Vụ án sát hại nữ sinh giao gà: Tiếng vỗ tay của người dự phiên tòa và mong muốn loại trừ cái ác

Hà Khê
29/12/2019 - 19:39
Vụ án sát hại nữ sinh giao gà: Tiếng vỗ tay của người dự phiên tòa và mong muốn loại trừ cái ác
Sau phần luận tội của VKS và đặc biệt sau khi HĐXX tuyên án đối với các bị cáo, hàng trăm người dân có mặt ở SVĐ Điện Biên Phủ đã vỗ tay tán thưởng. Đó cũng chính là cách bày tỏ thái độ của người dân đối với cái xấu, cái ác trong xã hội.

Từ đầu phiên tòa cho đến khi HĐXX tuyên án đối với các bị cáo, hàng trăm người dân tỉnh Điện Biên đã có mặt tại sân vận động Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Sáng 29/12, mặc dù ở Điện Biên Phủ mưa to, nhưng hàng trăm người dân vẫn đội mưa đến để nghe tòa tuyên án. Ai cũng kỳ vọng các bị cáo trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên phải nhận một bản án nghiêm khắc.

6 bị cáo bị tuyên án tử trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

6 bị cáo bị tuyên tử hình trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (từ trái sang, từ trên xuống): Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm.

9h sáng ngày 29/12, khi HĐXX sơ thẩm tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại. Trong số này có tới 6 bị cáo bị tuyên tử hình về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi tòa tuyên án, hàng trăm người dân đã đồng loạt vỗ tay, tán thưởng với bản án nghiêm khắc mà TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên đối với các bị cáo. Người dân Điện Biên luôn mong muốn một bản án nghiêm khắc cho các bị cáo trong vụ án rúng động dư luận này.

Phiên tòa kết thúc, ông Cao Văn Hường (bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên) và Cao Thảo Loan (chị gái Cao Mỹ Duyên) thẫn thờ ôm di ảnh nữ sinh xấu số ra về. Ông Hường chia sẻ, việc tuyên án tử với 6 bị cáo đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đúng người, đúng tội nhưng mức án ba năm tù dành cho Bùi Thị Kim Thu là quá nhẹ. Ông nói gia đình sẽ cân nhắc việc kháng cáo để đề nghị tăng mức án, xử lý hành vi che giấu tội phạm đối với bị cáo này.

Người dân vỗ tay sau khi VKS đề nghị mức án nghiêm minh đối với các bị cáo.

Người dân vỗ tay sau khi VKS đề nghị mức án nghiêm minh đối với các bị cáo.

Vụ án đã khép lại, các bị cáo và bị hại có 15 ngày để kháng cáo, nhưng nhiều người dân Điện Biên vẫn còn băn khoăn về mức án dành cho bị cáo Bùi Thị Kim Thu – vợ của bị cáo Bùi Văn Công. Thu bị tuyên 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Suốt quá trình xét xử, vợ chồng Công – Thu là 2 bị cáo liên tục phản cung, chối tội, cho rằng mình bị bức cung, nhục hình. Trong khi đó, lời khai của các đồng phạm đã lột trần những lời phản cung của 2 bị cáo này.

Chính vì thế, mỗi lần Công – Thu lên tiếng kêu oan, phản cung đã có tiếng la ó, phẫn nộ từ hàng trăm người dân đến theo dõi phiên tòa. Ngược lại, khi luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị khởi tố Thu thêm tội Che giấu tội phạm, cả hội trường vỗ tay ủng hộ.

Thu là phụ nữ nhưng có tâm hồn vô cảm, đồng lõa với cái ác, sự vô cảm của Thu đã gián tiếp gây ra kết cục bi thảm đối với nữ sinh xấu số. Vì vậy, bản án 3 năm dành cho Bùi Thị Kim Thu là chưa tương xứng. Các cơ quan tiến hành tố tụng nên cân nhắc việc khởi tố thêm tội danh đối với Bùi Thị Kim Thu.

N.H (sống tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Bà N.H (sống tại phường Mường Thanh, Điện Biên Phủ) cho biết, Thu chính là mắt xích rất quan trọng trong vụ án này. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nếu Thu trình báo công an thì hành vi phạm tội của các bị cáo trên có thể sẽ được ngăn chặn, nữ sinh Cao Mỹ Duyên sẽ không phải chịu kết cục bi thảm như vậy.

Chị L.T.P. (sống tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người theo dõi phiên tòa từ đầu cho đến khi tòa tuyên án. Chị P. bức xúc, phẫn nộ trước lời khai của các bị cáo về quá trình bắt giữ, cưỡng bức rồi sát hại Cao Mỹ Duyên. Chị P. cho rằng, bản án rất nghiêm khắc dành cho các bị cáo, tuy nhiên trong lòng chị vẫn rất đau xót khi nghĩ đến vụ án. Nhất là khi nghe các bị cáo kể lại quá trình phạm tội của mình.

Ở khu vực dành cho người theo dõi phiên tòa, chốc chốc chị P. lại nói "đúng rồi", "ác quá", "cần xử lý thật nghiêm" khi nghe HĐXX xét hỏi các bị cáo.

Dù cuối năm, công việc bận rộn nhưng chị P. vẫn dành thời gian đến theo dõi phiên tòa với mong muốn sẽ có những bản án nghiêm khắc, đúng người đúng tội cho các bị cáo.

Phiên tòa kết thúc, 6/9 bị cáo bị tuyên mức án cao nhất. Đây có lẽ là một trong những vụ án lịch sử khi có số bị cáo bị tuyên tử hình nhiều nhất (không kể các bản án liên quan đến tội phạm ma túy). Điều đáng nói, mỗi lần Chủ tọa tuyên án tử hình, ở dưới lại nghe tiếng vỗ tay từ người dân. Điều đó cũng cho thấy, mỗi người dân đều mong muốn loại trừ cái xấu, cái ác...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm