Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Bất cứ khi nào có sự kiện nóng xảy ra, nhà báo nữ cũng phải sẵn sàng tác nghiệp, lên đường, dù ngày nghỉ hay lễ Tết, dù trời mưa hay nắng, ban ngày hay ban đêm...
Mềm mại, dịu dàng nhưng cũng rất kiên cường và mạnh mẽ, các nhà báo nữ qua từng thế hệ đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào thành tựu chung nền báo chí Cách mạng Việt Nam.
Theo khảo sát của nhóm phóng viên Sans Frontières (RSF), trong số 700 nhà báo nữ ở thủ đô Kabul (Afghanistan), chỉ dưới 100 người vẫn đang làm việc. Những người còn lại phải làm việc ở nhà, bị tấn công và quấy rối.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với Tổ chức Truyền thông Phụ nữ Quốc tế (IWMF) và Trung tâm Hiệp sĩ về Báo chí ở châu Mỹ, tổ chức Khoá học trực tuyến: "Tác nghiệp an toàn: Hướng dẫn cho các nhà báo nữ và những người đồng hành".
Trả lời về tin nhắn dọa giết cả gia đình 2 nhà báo nữ của Đài truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM nghi liên quan đến loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội), đại diện Bộ Công an vừa cho biết cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ.
Hai nhà báo nữ của Đài truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM vừa bị một đối tượng lạ nhắn tin đe dọa giết cả gia đình nếu “không dừng lại”. Cũng theo 2 nữ phóng viên này, có thể đối tượng nhắn tin đe dọa liên quan đến loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội).
Nghiên cứu Bình đẳng giới trong ngành báo chí Việt Nam do Viện Báo chí Fojo -Thuỵ Điển Fojo phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (MDI) vừa công bố, ghi nhận tình trạng quấy rối tình dục đối với các nữ nhà báo ở mức cao, trên 27%.
Không chỉ bị thiệt mạng trong khói lửa chiến tranh, các nữ nhà báo Afghanistan ngày càng bị quân nổi dậy đe dọa nhiều hơn với tư tưởng chống đối phụ nữ làm việc trong giới truyền thông.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các vụ đánh bom và tấn công liên tiếp đã xảy ra ở Afghanistan ngày 30/4 khiến 36 người chết, trong đó có 10 nhà báo, 11 trẻ em và hơn 50 người dân khác bị thương.
Trong buổi giao lưu các nữ Tổng biên tập sáng 17/3 tại Hội báo Toàn quốc 2018, Tổng biên tập Báo PNVN Nguyễn Thị Thục Hạnh đã chia sẻ về những áp lực của người chèo lái con thuyền cơ quan báo chí vượt khó để phát triển.