Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

U50 học cách yêu bản thân từ những điều mẹ để lại

Tuệ Khang
U50 học cách yêu bản thân từ những điều mẹ để lại

Từ cách sống của mẹ, các con có thể học được bài học về yêu thương gia đình và biết trân trọng chính mình. Ảnh minh họa: 123RF

Gần 30 năm trôi qua, chị Phạm Thúy Vân (Quảng Ninh) vẫn nhớ niềm vui khi dùng những đồng tiền đầu tiên tự kiếm được để mua một cuốn sách bài hát tiếng Anh. Món quà nhỏ thời sinh viên ấy đã mở đầu cho hành trình tự lập và giúp chị hiểu rằng, người phụ nữ dù chăm lo cho gia đình cũng cần biết yêu thương chính mình.

Cuốn sách ao ước của cô sinh viên tỉnh lẻ

Đã nhiều năm kể từ ngày rời giảng đường đại học, chị Phạm Thúy Vân, hiện gần 50 tuổi, đang làm việc tại một công ty nhà nước ở Quảng Ninh, vẫn nhớ rõ món quà đầu tiên mua cho bản thân bằng tiền mình kiếm được. Đó là một cuốn sách bài hát tiếng Anh có bìa được thiết kế rất đẹp, món đồ từng khiến cô sinh viên năm thứ ba ao ước.

U50 học cách yêu bản thân từ những điều mẹ để lại - Ảnh 1.

Niềm vui khi tự mua món quà yêu thích bằng tiền kiếm được mang đến cho người trẻ cảm giác tự tin và trưởng thành. Ảnh minh họa: Vecteezy

Thời ấy, những cuốn sách bài hát tiếng Anh được nhiều sinh viên ngoại ngữ yêu thích. Với chị Vân, những bài hát trong sách gần như là tài sản quý đối với người học tiếng Anh. Song để sở hữu một cuốn sách như vậy lại là chuyện phải cân nhắc, bởi mỗi tháng, bố mẹ gửi cho chị 800 nghìn đồng để trang trải cuộc sống sinh viên. Trong điều kiện khi ấy, một cuốn sách tiếng Anh nguyên bản có giá không hề rẻ. Internet chưa phổ biến, việc tìm kiếm những tài liệu học ngoại ngữ cũng không thuận tiện như bây giờ.

Điều khiến chị Vân đắn đo còn nằm ở hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ đều là công nhân, nhà có bốn anh chị em nhưng chỉ mình chị được học đại học. Biết gia đình đã dành nhiều sự ưu tiên cho mình, chị không muốn xin thêm tiền để mua một món đồ phục vụ sở thích riêng.

Chị kể, dù rất thích cuốn sách, chị chưa một lần mở lời xin bố mẹ, vì chị biết nếu con gái ngỏ ý, có lẽ bố mẹ sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng chính sự yêu thương và những hy sinh ấy lại khiến chị muốn tự mình thực hiện mong ước.

Cơ hội đến khi chị bắt đầu đi làm thêm vào năm thứ ba đại học. Công việc của chị là trực tổng đài tư vấn tại một trung tâm tiếng Anh, đồng thời tổng hợp và quản lý một số lớp học được giao.

Thực ra, ban đầu chị đi làm thêm không hẳn vì muốn kiếm tiền. Chị tự nhận mình có nhược điểm nói ngọng và muốn thông qua công việc để cải thiện khả năng giao tiếp, rèn luyện tiếng Anh.

Trước đó, chị sống cùng gia đình cô chú họ, có một người em họ tuy gọi là em nhưng hơn chị một tuổi, cũng theo học ngoại ngữ. Ngay từ năm thứ nhất, người em đã đi gia sư, thường xuyên bận rộn với những buổi dạy thêm. Dù được động viên nhiều lần, chị Vân vẫn chưa quyết định đi làm.

Đến khi thực sự có công việc và nhận được những đồng tiền đầu tiên, chị mới cảm nhận rõ niềm vui của việc tự kiếm tiền. Chị quyết định mua cuốn sách bài hát tiếng Anh mà mình yêu thích từ lâu.

"Rất vui, rất tự tin và một chút mãn nguyện", chị Vân nhớ lại cảm giác khi ấy. Trong lớp chị, số sinh viên đi làm thêm chưa nhiều nên việc có thể tự mua một món đồ mình thích khiến chị cảm thấy mình đã trưởng thành hơn.

Niềm vui ấy không dừng lại ở việc sở hữu cuốn sách, nó còn khiến cô sinh viên từng ngần ngại đi làm thêm tự hỏi, tại sao mình không tiếp tục phát huy khả năng của bản thân? Từ đó, chị Vân có thêm động lực làm việc, kiếm tiền bằng những kiến thức đã học và công sức của chính mình.

Sau này, khi đã đi làm, có thu nhập và có thể mua những món đồ giá trị hơn, chị vẫn nhớ cảm giác của lần đầu tiên ấy. Bởi điều ở lại trong ký ức không đơn thuần là cuốn sách mà là sự tự tin khi nhận ra mình có thể tự đáp ứng mong muốn bằng sức lao động.

U50 học cách yêu bản thân từ những điều mẹ để lại - Ảnh 2.

Chị Phạm Thúy Vân mong các con của mình lớn lên biết yêu thương bản thân, trân trọng gia đình và sống tích cực như những điều chị đã học được từ mẹ

Học cách sống từ cuộc đời của mẹ

Nhìn lại những năm tháng đã qua, chị Vân cho rằng một trong những điều khiến bản thân biết ơn nhất là sự quan tâm, ưu tiên của bố mẹ và anh chị em để chị có cơ hội học hành.

Khi có công việc và thu nhập ổn định, chị dần có điều kiện chăm lo về vật chất cho bố mẹ, anh, chị em. Chị cũng được trải nghiệm những chuyến đi dài, có thêm cơ hội nhìn nhận cuộc sống và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuy nhiên trong câu chuyện về việc kiếm tiền, chăm sóc bản thân và vun vén gia đình, người để lại ảnh hưởng sâu sắc nhất với chị lại là mẹ. Mẹ của chị Vân đã qua đời 13 năm, dẫu vậy hình ảnh người mẹ trong ký ức của chị vẫn rất rõ nét. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, chơi thể thao giỏi, chăm sóc con cháu chu đáo và luôn chỉn chu mỗi khi ra khỏi nhà. Ở nhà, mẹ cũng có những vất vả riêng với công việc gia đình, với những nỗi lo dành cho các con. Thế nhưng, điều chị Vân nhớ nhất là tinh thần lạc quan của mẹ. Trong ký ức của chị, mẹ gần như chưa từng cáu giận, kể cả khi cuộc sống có những điều không như mong muốn. Mẹ biết tiết kiệm nhưng không vì tiết kiệm mà từ chối mọi nhu cầu của bản thân. Bà vẫn dành những khoản chi phù hợp cho con cái và cho chính mình.

Cách sống ấy đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị Vân khi trưởng thành. Chị nhận ra rằng, chăm lo cho gia đình và quan tâm đến bản thân hoàn toàn có thể song hành. Người phụ nữ có thể tận tâm, chu đáo với người thân nhưng vẫn cần có niềm vui, sức khỏe và những điều yêu thích của riêng mình.

Với chị Vân, mẹ đã dạy cho chị điều đó bằng chính cách bà sống mỗi ngày. Đến bây giờ, dù mẹ đã đi xa hơn một thập kỷ, chị Vân vẫn muốn giữ lại hình ảnh ấy trong gia đình nhỏ của mình. Chị mong hai con trai sau này khi nghĩ về mẹ cũng có những tình cảm tốt đẹp như cách chị luôn nghĩ về bà ngoại của các con. Đó là mong muốn giản dị nhưng chứa đựng nhiều suy nghĩ của người phụ nữ đã đi qua những năm tháng làm con, làm mẹ và tự mình trải nghiệm những thay đổi của cuộc sống.

Yêu thương gia đình nhưng không quên chính mình

Ở tuổi U50, chị Vân nhìn nhận việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc đã khác nhiều so với thời sinh viên. Công việc hiện tại không còn mang lại mức thu nhập tốt như trước, chị cũng đang nuôi con nhỏ nên có những khoản chi cần cân nhắc. Dù vậy, khi có điều kiện, chị vẫn ưu tiên chăm sóc sức khỏe bản thân, quan tâm đến niềm vui của các con và dành sự chăm lo cho anh chị em trong gia đình.

Nếu ngày trẻ, một cuốn sách bài hát tiếng Anh đủ khiến chị háo hức thì giờ đây niềm vui còn nằm ở việc có thể chăm sóc sức khỏe bản thân, quan tâm đến người thân và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp.

U50 học cách yêu bản thân từ những điều mẹ để lại - Ảnh 3.

Tình yêu thương và cách sống của người mẹ có thể trở thành bài học theo con suốt hành trình trưởng thành. Ảnh minh họa: iStock

Qua những trải nghiệm của mình, chị Vân cho rằng phụ nữ không nên xem việc chịu đựng, hy sinh mọi nhu cầu cá nhân là thước đo của một người mẹ tốt. Bởi "Một người phụ nữ khổ hạnh không phải là một người phụ nữ hạnh phúc", chị Vân bày tỏ. Theo chị, người mẹ còn là tấm gương để các con quan sát, học hỏi cách sống, cách làm việc và tạo ra thu nhập. Việc quá khắt khe với bản thân, thu hẹp mọi nhu cầu và mối quan hệ cũng có thể khiến người phụ nữ bỏ lỡ những niềm vui cần thiết trong cuộc sống.

Chị Vân cũng không cho rằng cứ hy sinh tất cả cho con thì chắc chắn sẽ nhận được sự nể trọng từ con cái. Điều quan trọng hơn là người mẹ có cách sống tích cực, biết lao động, biết chăm sóc mình và quan tâm đến những người xung quanh.

Bản thân chị mong có thể trò chuyện với hai con trai như những người bạn. Chị muốn các con lớn lên biết yêu thương bản thân, yêu thương người thân và không trở nên hẹp hòi bởi những lo toan thường ngày. Những suy nghĩ ấy phần nào được bồi đắp từ hình ảnh người mẹ mà chị luôn yêu quý. Một người phụ nữ biết chăm sóc gia đình, biết tiết kiệm nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, lạc quan và những niềm vui riêng.

Nhân dịp 20/10, câu chuyện của chị Vân gợi nhắc một điều gần gũi trong đời sống gia đình. Giữa những trách nhiệm với cha mẹ, chồng con và công việc, người phụ nữ cũng cần dành sự quan tâm cho chính mình. Với chị Vân, bài học ấy bắt đầu từ một cuốn sách bài hát tiếng Anh mua bằng tiền làm thêm thời sinh viên. Gần 3 thập kỷ sau, niềm vui của cô gái trẻ năm nào đã trở thành suy nghĩ bền bỉ về sự tự lập, lòng biết ơn và cách yêu thương bản thân. Bởi người phụ nữ biết trân trọng chính mình cũng đang dạy các con mình cách sống đáng trân trọng.

Ý kiến của bạn
Bình luận