Tủ đồ "Thạch Sanh": Sáng treo đầy đồ, trưa đã lập tức bổ sung

Khánh Linh
20/06/2020 - 09:00
Tủ đồ "Thạch Sanh": Sáng treo đầy đồ, trưa đã lập tức bổ sung

Người dân gọi vui đây là tủ đồ "Thạch Sanh" bởi có hôm sáng treo đầy đồ, trưa đã lập tức bổ sung thêm quần áo mới.

Những ngày này, tủ đồ từ thiện được đặt ở góc chợ xã Hải Dương của Hội LHPN xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) luôn mở cửa để người dân đến lấy đồ dùng miễn phí. Người dân gọi vui đây là tủ đồ "Thạch Sanh" bởi có hôm sáng treo đầy đồ, trưa đã lập tức bổ sung thêm quần áo mới.

Người thiếu có đồ dùng, người thừa có nơi sẻ chia

5 giờ sáng tinh mơ ngày nào cũng vậy, khi chợ Hải Dương mở cửa thì cũng là lúc chị Trần Thị Thu Hiền - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Hải Dương - cùng vài ba hội viên vội vã đến chợ để treo vào tủ đồ từ thiện của Hội những món đồ mới. Đó là những bộ quần áo, váy mới được ủi là sạch đẹp, treo lên...

Các chị cùng nhau sắp xếp lại tủ đồ gọn gàng, ngăn nắp sau một ngày bà con đã lựa chọn, bới tung để lấy đồ phù hợp với gia đình mình. Chỉ khoảng 15 phút sau, tủ đồ từ thiện của Hội lại được "thay áo mới". Những bộ quần áo, váy, giày dép, mũ nón, cặp sách, túi đeo của phụ nữ... đều tinh tươm, đa dạng và bắt mắt, chỉ đợi người dân nghèo, phụ nữ, trẻ em có nhu cầu đến lượn đồ miễn phí theo nhu cầu.

Tủ đồ "Ai cần đến lấy, ai thừa đến cho" nhân lên tinh thần tương ái - Ảnh 1.

Bà con nghèo vui vẻ đến tủ chọn đồ phù hợp với gia đình mình

Ý tưởng có tủ đồ từ thiện ban đầu chỉ là ý tưởng của một vài chị em trong Ban chấp hành phụ nữ xã, khi thấy nhiều đồ muốn mua mà không đủ tiền. Mỗi khi con nhỏ, mẹ già cần thêm quần áo mùa đông, mùa hè, mà túi tiền các gia đình còn nghèo, chưa biết khi nào mua nổi. Trong khi đó, nhiều người có điều kiện đồ thừa lại không biết đem đi đâu và cho ai.

Trong lúc dịch bệnh Covid -19 bùng phát, cần kêu gọi tấm lòng tương thân, tương ái, chị em quyết định xây dựng tủ đồ từ thiện để đáp ứng nhu cầu giúp người nghèo ở địa phương. Khi vừa kêu gọi vận động, Hội đã nhận được sự giúp đỡ, quan tâm ở nhiều cơ quan, đoàn thể, người dân có tấm lòng ấm áp ở nhiều tỉnh, thành.

Vì vậy đối tượng phục vụ của Hội cũng mở rộng hơn, không phân biệt nam, nữ, già trẻ và là người ở bất cứ nơi nào cũng có thể đến nhận hoặc chia sẻ thêm đồ với chị em.

Lan toả tủ đồ từ thiện

Xã Hải Dương cách bờ biển Hải Lăng, Quảng Trị 5 km nhưng không ai làm nghề biển. Nguồn sống của người dân nơi đây chỉ phụ thuộc nông nghiệp thuần tuý và rau màu, thời tiết khắc nghiệt nên ảnh hưởng rất lớn đến thu hoạch vụ mùa.

Do đó đời sống người dân đa số còn nghèo. Hiện cả xã có 37 hộ nghèo, thì 33 hộ có phụ nữ nghèo bệnh tật, người già neo đơn, không nơi nương tựa và không thể thoát nghèo. Chính vì lẽ đó, tủ đồ từ thiện càng có ý nghĩa sẻ chia khó khăn với bà con nghèo khó.

Chị Trần Thị Thu Hiền cho biết: Tủ đồ được Hội LHPN xã phát động và thu gom từ đầu tháng 3/2020 để giúp đỡ những người nghèo khó có manh áo, có đồ dùng khi cần, giúp họ bớt đi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh, mô hình tủ đồ từ thiện phải tạm dừng lại để phòng chống dịch, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh từ việc cho và nhận đồ tại đây, cho đến đầu tháng 6, khi dịch tạm ổn, Hội chính thức khai trương tủ đồ từ thiện trở lại.

"Chúng tôi đã xin hỗ trợ từ UBND xã để đóng tủ đồ dã chiến, gỗ tốt, kính dày, chiều rộng và dài trông giống như tủ quần áo lớn ở nhà, nhưng có bánh xe để tiện di chuyển, ở phần trên có mái tôn nhỏ che mưa nắng. Chúng tôi cũng chọn chỗ để tủ đồ từ thiện ở chợ trung tâm của xã, sát tường bên phải góc chợ. Khi mưa thì chị em chúng tôi có thể đẩy tủ vào gian hàng trống của bà con tiểu thương để nhờ. Nhiều lúc trời mưa bất chợt, khi chị em Chi hội chưa đến kịp, bác bảo vệ hay những chị em tiểu thương ở chợ cũng kiểm tra và đẩy tủ vào nơi có mái che hay gian hàng còn trống giúp", chị Hiền cho biết.

Việc phân loại đồ là khâu vất vả và tốn nhiều thời gian của hội viên nhất, nên ngay từ đầu Hội kêu gọi mọi người ủng hộ đồ phải đáp ứng rõ tiêu chí: Các đồ ủng hộ, khi đem cho mong mọi người giặt sạch, đồ phải còn tốt, mới và dùng được. Đến nay đồ được quyên góp mỗi ngày đa dạng hơn, phù hợp các lứa tuổi từ già, nam, nữ, trẻ em. Ngay cả sách vở còn dùng tốt, mọi người cũng mang đến ủng hộ.

Trong số những chị em nhiệt tình đi kêu gọi, ủng hộ tủ đồ của Hội có chị Võ Thị Tuyết Chung, ở thôn Kim Giao là người đã kêu gọi trên trang cá nhân của chị để ủng hộ nhiều đồ còn mới, hàng rất đẹp, khiến cho cứ treo lên tủ đồ buổi sáng, chỉ gần trưa chúng tôi đã nhận được tin tủ đồ đã vãn gần hết đồ, phải bổ sung đồ ngay trong ngày.

Từ ngày có tủ đồ, Chi hội chúng tôi ai cũng tất bật, bận rộn hơn. Thấy việc làm ý nghĩa lan toả, được nhiều đoàn thể, cá nhân gần xa hỏi thăm, quyên góp, tủ đồ cứ vừa treo lên đã hết, chúng tôi lại động viên nhau, vui mừng vì đã góp sức vào giúp đỡ nhiều người nghèo khó bớt đi khó khăn trong cuộc sống”.

Chị Trần Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Chị Trần Thị Thuỳ Vân, công tác tại chương trình Tầm nhìn Thế giới ở huyện Hải Lăng, khi biết ý nguyện về tủ đồ miễn phí của Hội LHPN xã Hải Dương, chị đã quyên góp rất nhiều đồ mới, đẹp ở cơ quan, bạn bè, người thân ủng hộ. Thậm chí, chị Trương Thị Mỹ Hạnh ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và nhiều chị em ở các tỉnh Đà Nẵng, TPHCM khi biết thông tin cũng gửi xe bus, xe khách những chuyến hàng để ủng hộ miễn phí.

Ngoài phân loại đồ, sắp xếp tủ đồ, treo đồ mới, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội đồ mới mỗi ngày, chị em Chi hội còn phân công nhau đi nhận các túi đồ, hộp đồ đóng gói gửi về bến xe, ở các cơ quan, đơn vị gọi chị em đến nhận.

Chị Hiền cho biết thêm: "Chúng tôi không khoanh vùng, khu biệt riêng các đối tượng ủng hộ và lượm đồ, mà muốn kêu gọi trên địa bàn cả nước ai có đồ không dùng đến đều có thể gửi ủng hộ. Ai cần đồ dùng, dù là nam hay nữ, già hay trẻ ở khắp mọi nơi trên cả nước, nếu thiếu thốn, cơ nhỡ, thì có thể đến tủ đồ từ thiện của chúng tôi lấy đồ về dùng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm