Trung Quốc: 14 năm sống chui lủi vì cướp 500 ngàn đồng, người đàn ông ra đầu thú và nhận cái kết

Thạch Anh
04/03/2023 - 09:28
Người đàn ông Trung Quốc từng thực hiện vụ cướp trạm xăng năm 2009 vừa được tìm ra sau khi trốn suốt 14 năm trong hang núi sâu.

Liu Moufu, đến từ một ngôi làng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, mới hơn 30 tuổi khi tham gia vào một vụ cướp trạm xăng cùng anh rể và một đồng phạm khác. Sau vụ cướp, họ thu về vỏn vẹn 156 nhân dân tệ (535.000 đồng theo tỷ giá hiện tại).

60 nhân dân tệ trong số đó mau chóng được tiêu xài cho đồ ăn và pháo hoa, khiến họ chỉ còn lại 32 nhân dân tệ (hơn 100.000 đồng) mỗi người. Ba người đàn ông chia tay nhau, nhưng không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm ra đồng phạm của Liu và bắt giữ cả hai người. 

Lo sợ bị bắt giữ, Liu quyết định "chuồn là thượng sách" và lẩn trốn còn hơn là mạo hiểm ngồi tù. Vào lúc đó, người đàn ông này có lẽ không ngờ rằng mình sẽ dành 14 năm tiếp theo trong nhà tù do chính mình tạo ra…

Trong lúc cảnh sát lục soát căn nhà và thẩm vấn người thân, Liu bỏ trốn nhiều ngày trong rừng. Cuối cùng, ông ta tìm thấy nơi trú thân là một hang động núi đá. Để sinh tồn, Liu đi săn và nhặt nhạnh đồ ăn. Đường cùng, thi thoảng người này vẫn mạo hiểm quay về quê nhà để ăn trộm khoai tây và thịt hoặc gặp mặt cha mẹ trong vài phút ngắn ngủi.

Chỉ vì vụ cướp vỏn vẹn nửa triệu đồng, người đàn ông trốn chui trốn lủi suốt 14 năm trong hang núi, cách xa thế giới loài người và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

"Căn nhà" của Liu suốt 14 năm qua.

Liu cẩn thận lên kế hoạch chỉ về nhà vào những dịp lễ vì ông biết rằng thời điểm đó mọi người thường tập trung tại quảng trường lớn ở quê nhà. Dù vậy, ông ta vẫn bị vài người dân phát hiện và báo cho cảnh sát tiếp tục truy tìm.

Không rõ liệu gia đình Liu có biết nơi ẩn náu của ông ta hay không, nhưng nếu có, họ cũng không bao giờ báo cảnh sát hay đến thăm nơi đó trong khi bị nhà chức trách giám sát. Tức là Liu Moufu đã dành phần lớn thời gian trong ngày của mình một mình, chỉ với một vài con chó hoang mà ông ta nuôi để chống lại thú dữ vào ban đêm. 

Chỉ vì vụ cướp vỏn vẹn nửa triệu đồng, người đàn ông trốn chui trốn lủi suốt 14 năm trong hang núi, cách xa thế giới loài người và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Liu trốn suốt 14 năm trong một vùng núi hiểm trở, cách xa khu dân cư.

Nhiều năm trôi qua, Liu ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc chịu đựng sự cô đơn và nỗi căng thẳng cùng cực sợ bị phát hiện, nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông này vẫn đủ sức chịu đựng để sống như một ẩn sĩ như vậy suốt 14 năm qua.

Mặc dù bị vợ và cha mẹ nhiều lần bắt đầu thú, Liu Moufu luôn từ chối. Chỉ tới năm nay, ông ta mới nhận ra rằng mình đã tự nhốt mình khỏi những người mà mình quan tâm bấy lâu nay. Liu đã bỏ lỡ đám tang của cha mình, đám cưới của con trai và thậm chí còn chưa bao giờ được gặp cháu trai. Cuối cùng, Liu quyết tâm đi đầu thú vào tháng 2 vừa qua.

"Tôi đã hơn 50 tuổi, vợ tôi sức khỏe không tốt, và tôi có một cháu trai rất đáng yêu. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường!" - Liu nói. 

Chỉ vì vụ cướp vỏn vẹn nửa triệu đồng, người đàn ông trốn chui trốn lủi suốt 14 năm trong hang núi, cách xa thế giới loài người và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Ông Liu quyết tâm ra đầu thú sau 14 năm trốn trong rừng.

Liu Moufu dẫn cảnh sát đến hang động nhỏ mà ông gọi là nhà trong 14 năm qua. Nó nằm sâu trong một khu vực núi rừng, cách khu dân cư gần nhất khoảng 10km. Tuy nhiên, người đàn ông nói rằng bất cứ khi nào nghe thấy những tiếng động đáng ngờ, ông ta đều rời khỏi hang của mình và trốn sâu hơn trong rừng.

Mặc dù đã rất lâu trôi qua kể từ vụ cướp, Liu vẫn không thể trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi "tự thi hành án" suốt 14 năm cách xa xã hội, Liu vẫn bị kết án khá nặng và đối diện án tù 10 năm.

Lý do là bởi dù số tiền rất nhỏ nhưng Liu và đồng phạm đã sử dụng vũ khí khiến cấu thành tội cướp có vũ trang.

Nguồn: Oddity Central
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm