Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/12/2025 - 12:09 (GMT+7)

Vỡ mộng vì chồng vô tâm đến tàn nhẫn, gia đình chồng coi như người giúp việc

Bảo Khuê
Vỡ mộng vì chồng vô tâm đến tàn nhẫn, gia đình chồng coi như người giúp việc

Ảnh minh họa: iStock

Kết hôn ở tuổi 23 với bao hy vọng về một tổ ấm ngọt ngào, nhưng thực tại phũ phàng đã sớm làm người mẹ trẻ sinh năm 2000 vỡ mộng. Từ một người vợ nhiều kỳ vọng, cô bỗng chốc rơi vào bi kịch khi người bạn đời bộc lộ sự vô tâm đến tàn nhẫn, còn gia đình chồng lại xem con dâu như "người giúp việc".

Cô sinh năm 2000, bước vào hôn nhân và mang thai khi tuổi đời còn trẻ. Ngỡ rằng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết, nhưng ngay từ khi mầm sống mới bắt đầu, cô đã phải nếm trải sự cô độc. Suốt thai kỳ, cô tự đi siêu âm, tự chăm sóc bản thân và tự lo mọi chi phí mà không nhận được lấy một món quà hay sự hỏi han từ chồng.

Khi thai kỳ được 3 tháng, cô bị sốt. Thay vì đến bên cạnh chăm sóc, chồng cô thản nhiên trả lời đang bận... chơi game. Thậm chí, khi đi siêu âm cùng vợ, anh ta còn than "đau đầu" vì phải chờ lâu. Trong khi cơ thể yếu ớt vì huyết áp thấp, đứng nấu cơm một chút là chân tay mềm nhũn, sắp xỉu, cô vẫn phải làm toàn bộ việc nhà.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm vào ngày cô chuyển dạ. Người chồng chỉ ghé qua viện đúng 15 phút rồi bỏ đi với lý do "mệt, cần đi truyền nước". Đến khi anh ta quay lại, cô đã sinh xong.

Sau sinh, một mình cô lẻ loi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo giữa căn phòng không một bóng người thân của nhà chồng. Mẹ chồng, chồng và em chồng đều "biến mất", chỉ còn lại mẹ đẻ cô bế cháu trong xót xa. Đó là lúc cô hiểu rằng, sự hy sinh của mình đã đặt nhầm chỗ.

Nỗi đau không dừng lại ở đó. Sau khi về nhà, người chồng không hề phụ giúp trông con, mặc kệ vợ đau đớn, mệt mỏi. Anh ta cáu gắt vì tiếng con khóc làm mất giấc ngủ. Thậm chí, khi cô đau buốt vì căng sữa, anh ta còn bảo vợ "đợi săn sale" mới mua máy hút cho rẻ.

Khi con được 4 tháng tuổi, cô tranh thủ làm thêm để tự chủ kinh tế. Thấy vợ có tiền, thay vì động viên, chồng cô lại bắt vợ phải bỏ tiền túi ra chi tiêu cho gia đình thay vì dùng tiền của anh ta.

Áp lực từ gia đình chồng đè nặng khi cả chồng và mẹ chồng đều hùa vào trách cô "lười", rằng cô không dọn dẹp nhà cửa dù họ thừa biết cô một tay chăm con, một tay làm mọi việc. Mẹ chồng và gia đình chồng luôn ép cô phải phục vụ cơm nước mỗi khi gặp mặt. Cô cay đắng nhận ra, mình không khác gì một người giúp việc bị bóc lột cả về sức lực lẫn kinh tế.

Điều đau lòng nhất là cô không có nơi nào để quay về. Mỗi lần sang nhà mẹ đẻ, cô vẫn phải cố gượng cười, tỏ ra hạnh phúc vì không muốn cha mẹ phải lo lắng. Cô biết, nếu ly hôn và trở về, chính cha mẹ cũng sẽ là người đay nghiến cô.

"Ngay cả khi quay đầu lại cũng không có nơi để về" – cô xót xa cho biết. Hiện tại, cô chỉ biết nhẫn nhịn, nhìn đứa con 4 tháng tuổi làm động lực để chờ ngày đủ lông đủ cánh sẽ rời khỏi nơi đầy rẫy sự ích kỷ này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận