"Trường Sa - Bản hùng ca vang mãi"
Những bước chân kiên định của bộ đội Hải quân trên hành trình tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật đặc biệt vừa được hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân phối hợp tổ chức tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), nhân kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống (8/5/1978 - 8/5/2026) và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 (ngày 7/5/2026).
Những "cột mốc sống" kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa ca, múa, nhạc và sân khấu với kết cấu ba phần: "Trường Sa - nơi đầu sóng gọi tên Tổ quốc", "Người lính biển - bản lĩnh và trái tim" và "Tự hào Việt Nam - vững bước tương lai"..., để lại dư âm sâu lắng và niềm tự hào lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các tiết mục của chương trình đã tái hiện sinh động hình ảnh Trường Sa thiêng liêng, khắc họa sâu sắc phẩm chất cao đẹp của người lính Hải quân - những "cột mốc sống" kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Trường Sa - Bản hùng ca vang mãi” vừa tổ chức tối 4/5, tại Quân cảng Cam Ranh khơi dậy niềm tự hào cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Cách đây 48 năm (ngày 8/5/1978), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa, tiền thân của Lữ đoàn 146 hôm nay. Trong 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân đã viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng ngọn gió. Từ một đơn vị được thành lập trong muôn vàn gian khó, Lữ đoàn 146 hôm nay đã trở thành lực lượng nòng cốt, vững vàng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa; đồng thời là điểm tựa của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sáng ngày 5/5/2026, cán bộ, chiến sĩ giúp người dân ở đảo Đá Tây A treo cờ Tổ quốc chào mừng Lữ đoàn đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai.
Lịch sử 48 năm qua của Lữ đoàn 146 đặc biệt thiêng liêng khi được viết nên từ máu, mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh không thể đong đếm. Hơn 100 liệt sĩ, hàng trăm thương binh đã anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần vì Tổ quốc quên mình. Trong đó, tấm gương của liệt sĩ Trần Văn Phương tại đảo Gạc Ma năm 1988, với câu nói bất hủ "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng", đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành ngọn lửa thiêng soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Trước yêu cầu xây dựng Lữ đoàn trong thời kỳ mới, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị. Lữ đoàn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu xuyên suốt.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đồng hành cùng các cháu học sinh đến trường.
Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện của bộ đội Trường Sa là phương châm "giỏi vị trí mình, biết vị trí người", bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể đảm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế trên đảo.
Nhờ đó, 100% nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm đều được hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao; các nhiệm vụ huấn luyện thay phiên ở đảo, huấn luyện dã ngoại kết hợp trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập hiệp đồng đều được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Qua thực tiễn, các lực lượng của Lữ đoàn đã khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ, trình độ hiệp đồng tác chiến và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.
Không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 146 còn là lực lượng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, góp phần làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền, giàu sức sống hơn, vững chắc hơn cả về thế trận và đời sống ở đảo xa.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện Chương trình "Xanh hóa Trường Sa", góp phần làm giàu sức sống trên đảo.
Với phương châm "cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần "Khi dân cần, khi dân khó, có bộ đội Hải quân"; "Đảo là nhà, biển cả là quê hương; cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt". Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã trở thành chỗ dựa tin cậy để người dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Tự hào về chặng đường hào hùng đã qua, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hôm nay nguyện tiếp bước thế hệ cha anh bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất (năm 1983); được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai (năm 2026).