Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ

Hải Quân
18/06/2025 - 23:46
Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ

Nhà báo Hoàng Hà (phải) và nhà báo Thu Hương của Báo Phụ nữ Việt Nam trong chuyến đi tác nghiệp ở Trường Sa tháng 5/2022

Không ít phóng viên, nhà báo luôn mang trong mình ước mơ cháy bỏng là được đến và tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau 22 năm cầm bút, cuối tháng 5 vừa qua, nhà báo Thu Hường (Báo Công Thương) đã vinh dự được đến với Trường Sa. Thu Hường thực sự xúc động khi tận mắt chứng kiến những tàu cá của ngư dân vào neo đậu, tiếp nhận nhiên liệu, sửa chữa thiết bị hỏng hóc. Đây là điểm tựa quan trọng để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Trung tâm dịch vụ nghề cá và âu tàu ở Đá Tây như một vòng tay che chở giữa biển khơi dữ dội. Những ngày gió cấp 6, cấp 7, vẫn thấy hàng chục tàu cá yên bình neo đậu bên trong khu vực được sóng chắn, gió chặn. Ngư dân vào âu tàu không chỉ để tránh gió mà còn được tiếp dầu, nước ngọt, lương thực, sửa chữa máy móc, liên lạc đất liền hay được cấp thuốc men hỗ trợ chăm sóc điều trị khi bị bệnh hoặc bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ - Ảnh 1.

Phóng viên Thu Hường phỏng vấn chiến sĩ trên đảo Trường Sa

Nhiều người dân ví âu tàu như một "trạm trung chuyển" niềm tin: nơi bà con được tiếp thêm sức lực, yên tâm vươn khơi dài ngày, đồng thời khẳng định chủ quyền bằng chính những chuyến biển cần cù. Trung tâm dịch vụ nghề cá không chỉ cung cấp vật tư mà còn là điểm tựa cho cả ngư dân lẫn lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Những chiếc xuồng tuần tra, cột ăng-ten thông tin, bể chứa nước ngọt, kho nhiên liệu… tất cả hoạt động nhịp nhàng, đầy tính kết nối. "Giữa trùng khơi ngàn dặm, sự có mặt của âu tàu và trung tâm dịch vụ nghề cá Đá Tây không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là biểu tượng của sự hiện diện dân sự bền bỉ, gắn bó máu thịt giữa người dân đất liền và biển đảo thiêng liêng" - nhà báo Thu Hường chia sẻ.

Hơn 10 năm gắn bó cùng công tác tuyên truyền biển, đảo, nhà báo Đỗ Thị Thu Lan, Phó trưởng phòng, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam, đã có 5 lần được tác nghiệp tại Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nhớ lại kỷ niệm lần đầu đến với Trường Sa, nhà báo Thu Lan tâm sự: "Đầu tháng 5/2011, tôi được đến với Trường Sa. Lần đầu tiên trong đời bâng khuâng đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm…, đưa tầm mắt nhìn ra biển khơi muôn trùng sóng vỗ mới cảm nhận đất nước mình rộng lớn vô cùng. Giữa biển khơi bao la, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió - trong tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, được chạm vào cột mốc Bia chủ quyền trên đảo Trường Sa (Thị trấn Trường Sa), tình yêu Tổ quốc nhân lên gấp bội…".

Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ - Ảnh 2.

Nhà báo Thu Lan tác nghiệp bản tin ngay trên tàu ra Trường Sa

Tại các đảo, điểm đảo được đặt chân đến, ấn tượng để lại với nhà báo Thu Lan chính là những người lính trẻ đang gác ca dưới cái nắng chang chang với ánh mắt cương nghị; gặp những cán bộ chiến sĩ với nước da nhuộm màu nắng gió biển khơi cùng nụ cười tươi rói. Mỗi người đều toát lên bản lĩnh kiên cường. Ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, lại sáng lên tình đồng đội, tình quân dân và tình yêu nước mãnh liệt nhất tôi từng chứng kiến.

Đặc biệt, tại Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những người lính thực sự là "cột mốc sống" của Tổ quốc giữa trùng khơi. Chông chênh giữa biển, nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển sâu thăm thẳm, vậy mà có những người lính đã bám trụ nhà giàn cả chục năm, cống hiến cả tuổi trẻ của mình trên ngôi nhà đặc biệt giữa biển khơi này. Các anh sống giữa trùng khơi và bão tố cùng tinh thần thép "còn người, còn nhà giàn", hiên ngang giữ những nhà giàn DK1 trở thành những "pháo đài thép" trên thềm lục địa phía Nam.

Còn với nhà báo Hoàng Hà (Báo Phụ nữ Việt Nam), người có khoảng 10 năm gắn bó với mảng đề tài hải đảo, gắn bó với Bộ đội Hải quân thì bất cứ chuyến đi nào đến các đơn vị Hải quân đều để lại những ấn tượng, cảm xúc đặc biệt. "Trong đó, cảm xúc sâu lắng nhất với riêng tôi là tình cảm của những người lính biển, dù chỉ gặp mặt lần đầu đã như thân quen từ lâu, từ cả đồng chí chỉ huy đến những cán bộ, chiến sĩ mà tôi gặp trong quá trình tác nghiệp. Điều đó, tạo cho nhà báo nữ như tôi một sự an tâm, vững tin hơn khi đi công tác ở nơi xa nhà" - nhà báo Hoàng Hà bộc bạch thêm.

Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ - Ảnh 3.

Nhà báo Hoàng Hà với các chiến sĩ Trường Sa

Nhà báo Hoàng Hà cũng ấn tượng với cách thức chia sẻ thông tin của bộ đội Hải quân, nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa. Theo chị, thông qua nhóm zalo về Tuyên truyền hoạt động của các đơn vị từ Quân chủng đến các Vùng, Lữ đoàn, đơn vị, thông tin được cập nhật thường xuyên, kịp thời, đa dạng, nên đã hỗ trợ cho phóng viên rất nhiều ngay cả khi họ không thể có mặt tại nơi sự kiện diễn ra. Đặc biệt, các ngày lễ, Tết, sự kiện lớn của đất nước, của Đảng..., thông tin được các đơn vị ở đất liền hay đảo xa cập nhật nhanh chóng, kịp thời. Nhiều lúc, họ còn hỗ trợ phóng viên phỏng vấn nhanh ý kiến của cán bộ, chiến sĩ các đảo, giúp nhà báo thực hiện việc tuyên truyền về hình ảnh, hoạt động, tâm tư cán bộ, chiến sĩ gần gũi hơn với đất liền, đáp ứng sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước về tâm tư, hoạt động của bộ đội Hải quân với sự kiện lớn của đất nước, của Đảng.

Với nhà báo Thành Huế (Báo VietnamNet), đến với quân, dân Trường Sa thực sự là một món quà quý, một "đặc ân" mà nghề báo mang lại. "Với tôi, chuyến đi Trường Sa là một dấu mốc đặc biệt trong đời làm báo - một hành trình không chỉ vượt sóng ra với đảo xa, mà còn là hành trình chạm tới những tầng sâu nhất của lòng yêu nước, của niềm tin và tự hào dân tộc. Tôi đã được chứng kiến những con người bình dị mà cao cả. Những cán bộ, chiến sĩ Hải quân không chỉ bản lĩnh, mưu trí mà còn vô cùng nhân ái. Những người lính công binh đã đánh đổi cả thanh xuân để dựng xây công trình giữa trùng khơi. Đó là những chàng lính trẻ tuổi đôi mươi rời phố thị nhộn nhịp để tình nguyện về với đảo xa, mang theo cả niềm nhớ thương của gia đình, người yêu, của đất liền. Tôi mê mải trước khung cảnh xanh mát rợp bóng cây xanh ở mảnh đất thiêng liêng, cảm động trước ánh mắt đầy tự hào của những cánh bộ, chiến sĩ sửa chữa tàu thuyền miễn phí cho ngư dân giữa trùng khơi. Cũng có lúc, nước mắt tôi cay xè khi rời Trường Sa, nghe tiếng hô vọng vào lòng biển: "Trường Sa vì Tổ quốc!" - "Tổ quốc vì Trường Sa!".

Có thể thấy, dù thời điểm đến với Trường Sa khác nhau nhưng điểm chung của những người làm báo đã tác nghiệp ở Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đó là niềm tự hào, hạnh phúc. Nhắc đến Trường Sa, mỗi phóng viên, nhà báo đều bồi hồi xúc động về những trang sử hào hùng của những vòng tròn bất tử, những trận hải chiến để bảo vệ từng tấc đất sải biển của các thế hệ cha anh đi trước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Trường Sa và Nhà giàn DK1 ngày nay đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành đoàn thể, người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đảo ngày càng phát triển xanh hơn, sạch hơn, hiện đại và chính quy hơn. Tiếng chuông chùa Trường Sa vang vọng, tiếng trống trường rộn rã hòa lẫn tiếng trẻ thơ tươi cười ca hát… Nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc, Trường Sa có đầy đủ điện đường trường trạm, có trung tâm y tế ngay cạnh cổng thị trấn, có âu tàu hỗ trợ cho ngư dân cập bến tránh trú bão… Những điều đó hiện lên trong mỗi trang viết, bài báo không chỉ là sự phản ánh trung thực mà còn ẩn chứa tình yêu biển, đảo, trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi người làm báo.

Trường Sa trong trái tim những nhà báo nữ - Ảnh 4.

Nhiều năm qua, Báo PNVN luôn cử phóng viên đến Trường Sa cùng đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam

Và hơn tất cả, những người làm báo, trong đó có đông đảo các nhà báo nữ luôn mong muốn được đồng hành với quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 nhiều hơn nữa, mang tình yêu biển đảo gửi gắm với bộ đội Hải quân. Thông qua những bài báo, những người làm báo sẽ lan tỏa đến người dân trong nước và người Việt nam ở nước ngoài về những tấm gương dũng cảm, sự hy sinh thầm lặng của quân, dân Trường Sa trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm