Mẹ chồng gồng mình trong cuộc đua mang tên "vàng cưới"
Ảnh minh họa
Đám cưới vốn là ngày vui nhất của đời người, nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh, không ít cha mẹ đang phải gồng mình trước một "cuộc đua" ngầm mang tên: Vàng cưới.
Trong quan niệm truyền thống, vàng không chỉ là hồi môn mà còn là biểu tượng của sự chúc phúc, là "bộ mặt" của nhà trai trước bàn dân thiên hạ. Chị Phan Thu Minh (phường Hà Đông, Hà Nội) - một người mẹ đang chuẩn bị cưới vợ cho con trai, nhận được không ít lời thúc giục từ bạn bè: "Mua cái vòng kiềng 3 chỉ để tặng cho con dâu", hay "Nhất định phải có cái kiềng để con dâu không tủi thân, bằng bạn bằng bè".
Thực tế, với giá vàng biến động như hiện nay, một chiếc kiềng 3 chỉ có giá gần 50 triệu đồng - một con số không nhỏ đối với nhiều gia đình. Để giải quyết vấn đề "sĩ diện", không ít bà mẹ chồng đã phải đi vay mượn, làm đủ mọi việc để có vàng trao cho con dâu trong ngày cưới. Thậm chí, có người vì muốn "đẹp mặt" với thiên hạ mà chấp nhận thuê, mượn hoặc mua vàng giả - một hành động mà theo các chuyên gia, chỉ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của tập tục và gây tốn kém thêm.
Không thể phủ nhận, thiếu vắng món quà hồi môn đôi khi khiến những nàng dâu mới cảm thấy chạnh lòng. Chị Nhâm Thúy không quên được sự buồn tủi trong ngày lên xe hoa của mình. "Ngày cưới, từ bố mẹ chồng đến anh chị em chồng, không ai trao nổi cho cô dâu cái nhẫn làm hồi môn khiến tôi rất buồn và tủi thân. Tôi còn phải nghe nhiều lời xì xào xung quanh về việc này nữa. Cảm giác này thường trỗi dậy mỗi khi tôi đi dự đám cưới người khác và nhìn thấy cảnh mẹ chồng lên đeo vàng tặng con dâu", chị Thúy chia sẻ.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, liệu sự "hào nhoáng" nhất thời đó có đáng để đánh đổi bằng gánh nặng nợ nần sau đám cưới? Chị Minh có một quan điểm rất khác: "Tôi nghĩ, tùy theo hoàn cảnh gia đình, có bao nhiêu thì tặng bấy nhiêu, chứ không cần phải sĩ diện rồi mang theo gánh nặng". Chị cho rằng, tình cảm mẹ chồng nàng dâu không nên bị đặt lên bàn cân cùng vàng bạc. Chị cho biết, bản thân chị trước đây dù không được bố mẹ chồng cho gì nhưng vợ chồng chị vẫn sống hạnh phúc, chị vẫn yêu quý và tôn trọng bố mẹ chồng.
Theo Thạc sĩ Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội), vàng là tài sản quý, trao tặng trong ngày cưới như lời chúc bền bỉ và hôn nhân lâu dài, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần. Vì vậy, nhiều người dù tài chính khó khăn vẫn muốn giữ tập tục này trong ngày cưới. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Nga, nếu kinh tế khó khăn, vợ chồng không nên cố vay mượn để mua rồi vội vàng bán lại ngay sau khi cưới, hay mua vàng giả gây tốn kém thêm một khoản. Thuê, mượn hay mua vàng giả cũng làm mất ý nghĩa của tập tục này. Nhà tâm lý nhấn mạnh: "Quan trọng là trong hôn nhân, họ sống với nhau thế nào, không phải trao bao nhiêu vàng".
Một đám cưới hạnh phúc không nằm ở số lượng vàng, mà ở sự thấu hiểu giữa hai gia đình. Việc tặng quà nên dựa trên khả năng kinh tế thực tế. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều: Một cặp nhẫn hay đôi bông tai cũng đã mang đủ ý nghĩa tinh thần. Đó là, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau để lễ cưới không trở thành "lễ mang nợ". Đặc biệt, tập trung vào tương lai: Tài sản lớn nhất là việc hai con sống hòa thuận, chí thú làm ăn để tạo dựng cuộc sống sau này.
Sau cùng, đám cưới dù linh đình đến đâu cũng chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng cuộc hôn nhân lại là chuyện của cả đời người. Những người mẹ chồng chọn cách tặng quà "có bao nhiêu cho bấy nhiêu" như chị Minh không hề vô tâm, mà chính là đang bảo vệ sự bình yên cho tổ ấm, tránh cho con trẻ và chính mình những gánh nặng nợ nần không đáng có.
Thay vì cố gồng mình để "đẹp mặt" với xóm giềng, sự thấu hiểu và lòng chân thành giữa mẹ chồng - nàng dâu mới là "vốn liếng" quý giá nhất để bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi lẽ, hạnh phúc thực sự vốn chẳng cần sự lấp lánh của vàng bạc để chứng minh, nó nằm ở sự thảnh thơi trong tâm hồn và tình thương thực chất mà mọi người dành cho nhau dưới một mái nhà.