Vợ chồng người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo

Đông Quân
08/09/2020 - 14:54
Vợ chồng người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, trao thư cảm ơn của Bệnh viện cho chị Bùi Thị Ngọc Tuổi. Ảnh: BVCC

Chị Bùi Thị Ngọc Tuổi - vợ bệnh nhân Phan Văn Tâm (38 tuổi, bị rắn hổ mang chúa cắn) - đã đại diện gia đình trao 80 triệu đồng từ tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân cho một bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Sáng 8/9, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao thư cảm ơn của Bệnh viện cho chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, để cảm ơn chị Tuổi và anh Tâm vì đã trao tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viên Chợ Rẫy.

"Bệnh viện ghi nhận sự chia sẻ, một hành động hết sức nhân văn của chị Tuổi và anh Tâm", ông Hiển nói.

Chị Tuổi cho biết, khi đưa chồng nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thì trong túi chỉ còn một số tiền rất ít. Sau đó, khi biết được câu chuyện của chồng chị cùng hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy ủng hộ hơn 800 triệu đồng.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn trao tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Bệnh nhân Phan Văn Tâm cùng vợ tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Với số tiền này, chị Tuổi đã đóng viện phí cho chồng hơn 500 triệu đồng. Khi nghe hoàn cảnh của một bệnh nhân nghèo trong tình trạng nguy kịch đang điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, vợ chồng anh chị đã quyết định chia sẻ 80 triệu đồng để bệnh nhân tiếp tục điều trị, lo ăn uống.

Số tiền còn dư lại chị Tuổi dự định sẽ dùng để tiếp tục lo chi phí điều trị và chăm sóc chồng khi xuất viện. "Trước đây, tâm nguyện của tôi là khi mạnh thường quân hỗ trợ đủ số tiền chữa bệnh khỏi cho chồng thì với số tiền dư, tôi cũng sẽ giúp lại những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất mừng vì thấy chồng hồi phục, được ghép da. Bây giờ tôi chỉ mong chồng hết bệnh để trở về nhà", chị Tuổi chia sẻ.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, vào sáng 19/8, anh Tâm bị con rắn hổ mang chúa cắn vào đùi phải khi vây bắt. Ngay sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Sau thời gian điều trị đầy cam go, đến nay, bệnh nhân đã tự thở, chức năng tim, thận và phổi ổn định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm