Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con

Nhã Hoàng
13/06/2024 - 19:29
Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con

Sinh con được mấy tháng, chị Hiền đã phát hiện cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo

Bị u não rồi ung thư tuỷ nhưng chị Hiền vẫn cố gắng chữa trị, mong kéo dài sự sống để chăm lo cho đàn con, đứa đi học, đứa còn khát sữa ở quê nhà.

43 tuổi nhưng trông chị Lê Thị Hiền (trú xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) già hơn nhiều so với tuổi. Mái tóc bạc gần hết, da bủng beo, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chị ngồi trên giường bệnh tựa lưng vào tường, cố gắng ăn hết nửa suất cơm hộp lót dạ. Nửa suất cơm còn lại, chị bỏ vào túi ni lông cất cẩn thận dành cho bữa tối.

Gần một năm nay kể từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo cũng là chừng ấy thời gian, chị Hiền thui thủi một mình vượt hàng trăm km từ quê nhà ra Hà Nội điều trị. Vất vả, khó khăn, người phụ nữ bất hạnh này chỉ mong được khoẻ mạnh để trở về nhà cùng chồng gánh vác cuộc sống, chăm lo đàn con nhỏ.

Chị Hiền kể, sau 15 năm sinh đứa con thứ 2, chị lại vừa mừng vừa lo khi biết tin mình mang thai ngoài ý muốn. Bé Lê Quang Phúc (hơn 1 tuổi, con trai thứ 3 của chị Hiền) chào đời vừa được 2 tháng thì chị nhận thấy có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, khó nói, nói không rõ, ăn nghẹn, đau đầu thường xuyên. Phần con còn nhỏ lại chủ quan nên chị không đi khám cũng không lấy thuốc uống vì đang trong thời kỳ cho con bú sợ sẽ ảnh hưởng đến con.

Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con- Ảnh 1.

Chị Hiền được kết luận bị u não, đa u tuỷ, u tương bào.

"Tháng 10 năm ngoái, thấy bệnh tình ngày càng nặng, tê cứng mặt, ho nhiều, đau đầu dữ dội, tôi đi khám thì phát hiện mắc bệnh u não. Một tháng sau tôi được phẫu thuật.

Vẫn nghĩ rằng phẫu thuật xong sức khoẻ sẽ dần ổn định, nhưng rồi, bệnh này chưa qua thì tôi gánh thêm bệnh đa u tuỷ và u tương bào. Căn bệnh quái ác vắt kiệt sức khiến tôi khó ăn khó nói, lạc giọng, ho thường xuyên, lực kiệt. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ đến 3 đứa con ở quê nhà, đứa đi học, đứa còn bồng ẵm trên tay, tôi lại sợ chết", chị Hiền tâm sự.

Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con- Ảnh 2.

Sinh được mấy tháng thì mẹ bị bệnh, bé Phúc phải uống hoàn toàn sữa ngoài, xa mẹ thường xuyên.

Nhà neo người, hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần đi viện, dù đường sá xa xôi, sức khoẻ yếu nhưng chị Hiền vẫn tự túc một mình. Khoẻ thì chị tự sinh hoạt cá nhân, mua cơm nước ăn qua bữa. Những lúc mệt, chị nhờ y tá hoặc người nhà những bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ. Tính đến nay chị đã trải qua 6 vòng hoá chất, sức khoẻ yếu.

Bà Trần Thị Kim Cúc- Trưởng xóm 4, xã Quỳnh Mỹ chia sẻ, vợ chồng chị Hiền và anh Lê Quang Trung (50 tuổi) sinh được 3 người con trai. Con trai đầu đang học đại học năm thứ 3 ở Đà Nẵng. Đứa thứ 2 hết hè này lên lớp 12. Đứa út vừa hơn 1 tuổi.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hơn một sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Trung đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị Hiền ai thuê cấy lúa, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa đều nhận làm để kiếm thu nhập.

Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con- Ảnh 3.

Gia đình chị Hiền thuộc hộ khó khăn của xã.

"Từ ngày chị Hiền mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Anh Trung dù bị bệnh xương khớp, đôi chân đau nhức nhưng là lao động chính, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Một mình anh vừa lo chạy chữa cho vợ, học hành cho 2 đứa con, bỉm sữa cho đứa con út.

Qua báo chí, rất mong độc giả hảo tâm chia sẻ, ủng hộ, giúp chị Hiền có thêm kinh phí điều trị, con cái học hành", bà Cúc chia sẻ.

Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con- Ảnh 4.

Thương đàn con đứa học hành, đứa còn bồng ẵm trên tay, chị Hiền chỉ mong có thể kéo dài sự sống.

Những ngày vợ nằm viện điều trị, dù đôi chân đau mỏi nhưng anh Trung vẫn cố gắng dậy sớm, thức khuya để bươn chải cuộc sống. Ngoài giờ làm phụ hồ, anh tranh thủ nuôi thêm con gà, đàn vịt để có tiền thêm thắt cho vợ trang trải ăn uống mỗi đợt nằm viện. Thế nhưng, dù anh chắt góp từng đồng nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu so với chi phí những đợt nằm viện kéo dài ở thành phố.

"Làm phụ hồ bấp bênh lắm, nắng làm, mưa lại thất nghiệp. Tiền công 300 nghìn đồng/ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, lo cho 2 đứa con ăn học một cách tằn tiện. Để có tiền chữa trị cho vợ suốt thời gian qua, tôi đã vay hơn 160 triệu đồng rồi.

Gánh nặng trên vai, tôi sợ 2 đứa con phải nghỉ học giữa chừng và không biết trông chờ vào đâu để tiếp tục kéo dài sự sống cho vợ. Đường cùng, tôi đành cầu xin sự giúp đỡ của độc giả báo chí. Mong mọi người quan tâm, cứu giúp cho gia đình tôi", anh Trung nén tiếng thở dài, cầu xin sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Vừa sinh con đã phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ mong kéo dài sự sống để có thêm thời gian bên con- Ảnh 5.

Những ngày được xuất viện về nhà, chị Hiền cố gắng bên cạnh, chăm sóc cho con.

Từ ngày mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bé Phúc phải uống hoàn toàn sữa ngoài, xa mẹ thường xuyên. Ông bà nội mất sớm, những lúc mẹ nhập viện điều trị dài ngày, bé Phúc khi ở nhà với bố, khi lại ở nhờ nhà bà ngoại. Mỗi lần mẹ trở về, đứa trẻ rất vui, ngày đêm bên cạnh mẹ.

Nghĩ đến sự sống mong manh của mình, gánh nặng của người chồng, lo đàn con đang tuổi ăn học, chị Hiền lại khóc. Trải qua bao vất vả, đau đớn vì bệnh tật hành hạ, chị vẫn cố gắng từng ngày để giành giật sự sống với hi vọng duy nhất là được bên con.

"Sức khoẻ của tôi thế này không biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong kéo dài sự sống để được bên cạnh con. Nhìn đứa lớn tốt nghiệp đại học ra trường để phụ bố làm chỗ dựa cho 2 đứa em. Chồng tôi đau yếu, nợ nần chồng chất, con thì chưa lo được đứa nào đến nơi đến chốn, đứa còn bồng ẵm trên tay thế này, tôi sao an lòng được đây", chị Hiền lo lắng.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Hiền xin gửi về địa chỉ:

- Chị Lê Thị Hiền, xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

- Hoặc qua STK của chị Hiền: 109868026547 vietinbank, Chủ TK: Lê Thị Hiền. ĐT: 0971473783.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm