Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tôi từng đóng giả làm người yêu anh ấy, cuối cùng thành thật"

Nguyễn Long
01/03/2021 - 20:11
Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tôi từng đóng giả làm người yêu anh ấy, cuối cùng thành thật"

Chị Phùng Thị Thủy với chồng và con. Nguồn ảnh: facebook nhân vật

"Một lần, tôi về nhà anh Mạnh giả làm người yêu để anh ấy ra mắt bố mẹ. Thế rồi cuối cùng lại thành thật", chị Thuỷ - vợ người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc bé N.P.H. (SN 2018) rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu sống.

Ngày 1/3, rất đông họ hàng, người thân có mặt tại nhà anh Mạnh để gửi lời chúc mừng. Sau một đêm mất ngủ, chị Phùng Thị Thuỷ (vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non), vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc. Hôm qua, khi chồng về, thấy chân đi khập khiễng, quần áo bẩn, chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi có hỏi nhưng không thấy anh Mạnh nói gì, sau đó anh quay ra chào bố mẹ, rồi kể chuyện hôm nay anh cứu được một cháu bé, khiến ai nấy nghe xong đều rất phấn khởi và xúc động", chị Thuỷ nói.

Người vợ của "người hùng" cho biết thêm, từ hôm qua đến giờ hai vợ chồng cũng chưa nói chuyện nhiều do anh Mạnh đi ăn sinh nhật. 

"Hôm qua dù xảy ra sự việc như thế nhưng anh vẫn đi. Đêm qua, khi anh về tôi thấy tâm trạng anh ấy vẫn còn bần thần, tay còn nhức. Khoảng 4h sáng, tôi thấy anh Mạnh mắt lim dim ngủ tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút", chị Thuỷ kể.

Nói về tính cách của chồng chị cho rằng, anh Mạnh là người hiền lành, có lòng tốt, từng nhiều lần bị gây khó khăn thậm chí bị lừa, nhưng anh vẫn kệ khiến chị Thủy phát bực.

Tuy vậy, nhược điểm của anh Mạnh là sức khoẻ yếu, từ nhỏ đã không được như người bình thường nên rất vất vả, đi chở đồ cho khách thì hay bị đau lưng. Nhưng đó lại là nguyên nhân khiến anh Mạnh gặp được một nửa của đời mình.

"Trước khi lấy nhau, tôi ở cùng xóm trọ với anh Mạnh, khi ấy anh hay bị ốm. Có hôm anh đi nhổ răng khôn về, ốm nằm liệt trong nhà nhưng không có ai chăm. Lúc đó có anh trong xóm nói mãi tôi mới sang chăm. Thực sự tôi rất thương anh. Ở trọ chúng tôi cũng hay trêu sao mà thanh niên hay ốm vậy, người như này thì bao giờ mới lấy được vợ. Rồi một lần, tôi về nhà anh Mạnh giả làm người yêu để anh ấy ra mắt bố mẹ. Thế rồi cuối cùng lại thành thật", chị Thuỷ cười nói.

Sau lần đóng giả làm người yêu, hai người nảy sinh tình cảm thật lúc nào không hay, sau vài tháng quen biết, anh Mạnh ngỏ lời yêu, chị Thuỷ đồng ý và cả hai đã tiến đến hôn nhân. Hiện tại, anh Mạnh và chị Thuỷ đã sinh được 2 cô con gái.

Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tôi từng đóng giả làm người yêu anh ấy, cuối cùng thành thật" - Ảnh 2.

Chị Phùng Thị Thủy với chồng và con. Nguồn ảnh: facebook nhân vật

Trước đó, khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H. (2 tuổi) ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng trên cao. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được khi bé H. rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến BV Nhi Trung ương cấp cứu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm