Vụ án rúng động Tây Ban Nha: Con trai giết và ăn thịt mẹ ruột

Phương Thanh (dịch)
17/06/2021 - 11:17
Vụ án rúng động Tây Ban Nha: Con trai giết và ăn thịt mẹ ruột

Alberto Sánchez Gómez (Tây Ban Nha), hung thủ của vụ án giết người chấn động năm 2019. Ảnh: Daily Bangladesh

Bị bắt vào năm 2019 với tội danh giết người và hủy hoại thi thể, một người đàn ông Tây Ban Nha đã bị tuyên án 15 năm và 5 tháng tù giam. Dù đã xảy ra cách đây hơn 2 năm, vụ án vẫn để lại nhiều phẫn nộ và bàng hoàng cho cả thế giới.

Rúng động giết và ăn thịt thi thể của chính mẹ ruột

Alberto Sánchez Gómez, 28 tuổi, sống tại Madrid (Tây Ban Nha), đã bị bắt vào năm 2019 sau khi cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể của người mẹ ruột trong nhà hung thủ. Tại thời điểm đó, Sánchez đã kháng lại cáo buộc của cảnh sát với lý do mắc các vấn đề tâm thần khi phạm tội. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, tòa án đã bác bỏ kháng cáo của bị can.

Tòa án đã tuyên phạt Sánchez mức án 15 năm tù vì tội giết người và 5 tháng tù vì tội hủy hoại thi thể nạn nhân vào ngày 15/6/2021. Ngoài ra, Sánchez phải chi trả khoản bồi thường trị giá 73.000 USD (tương đương khoảng 1,7 tỉ VNĐ) cho người anh trai.

Vào tháng 2/2019, cảnh sát đã đến nhà riêng tại tỉnh Madrid sau khi một người bạn của bà Maria Soledad Gomez, mẹ của Sánchez, báo cáo vì lo ngại vấn đề phúc lợi xã hội của bà. Tại thời điểm đó, bà Maria đã ngoài 60 và Sánchez 26 tuổi.

_118149963_mediaitem118149960.jpg

Alberto Sánchez Gómez (Tây Ban Nha) bị bắt giữ vì tội giết người vào năm 2019. Ảnh: BBC

Thông tin từ phía Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát đã tìm thấy các bộ phận tách rời của thi thể bà Maria được giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Đáng ngạc nhiên, hung thủ còn giấu một số bộ phận vào những hộp nhựa.

Phía cảnh sát cũng cho biết, trong lúc tranh cãi, Sánchez đã bóp cổ bà Maria dẫn đến tử vong. Sau đó, hung thủ đã dùng cưa thợ mộc và 2 con dao làm bếp để tách rời thi thể nạn nhân và giấu vào tủ đông hoặc để trong các túi nylon và giấu vào thùng rác.

Tuy nhiên, tình tiết rúng động và đáng lên án nhất của vụ việc được đặt ở chỗ hung thủ đã ăn một phần thi thể của chính người mẹ ruột sau khi gây án. Thậm chí, hung thủ còn cho cả chó của mình ăn một phần trong số đó.

Sánchez đã được truyền thông địa phương mệnh danh là "kẻ ăn thịt người của Las Ventas", theo tên khu vực tại Madrid mà hắn ta sống cùng mẹ.

Cảnh sát cũng xác nhận bà Maria đã không được nhìn thấy 1 tháng trước khi xảy ra vụ án. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, cảnh sát đã biết đến Sánchez với tội danh bạo hành mẹ của mình trước thời điểm xảy ra vụ giết người. Tuy nhiên, hung thủ đã bất chấp và tiếp tục gây án nghiêm trọng hơn.

Những vụ án giết và ăn thịt thi thể tương tự đã xảy ra

Vào tháng 12/2018, hai người đàn ông Nam Phi đã bị kết án tù chung thân vì tội giết và hủy hoại thi thể tàn bạo. Người dân địa phương cho biết, đó là một vụ án "ăn thịt người".

Năm ngoái, một thầy lang Nam Phi tên Nino Mbatha đến đồn cảnh sát, mang theo một tay và chân người để thú nhận với các sĩ quan rằng mình đã "chán ăn thịt người". Cảnh sát đã phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người được cất giấu tại ngôi nhà mà Mbatha sinh sống.

Sau đó người này đã phủ nhận hành vi ăn thịt người nhưng đã bị kết tội giết người cùng với một đồng phạm khác tên Lungisani Magubane.

Ngoài ra, một vụ án con giết rồi ăn thịt mẹ rúng động đã xảy ra tại Phillipines vào năm 2018. Tuy nhiên, hung thủ được xác định bị ảnh hưởng của lạm dụng ma túy trong thời gian dài dẫn đến tâm thần không bình thường và gây án. Dù vậy, vụ việc vẫn gây bàng hoàng cho dư luận trong thời gian dài với nhiều ý kiến phẫn nộ đối với hành vi dã man này.

Nguồn: BBC, KMVO4
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm