Vụ cô gái bị đánh đập dã man ở Yên Bái: Nạn nhân kể lại 2 tiếng kinh hoàng nhất cuộc đời

Nguyễn Long
19/06/2020 - 14:05
Vụ cô gái bị đánh đập dã man ở Yên Bái: Nạn nhân kể lại 2 tiếng kinh hoàng nhất cuộc đời

Hoàng Thanh Lam, nữ nạn nhân bị gã trai xăm trổ đánh đập suốt 2 tiếng. Ảnh NVCC.

Đã hơn 2 tuần trôi qua, nhưng Hoàng Thanh Lam (22 tuổi) - cô gái bị đánh đập dã man ở Yên Bái - vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc bị đánh đập suốt 2 tiếng.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi, Hoàng Thanh Lam bị nam thanh niên đánh đập suốt 2 tiếng ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, ngày 19/6, nữ nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc mà mình đã trải qua.

"Tối hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn về đến cửa hàng là 23h đêm, Trường cũng đi theo sau để vào cửa hàng sau đó đóng cửa lại, lúc này Trường dùng tay đánh đấm, đá vào mặt tôi, túm tóc tôi đập xuống thành giường rồi dùng ghế ném vào đầu tôi. Kéo chân tôi quăng quật khắp phòng. Tôi van xin nhưng hắn không dừng lại", nữ nạn nhân giọng vẫn run rẩy khi kể lại sự việc.

Suốt 2 giờ đồng hồ, Lam bị đánh, rất may hàng xóm nghe thấy ồn ào nên sang gọi cửa, Vũ Viết Trường mới chịu dừng lại. Lam không nghĩ rằng chỉ vì ghen tuông mà Trường lại ra tay tàn độc với mình đến vậy.

Lam kể, cách đây khoảng 2 tháng, Vũ Viết Trường (27 tuổi) chủ động làm quen với cô, sau đó nam thanh niên này ngỏ ý muốn làm người yêu của Lam, còn về phía Lam, cô không hề có tình cảm với anh ta.

Vụ cô gái bị đánh đập dã man ở Yên Bái: Nạn nhân kể lại 2 tiếng kinh hoàng nhất cuộc đời - Ảnh 1.

Hình ảnh Lam bị đánh được camera an ninh ghi lại.

"Trường ngỏ ý yêu tôi và muốn bên tôi, nhưng tôi đã nhiều lần từ chối. Tối 31/5 là một buổi tối kinh hoàng đối với tôi mà có lẽ cả cuộc đời tôi không thể nào quên được", Lam nói.

Cô gái bị đánh đập dã man ở Yên Bái cho biết, nam thanh niên này làm bên cầm đồ. Vì mới đến thị xã Nghĩa Lộ để mở cửa hàng kinh doanh nên không hiểu rõ bản chất con người của kẻ này. Lam vẫn làm bạn bình thường với Trường, nhưng khi Lam quyết định từ chối tình cảm thì Trường đã không buông tha cho cô.

"Tôi nghĩ rằng Trường sử dụng chất kích thích nên mới manh động như vậy, thậm chí sau khi rời đi Trường còn nhắn tin cho tôi nói là không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi nghe người khác kể người yêu cũ của Trường cũng đã phải chuyển đi nơi khác", Lam nói.

Thiếu nữ tâm sự thêm, khi sự việc xảy ra, bản thân cô không muốn bố mẹ phải nhìn thấy cảnh con gái bị đánh đập dã man, nên đã không đăng clip lên mạng, nhưng không thấy có sự phản hồi nào nên Lam quyết định đăng tải sự việc lên mạng để cầu cứu.

"Đến nay, gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an thị xã Nghĩa Lộ. Đáng buồn thay phía gia đình cũng như Trường không có một lời xin lỗi nào. Không những vậy, hắn còn nhắn tin chửi bới, dọa tôi. Vì sợ và bị quấy rầy nhiều quá nên tôi đã chặn số điện thoại, tin nhắn", Lam thông tin.

Đã hơn 15 ngày trôi qua, cửa hàng của Lam đã phải đóng cửa, Lam xuống nhà chị gái ở Hà Nội để lánh nạn. Hiện tại, gương mặt của cô gái vẫn bị sưng, một số vùng trên cơ thể vẫn đau. "Đã 2 tuần trôi qua, nhưng mỗi lần nghĩ đến 2 giờ bị đánh đập dã man tôi vẫn thấy sợ hãi. Nhiều đêm đang ngủ, tự nhiên lại bật dậy vì mơ thấy lại bị đánh", Lam kể.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an TX.Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết, vụ việc đã xảy ra từ đầu tháng 6, gần đây chị gái của nạn nhân mới tung clip và hình ảnh lên mạng. Công an thị xã Nghĩa Lộ nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Hoàng Thanh Lam (SN 1998, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) từ ngày 2/6.

Theo đơn tố giác, khoảng 0h ngày 1/6, chị Lam bị Vũ Viết Trường (thường gọi Trường Kim, SN 1993, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) dùng chân, tay và ghế đánh, khiến chị phải điều trị tại Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ.

Sau khi tiếp nhận đơn, công an thị xã đã lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo trình tự của pháp luật. Ngay trong ngày 2/6, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Vũ Viết Trường lấy lời khai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm