Từ bình an của mẹ đến hạnh phúc gia đình: Hãy để mẹ được sống cho mình
Luật sư Bùi Thị Bạch Hải - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thời trang trẻ. chia sẻ tại chương trình
Giữa guồng quay tất bật của đời sống hiện đại, khi người phụ nữ vừa làm việc, chăm con, vừa giữ lửa gia đình, câu hỏi "làm sao để người mẹ được bình an?" trở thành mối quan tâm chung của nhiều gia đình trẻ.
Trong khuôn khổ lễ ra mắt CLB Mẹ là Cố vấn 365, buổi trà đàm "Từ bình an của mẹ đến hạnh phúc gia đình" đã mở ra một không gian lắng nghe và sẻ chia, nơi các chuyên gia cùng nhìn lại vai trò của người phụ nữ trong hành trình xây dựng tổ ấm bền vững từ gốc rễ: Sức khỏe tinh thần, tư duy chủ động và nền tảng nội lực.
Khách mời tham dự gồm chuyên gia Danny Võ - Trưởng khoa Sức khoẻ tinh thần, Viện Nghiên cứu Khoa học sức khoẻ, Hội Quân dân y Việt Nam; mentor, doanh nhân, tác giả sách Lê Thị Thanh Lâm; luật sư Trịnh Hồng Quang; luật sư Bùi Thị Bạch Hải - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thời trang trẻ.
Bình an không đến từ hy sinh vô điều kiện
Chương trình bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: "Bình an của người mẹ bắt nguồn từ đâu?". Từ câu hỏi ấy, hàng loạt lát cắt đời sống gia đình hiện đại được soi chiếu, khi người phụ nữ ngày nay không chỉ là người nội trợ, mà còn là người lao động, người kiến tạo tài chính, người kết nối cảm xúc và đôi khi là "người gánh giông bão" thầm lặng.
Các khách mời đều có chung một nhận định rằng, khi người mẹ bình an, gia đình tự khắc yên ổn. Nhưng để có được sự bình an ấy, người phụ nữ phải vượt qua nhiều tầng áp lực, từ cơm áo gạo tiền đến sự kỳ vọng của xã hội về một "người mẹ hoàn hảo".
Từ đây, một trong những vấn đề được quan tâm được đặt ra. Đó là việc định nghĩa lại sự hy sinh của người mẹ. Truyền thống Á Đông lâu nay đề cao hình tượng người mẹ cam chịu, quên mình vì con, vì gia đình. Nhưng trong xã hội hiện đại, sự hy sinh quá mức đôi khi lại tạo ra những áp lực vô hình cho người mẹ.

Các khách mời chia sẻ tại buổi trà đàm trong khuôn khổ Lễ ra mắt CLB "Mẹ là Cố vấn 365". Ảnh: Hồ Lam
Theo chuyên gia Danny Võ, điều khiến nhiều người mẹ hiện đại mất đi sự bình an nội tại chính là áp lực xã hội gắn họ với vai trò phải hy sinh: "Phụ nữ Việt Nam đang "mắc kẹt" trong việc hy sinh. Thực tế, "hy sinh" là việc tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong bối cảnh gia đình, việc hy sinh nhiều quá mức khiến cho người phụ nữ dần quên đi bản thân mình".
Anh Danny Võ cho rằng người mẹ hạnh phúc không phải là người hy sinh tất cả, mà là người biết dành thời gian, không gian riêng để nghỉ ngơi và phát triển, tìm niềm vui sống. Muốn chăm sóc gia đình tốt, trước tiên người mẹ cần tự chăm sóc chính mình. Khi có được những điều đó, họ sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực cho tổ ấm.
Buông bỏ kỳ vọng làm mẹ hoàn hảo
Trong nhiều năm làm báo và làm việc với rất nhiều câu chuyện gia đình ở Tạp chí Thời trang trẻ, luật sư Bùi Thị Bạch Hải nhận ra rằng: đôi khi những kỳ vọng đặt lên người mẹ không hẳn đến từ xã hội, gia đình hay con cái, mà đến từ chính bản thân họ.
"Những người mẹ luôn luôn muốn cho con có một cuộc sống tốt nhất. Kỳ vọng này cũng đi kèm với áp lực. Áp lực thiên chức làm mẹ là phải giỏi. Nhưng đến một ngày khi ngồi xuống nói chuyện cùng con, dừng lại lắng nghe con thật sự cần gì. Tôi nhận ra có những điều rất nhỏ con muốn chia sẻ, nhưng đã không thể nói ra chỉ vì mẹ luôn vội vàng, luôn muốn mọi thứ phải thật chuẩn xác.

Chuyên gia Danny Võ chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hồ Lam
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu buông xuống kỳ vọng làm mẹ hoàn hảo", luật sư Bùi Thị Bạch Hải tâm sự. Và khi chị Bạch Hải biết buông xuống những áp lực, kỳ vọng thì chị nhận ra sự bình an và gắn kết gia đình đã thật sự xuất hiện trong tổ ấm của mình.
Gánh nặng gia đình không thể chỉ đặt lên vai người mẹ
Một chủ đề khác nhận được nhiều sự quan tâm từ các diễn giả, đó là hạnh phúc gia đình không thể đặt trọn lên vai người mẹ.
Trao đổi tại Lễ ra mắt CLB Mẹ là Cố vấn 365, chuyên gia Danny Võ cho rằng, các ông bố cũng nên tham gia vào CLB. Bởi theo anh, vai trò nuôi dạy con cái không chỉ là của riêng người mẹ.
"Tôi từng sang Singapore và thấy hình ảnh những người bố đẩy xe nôi, bế con, xách đồ cho vợ - đó là chuyện rất bình thường. Còn ở Việt Nam, phần lớn người mẹ vẫn là người bế con, mang túi, xoay xở mọi thứ.
Tôi nghĩ những người bố cũng cần có trách nhiệm nuôi dạy con và làm người phụ nữ của mình an lòng, mà không phải ôm hết mọi gánh nặng về bản thân", chuyên gia Danny Võ nói.