với ông bà ngoại, còn một mình bươn chải, bám trụ ở Thủ đô. "Mình may mắn có gia đình là chỗ dựa, ông bà thương cháu, em gái của mình đã kết hôn và có con nhỏ, hai vợ chồng em coi con mình như con đẻ. Ông bà chăm cháu hộ nhưng rất tôn trọng cách mình dạy con, từ việc ăn uống đến cách nói chuyện. Mình đi làm xa nhưng luôn cố gắng tranh thủ một, hai tuần về nhà thăm con một lần", Trà My chia sẻ.

Đến nay, con đã vào lớp 1. Chị Trà My vui mừng cho biết: "Người ta thường nói "đi xa để trở về’’. Mình thì ngược lại, trở về để được vững vàng bước tiếp. Trở về trong vòng tay gia đình để gắn kết, yêu thương, bồi đắp rồi tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Mọi sự thay đổi đều là những trải nghiệm và bài học quý báu và lúc này, kết quả là con trai mình rất hào hứng với cuộc sống mới, môi trường mới. Hai mẹ con nói yêu nhau mỗi ngày. Hiện tại, mình đang tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ mà thiêng liêng này".

Hiện tại, Trà My đã đón con lên Hà Nội ở cùng, cuộc sống của hai mẹ con ít nhiều bị "xáo trộn" so với trước kia, nhưng quan điểm sống và dạy con của chị chưa bao giờ thay đổi: Đặt niềm vui và hạnh phúc của con lên hàng đầu. "Những khó khăn, va vấp trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Dù là những tình huống thường ngày hay những biến cố khiến bạn phải quyết định lựa chọn, thay đổi hướng đi, môi trường sống thì luôn có giải pháp cho mọi chuyện. Và mình chọn bình tĩnh đối mặt, không phản bội chính mình, không hối hận vì những gì mình đã lựa chọn hay quyết định", chị Trà My chia sẻ.

Từng trải qua những ngày "mắc kẹt" trong mớ hỗn độn của cuộc sống, chị Trà My chia sẻ: "Bạn muốn sống cuộc sống như thế nào là do chính bạn quyết định. Một người mẹ dù khó khăn, thiếu thốn đến đâu nhưng nếu bạn để bản thân chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc, bị bạo lực thì con dù có cuộc sống đủ đầy cũng chưa chắc đã vui vẻ, hạnh phúc".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm