Vĩnh biệt NSƯT Hoàng Yến - bà Vy trong phim "Của để dành"

PV (tổng hợp)
05/07/2020 - 13:57
Vĩnh biệt NSƯT Hoàng Yến - bà Vy trong phim "Của để dành"

NSƯT Hoàng Yến lúc sinh thời và khi đóng vai bà Vy trong phim "Của để dành" (phải)

Hôm nay (5/7), khán giả phim Việt đón nhận một tin buồn: NSƯT Hoàng Yến, người rất được yêu thích với vai bà Vy trong bộ phim truyền hình “Của để dành”, đã ra đi ở tuổi 88.

Trên trang cá nhân, người cháu của NSƯT Hoàng Yến thông báo về sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ. Bà qua đời tại nhà riêng vào chiều 4/7, sau nhiều ngày sức khỏe giảm sút.

"Cả nhà vô cùng buồn bã, bàng hoàng và thương xót khi bà qua đời đột ngột", người cháu chia sẻ. Sự ra đi của nghệ sĩ để lại niềm thương tiếc cho người thân và khán giả.

Gia đình NSƯT Hoàng Yến cho biết, 2 ngày trước khi mất, bà có dấu hiệu mệt và nằm liệt giường nhưng hôm 4/7, bỗng nhiên bà tỉnh táo hơn. Bà xuống nhà ăn cơm cùng gia đình, giúp con cháu dọn dẹp đồ đạc rồi mới lên phòng riêng ngủ trưa. Khoảng 15h, bà gọi cậu con trai út lên chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Đến khoảng 17h cùng ngày, một người con lên hỏi thăm thì thấy bà nằm im. Gia đình sau đó gọi cấp cứu, cố gắng làm mọi thứ nhưng bà đã ra đi.

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội, là một trong số những nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh phía Bắc. Bà xuất thân là diễn viên sân khấu kịch nhưng từng tham gia trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Chị Dậu, Bao giờ cho đến tháng mười, Quà năm mới… Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, NSƯT Hoàng Yến đã khắc họa thành công hình ảnh những người mẹ tảo tần, nhân hậu, hết mực thương con cháu.

Vĩnh biệt NSƯT Hoàng Yến - bà Vy trong phim "Của để dành" - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, NSƯT Hoàng Yến đã khắc họa thành công hình ảnh những người mẹ tảo tần, nhân hậu, hết mực thương con cháu

Bà được khán giả đặc biệt yêu mến khi góp mặt trong phim truyền hình Của để dành (năm 2000) của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Trong phim, vai bà Vy của NSƯT Hoàng Yến đã lấy được nước mắt của nhiều khán giả với thân phận người mẹ bị liệt, đau đáu lo toan cho các con và chịu nhiều dằn vặt trong lòng.

NSƯT Hoàng Yến từng tâm sự: “Có lẽ đó là vai diễn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời này. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất. Khi quay phim có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhưng tôi vẫn nhớ sau khi phim phát sóng, đi ra đường có khán giả chạy đến bảo: Cho con ôm bà một cái, bà diễn thật như chính cuộc sống của mình làm con thuơng quá. Mà đâu phải một người, một lần mà có nhiều người cũng từng chạy đến bên tôi bảo vậy. Đến tận bây giờ, lâu lâu đi đâu, nhiều người nhận ra, vẫn gọi tôi với cái tên cũ là "bà Vy, bà Vy" rồi đứng nói chuyện chào hỏi rất vui vẻ. Người nghệ sĩ như tôi chỉ cần có vậy là đủ".

Chia sẻ về nghiệp diễn của mình, bà cho biết: "Mỗi khi nhận một vai nào, tôi luôn có thói quen đọc thật kỹ kịch bản, tự tưởng tượng ra cách mình đối thoại với các nhân vật khác thế nào. Ra đến trường quay, dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhau, tôi vẫn đầy cảm xúc khi diễn cùng người khác bởi trước đó, họ đã hiện diện trong trái tim mình".

Khi về hưu, bà có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên con cháu. Nữ nghệ sĩ sống trong căn nhà nhỏ ở phố Quang Trung (Hà Nội) và hạn chế dần tham gia phim ảnh. Thời gian rảnh rỗi, bà thường đi bộ, tập thể dục và đọc sách.

Tuy không còn xuất hiện trên màn ảnh nhưng khán giả chưa bao giờ quên bà, mỗi khi nhắc tới tên NSƯT Hoàng Yến, người ta ngay lập tức nhớ tới vai diễn bà Vy quá xuất sắc của bà trong phim Của để dành.

Diễn viên Thu Hường, người đóng vai con gái út của bà Vy trong phim Của để dành, hay tin bà qua đời thông qua một người bạn. Chị rất đau lòng khi biết tin NSƯT Hoàng Yến mất. Hơn 20 năm từ khi đóng chung phim Của để dành, chị vẫn giữ liên lạc với NSƯT Hoàng Yến và gọi bà là "mẹ".

Theo thông tin từ gia đình, Lễ viếng NSƯT Hoàng Yến sẽ diễn ra lúc 9h ngày 9/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Bài hát chủ đề của phim "Của để dành" - ca khúc "Lời ru cho con" với giọng hát Trần Thu Hà

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm