Tags:

vợ liệt sĩ

Hải Dương: Hội LHPN tỉnh thăm và động viên vợ các liệt sĩ nhân Ngày 22/12

Hải Dương: Hội LHPN tỉnh thăm và động viên vợ các liệt sĩ nhân Ngày 22/12

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều 19/12/2023, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cuộc hôn nhân 7 ngày và nguyện ước của người vợ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ khắc khoải chờ chồng

Cuộc hôn nhân 7 ngày và nguyện ước của người vợ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ khắc khoải chờ chồng

Chính thức trở thành vợ chồng được 7 ngày thì cụ ông nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Biết rằng, bom đạn chiến tranh không từ một ai nên trước ngày lên đường, cụ ông bảo nếu mình không về thì cụ bà “đi thêm bước nữa” kẻo lỡ dở tuổi thanh xuân. Lời dặn ấy nhiều khi nghĩ đến vẫn khiến cụ bà ứa nước mắt nhưng lại không thể nghe theo.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan toả hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan toả hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực

Đây là một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cấp Hội tổ chức và duy trì các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tri ân người có công và gia đình chính sách

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tri ân người có công và gia đình chính sách

Ngày 9/7, trong khuôn khổ Tháng “đền ơn, đáp nghĩa” của các cấp Hội, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên, các Phó Chủ tịch Trần Thị Hương, Bùi Thị hòa, Đỗ Thị Thu Thảo cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã có nhiều hoạt động tri ân tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hưng Yên: Vợ liệt sĩ neo đơn phải đi ở nhờ, không có chốn thờ tự cho chồng

Hưng Yên: Vợ liệt sĩ neo đơn phải đi ở nhờ, không có chốn thờ tự cho chồng

Chồng hy sinh, bà Phạm Thị Nho (xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) ở vậy chăm sóc mẹ chồng, đến khi cụ qua đời cũng là lúc bà Nho không còn chỗ tá túc. Hàng chục năm qua, người vợ liệt sĩ này phải đi ở nhờ nhà thờ họ.

Người vợ liệt sĩ cả đời sợ muối và bảo vật 70 năm cất kỹ đáy hòm

Người vợ liệt sĩ cả đời sợ muối và bảo vật 70 năm cất kỹ đáy hòm

Bà Hoàng Thị Phát năm nay đã 82 tuổi, mái tóc bạc trắng, sống cùng con trai ở một con phố thanh bình của TP Lạng Sơn. Bà không thể nhớ mặt cha mình - ông Hoàng Văn Hán, Chỉ huy trưởng Khởi nghĩa Bắc Sơn. Ông xa nhà hoạt động cách mạng từ trước khi bà Phát ra đời, chỉ thỉnh thoảng mới có dịp về thăm vợ - bà Dương Thị Xưởng.

Liệt sĩ trở về: Tâm sự của 3 người trong cuộc

Liệt sĩ trở về: Tâm sự của 3 người trong cuộc

Ông Tiến bị trọng thương, mất trí nhớ rồi nên duyên với nữ quân y đã cứu giúp mình. Ở quê, khi nhận giấy báo tử chồng, vợ ông ở vậy nuôi con. Trí nhớ phục hồi, liệt sĩ Đinh Thế Tiến trở về, họ ứng xử ra sao khi bên người đàn ông là 2 bà vợ.

Liệt sĩ trở về: 38 năm khơi trí nhớ cho chồng

Liệt sĩ trở về: 38 năm khơi trí nhớ cho chồng

Trong cuộc chiến biên giới Tây Nam, ông Đinh Thế Tiến bị trọng thương và được nữ quân y Lê Thị Tha cứu sống rồi họ nên duyên vợ chồng. Từng ấy năm chung sống là bấy nhiêu năm bà Tha tìm cách khôi phục trí nhớ để có ngày liệt sĩ Đinh Thế Tiến được trở về.

Chuyện từ người vợ miền Nam của liệt sĩ trở về

Chuyện từ người vợ miền Nam của liệt sĩ trở về

Ông Đinh Thế Tiến, người liệt sĩ trở về sau 39 năm, tâm sự rằng, ông may mắn khi được 2 người phụ nữ hết lòng chăm sóc mình. "Tuy nhiên, người vợ thứ 2 đã tái sinh cuộc đời tôi một lần nữa. Tôi về An Giang sống cùng bà ấy vì thứ duyên nợ đặc biệt này".

Vợ của liệt sĩ trở về vẫn chưa thôi ngóng chồng

Vợ của liệt sĩ trở về vẫn chưa thôi ngóng chồng

Liệt sĩ Đinh Thế Tiến trở về quê hương được 12 ngày rồi lại vội vã trở về An Giang nơi ông đã sống mấy chục năm cùng người vợ sau và cũng là ân nhân cứu mạng. Ở nhà, bà Hoàng Thị Thả, người vợ thuở tào khang 39 năm trước vẫn ngày đêm thấp thỏm mong chờ.