Vì sao Ri Jung Hyuk “Hạ cánh nơi anh” khiến chị em “phát cuồng”?

Lan Hương
23/02/2020 - 18:12
Vì sao Ri Jung Hyuk “Hạ cánh nơi anh” khiến chị em “phát cuồng”?
Là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, chàng Trung đội trưởng Bắc Triều Tiên si tình trong phim “Hạ cánh nơi anh” vẫn khiến khán giả, mà chiếm phần lớn là phái nữ, yêu thích đặc biệt.

Suốt 2 tháng qua, nhân vật Ri Jung Hyuk do diễn viên Hyun Bin thể hiện trong phim Crash Landing on You có lẽ là chủ đề "nóng" nhất với khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Bộ phim đạt rating cao nhất lịch sử Đài truyền hình cáp tvN của Hàn Quốc và lập kỷ lục với gần 2 tỉ lượt xem trực tuyến này đã kết thúc được gần 1 tuần, nhưng dư âm của nó vẫn chưa chịu dừng lại. 

Trên các diễn đàn về bộ phim của khán giả Việt, nhiều người cho biết mình đã xem đi xem lại bộ phim tới lần thứ 2, thứ 3, thậm chí có người đã xem tới 8 lần. Và phần lớn khán giả muốn xem lại phim là vì diễn xuất quá tuyệt của Hyun Bin với vai Ri Jung Hyuk!

PNVN xin giới thiệu cảm nhận của cây bút Lan Hương – một người tự nhận mình là người kén phim, chủ yếu xem phim Mỹ, Anh và rất hiếm xem phim Hàn. Nhưng với Hạ cánh nơi anh và với Hyun Bin - Ri Jung Hyku thì là cá biệt!

Vì sao Ri Jung Hyuk “Hạ cánh nơi anh” khiến chị em “phát cuồng”? - Ảnh 1.

Diễn viên Hyun Bin trong vai Ri Jung Hyuk

1. Khí chất quân nhân từ trong cốt cách

Các chị em hẳn là đêm đêm đều thao thức vì visual quá đỉnh đến từ Hyun Bin. Một cách khách quan, Hyun Bin rất hợp với nhân vật. Có một khí chất quân nhân tỏa ra từ trong cốt cách ấy. Từ ngoại hình, đến vóc dáng tỷ lệ cơ thể, tính cách, biểu cảm gương mặt, ánh mắt… đều quá chân thật, như một Ri Jung Hyuk thật sự. Tôi đặc biệt chú ý đến gương mặt, ánh mắt và giọng nói trong vai diễn này. Một gương mặt sắc như điêu khắc, ánh mắt nghiêm nghị và rất trung thực, đúng chuẩn một quân nhân không biết dối trá là gì (tất nhiên phải trừ những lúc bất đắc dĩ vì tình yêu ra), và giọng nói trầm, tông thấp, mỗi lần nói như rung lên cả cổ họng và rung lên cả trái tim của các thiếu nữ son trẻ ở sau màn hình nhỏ. Tổng thế rất hoàn chỉnh và chi tiết khiến các diễn đàn như "điên rồ" cả lên với cái khí chất hiếm có ấy.

2. Quân si tình

Ở Ri Jung Hyuk, có hai khía cạnh khá rõ nét được thể hiện trong bộ phim: một quân nhân nghiêm nghị - một chàng trai si tình. Và may sao, diễn viên Hyun Bin đã diễn tả rất tốt, thậm chí vượt cả mong đợi của khán giả cho vai diễn lần này. Khi là một quân nhân thì nề nếp, quy củ, có phần thật thà, ngố tàu. Khi là một chàng trai đã dính tý tình yêu vào người thì chiều chuộng, ấm áp và sẵn lòng hy sinh cho tình yêu của mình.

Phải thấy biên kịch chọn vai cho nhân vật rất khéo. Sinh ra là đứa con của một gia đình quyền thế, có cha là Cục trưởng nên được hưởng khí chất, tính cách quân nhân, lại có mẹ là nghệ sĩ nên hưởng sự dịu dàng, nhạy cảm và ấm áp. Tổng thể hai mặt có vẻ như đối lập lại rất hài hòa trong con người nhân vật. Nhưng có lẽ khán giả sẽ cứ nhớ nhiều hơn đến mặt si tình đến mức u mê của quân nhân Ri Jung Hyuk.

Có nhiều khoảnh khắc khiến tôi nhớ về nhân vật, nhưng đóng đinh trong lòng tôi sâu nhất là hai lần vượt ranh giới của quân nhân. Hai lần, chưa bao giờ Yoon Seri phải chủ động vượt ra khỏi lãnh thổ của mình. Cứ tưởng Seri là người xông vào thế giới của Jung Hyuk, nhưng kỳ thực chính Jung Hyuk cũng xông vào thế giới của cô ấy.

Vì yêu mà hy sinh, sẵn sàng chết thì K-drama cũng nhiều; vì yêu mà bao dung, chiều chuộng cũng đầy rẫy; nhưng vì yêu mà dám vượt qua những 2 lần giới tuyến hòa bình, đạo đức, gia đình, Tổ quốc, sứ mệnh của một quân nhân giữa bối cảnh khốc liệt và đầy ngột ngạt của chính trị thì hoàn toàn chưa có trong lịch sử của điện ảnh Hàn (và tôi nghĩ sau này cũng khó có lại lắm). Hai lần bước chân đều quyết tuyệt, mạnh mẽ mới là điều tôi cảm thán. Lúc ấy, không còn gì lọt vào mắt nữa, trừ người mà anh ấy yêu cả.

Hyun Bin và Son Yejin đóng cặp nhân vật chính trong phim Hạ cánh nơi anh

Hyun Bin và Son Yejin đóng cặp nhân vật chính trong phim "Hạ cánh nơi anh"

3. Người sinh ra để bảo vệ

Không chỉ bảo vệ Seri, mà bảo vệ đồng đội, bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ những con người vô tội. Jung Hyuk đã được khắc họa như thế. Dĩ nhiên, anh cũng được các giai tầng khác bảo vệ, sự bọc lót của các nhân vật khiến tình tiết trở nên hợp lý.

Một con người bị giằng xé giữa việc gia đình nguy hiểm, người yêu đang liên lụy, đồng đội đang thấp thỏm, đang sắp rơi vào tình trạng bị Tổ quốc chối bỏ, lưu trú phạm pháp tại Hàn Quốc, bấy nhiêu ràng buộc, cách tốt nhất là gì? Tự sát! Và Jung Hyuk đã định thế thật để bảo vệ tất cả những gì mình trân trọng. Cho đến từng phút cuối, đấy vẫn là người bảo vệ, một Trung đội trưởng của tất cả. Một sự an toàn mà chỉ cần xuất hiện thôi thì dù có bị dí súng vào đầu hay đe dọa giật điện người ta vẫn có thể mạnh mồm mà không sợ dù chỉ là nói dối.

4. Ánh mắt biết nói

Dù là tức giận, yêu thương, u mê, bàng hoàng, sợ hãi…,dù là đối với ai: từ người yêu, người thân, đồng đội đến kẻ thù…, khán giả luôn cảm nhận ánh mắt Hyun Bin diễn tả có sự ấm áp và trìu mến nhất định. Ánh mắt ấy toát lên từ một tâm hồn thanh sạch và luôn hướng thiện, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực và tốt đẹp về người khác.

Khác với Seri nước mắt lúc nào cũng chực tràn thì Hyuk rơi nước mắt ít hơn và cũng kìm nén hơn. Nhưng càng như thế, người ta càng thấy rõ hơn sự đè ép trong tâm trạng và xót xa cho nhân vật. Ánh mắt được vận dụng diễn tả tốt đến độ không ít khán giả mê muội ôm màn hình kêu rằng: Trời ơi! Đây không còn là diễn nữa rồi, đây đích thị là chính Hyun Bin! Nhiều lúc tôi cũng phì cười, đấy là sự chuyên nghiệp của kinh nghiệm của diễn xuất. Nhưng tôi lại rất đồng tình. Không có gì hạnh phúc và thành công hơn với một diễn viên khi có thể thể hiện tốt ánh mắt – một diễn xuất cấp độ khó của nghiệp diễn, lại được công chúng đón nhận nồng nhiệt, biến giả thành thật như thế cả.

Ri Jung Hyuk được đánh giá là vai diễn thành công nhất của Hyun Bin từ trước tới nay

Ri Jung Hyuk được đánh giá là vai diễn thành công nhất của Hyun Bin từ trước tới nay

5. Một đứa trẻ ẩn mình

Đây thực ra là tính cách phát sinh từ "Quân si tình" mà ra thôi. Khi yêu vào, người ta ngạc nhiên đến phát cuồng vì sự dễ thương, phụng phịu, dỗi dằn mà Hyun Bin thể hiện. Điều mà lẽ ra thông thường được diễn bởi nữ chính. Nhưng sự đối lập từ một quân nhân "cool ngầu" thành một đứa trẻ ham nịnh nọt, bám người, mê game vẫn khiến người xem thích thú điên đảo. Và cũng là nét sáng khiến nhân vật không trở nên nặng nề, gồng gánh trong trách nhiệm quân nhân, không sến sẩm trong yêu đương và càng không bi thương quá đà vì tình yêu trắc trở. Có như thế thì drama mới hấp dẫn mà không bị nhàm chán được.

Tôi tin đây là một hình tượng nhân vật hiếm có và hiếm lặp lại lần nữa của truyền hình Hàn Quốc. Một nước đi đầy táo bạo nhưng cũng rất tài năng của biên kịch. Cũng là một vai diễn đầy xuất sắc và sẽ còn ám ảnh quá lâu của Hyun Bin – một diễn viên thực thụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm