Cha sát hại con gái rồi tự thú rúng động Ấn Độ trong vụ án "giết người vì danh dự"

Phương Thanh
06/03/2021 - 07:17
Cha sát hại con gái rồi tự thú rúng động Ấn Độ trong vụ án "giết người vì danh dự"

Ảnh minh họa

Hung thủ đã thực hiện hành vi man rợ với chính con gái 17 tuổi của mình chỉ vì nhìn thấy con gái đi cùng một thanh niên.

Theo nguồn tin từ cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết, người đàn ông tên Sarvesh Kumar vừa bị bắt giữ sau khi mang theo phần đầu bị cắt rời của con gái mình đến đồn cảnh sát quận Hardoi (Ấn Độ) thú tội giết người vào hôm thứ tư (3/3/2021). Một phát ngôn viên từ lực lượng cảnh sát quận Hardoi cho biết: "Kumar đã đi bộ đến đồn cảnh sát để thú nhận những gì mình đã làm ngay trong đêm".

Nạn nhân chính là con gái ruột của Sarvesh Kumar, hiện 17 tuổi. Theo phát ngôn viên phía cảnh sát, Sarvesh khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội của mình khi thấy con gái ở nhà một mình. Sau đó hắn bắt và nhốt nạn nhân vào phòng và dùng dao chặt lìa phần đầu của con gái, khiến nạn nhân tử vong.

Khai báo với cảnh sát, Kumar cho biết nguyên nhân khiến mình thực hiện hành vi giết người là vì nhìn thấy con gái đi cùng với một thanh niên khác, điều này khiến ông tức giận và không thể chấp nhận.

Ấn Độ: Cha chặt đầu con gái rồi tự thú - Ảnh 1.

Quận Hardoi (Ấn Độ), nơi vụ án xảy ra. Ảnh: CNN

Kumar vốn là một tiểu thương bán rau tại làng Pandetara. Sau khi vụ án xảy ra, hắn đã đi bộ khoảng 1,5 km từ nhà đến đồn cảnh sát để thú tội. Trong suốt khoảng thời gian trên, nhiều người dân đã chú ý hành động kỳ lạ của Kumar vì hắn vừa đi vừa mang theo phần đầu đã bị chặt lìa của con gái mình.

Sau khi đến đồn cảnh sát, Kumar khai nhận hành vi giết người của mình. Tuy nhiên, thái độ của hắn rất bình tĩnh, không khóc hay kích động. Theo thông tin từ người phát ngôn viên cho biết, cảnh sát đã yêu cầu Kumar đặt phần đầu của con gái xuống, hắn làm theo và không hề kháng cự.

Ấn Độ: Cha chặt đầu con gái rồi tự thú - Ảnh 2.

Sarvesh Kumar trên đường đến đồn cảnh sát thú tội. Ảnh: Times of India

Cảnh sát đang giam giữ Kumar và tiếp tục thẩm vấn. Danh sách các cáo buộc sẽ được tổng hợp sau khi kết thúc quá trình điều tra. Kumar sẽ có quyền nhận bào chữa từ luật sư và sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi xét xử.

Đây được xem là một vụ án "giết người vì danh dự", một loại phạm tội xảy ra nhiều tại các quốc gia như Ấn Độ. Theo số liệu thống kê của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia nước này, Ấn Độ đã ghi nhận 24 vụ "giết người vì danh dự" vào năm 2019. Nạn nhân thường là trẻ em gái và phụ nữ, bị định kiến xã hội biến thành những nạn nhân xấu số.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm