Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 15:53 (GMT+7)

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Trường Hùng
Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Học viên Đào Hồng Hà (SN 2001, lớp VB2TMK5), Học viện Cảnh sát nhân dân, Khối trưởng Khối nữ sĩ quan CSGT, tham gia nhiệm vụ A80.

Trong đội hình Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông (CSGT) uy nghiêm, duyên dáng tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, học viên Đào Hồng Hà (Học viện Cảnh sát nhân dân) nổi bật với vai trò Khối trưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giữa những khối diễu binh, diễu hành trang nghiêm tiến qua các tuyến phố lịch sử của Thủ đô trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh những nữ sĩ quan CSGT với quân phục màu vàng, động tác dứt khoát, mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân.

Dẫn đầu đội hình ấy là gương mặt trẻ trung, ánh mắt cương nghị và nụ cười rạng rỡ của học viên Đào Hồng Hà (SN 2001, lớp VB2TMK5), sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND). Đảm nhận trọng trách khối trưởng, Hà là người giữ nhịp cho cả khối, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và vẻ đẹp của nữ chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông- Ảnh 1.

Học viên Đào Hồng Hà (hàng đầu, ở giữa), Khối trưởng Khối nữ sĩ quan CSGT

Từ nỗi lo lắng đến những bước chân vững chãi

Con đường đến với vị trí Khối trưởng của Đào Hồng Hà khá bất ngờ. Ban đầu, cô chỉ tham gia đội hình ở vị trí bảo vệ Công an kỳ. Thế nhưng, ngay trước đợt hợp luyện đầu tiên của các lực lượng vũ trang tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), giáo viên chính đã tin tưởng chỉ định Hà đảm nhận vai trò dẫn đầu đội hình.

"Lúc đó em cảm thấy rất lo lắng vì vị trí khối trưởng đòi hỏi yêu cầu rất cao về kỹ thuật động tác, sự tự tin, bản lĩnh và khác hẳn với nhiệm vụ bảo vệ Công an kỳ mà em từng quen thuộc", Hà chia sẻ. 

Nỗi lo ấy không phải không có lý, bởi người đi đầu phải giữ nhịp và khoảng cách chuẩn xác với khối phía trước cũng như tổ Công an kỳ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự thống nhất của cả đội hình. 

"Khối trưởng là người đi đầu, giữ khoảng cách chuẩn xác với khối phía trước, tổ Công an kỳ và cả đội hình phía sau. Vì vậy, việc nghe nhạc, bắt nhịp và giữ nhịp bước chân trở nên đặc biệt quan trọng để tạo sự thống nhất chung", Hà tâm sự. Ý thức được điều đó, cô đã nỗ lực tự rèn luyện, trau chuốt từng động tác cá nhân để có những bước chân chuẩn xác nhất.

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông- Ảnh 2.

Học viên Đào Hồng Hà (đứng đầu), Khối trưởng Khối nữ sĩ quan CSGT, cùng các đồng đội trong buổi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Để có được sự đồng đều, thống nhất, Hà và các đồng đội đã trải qua một quá trình khổ luyện gian nan. Kỹ thuật tay đi đều được rèn giũa tỉ mỉ, từ tốc độ di chuyển, độ vuông của cánh tay phía trước cho đến độ vung của cánh tay phía sau. Đặc biệt, kỹ thuật đi nghiêm là một trong những thử thách lớn nhất.

Các nữ học viên phải tập "ke chân", giữ chân trên không trung từ 2 đến 3 phút, và luyện tập đi nghiêm cơ bản từng bước, đặt mạnh xuống đất để tạo ra những tiếng chân oai hùng, vang dội. Chỉ khi từng cá nhân nắm chắc kỹ thuật, việc ghép đội hình mới có thể giữ được hàng ngang, hàng dọc thẳng tắp, tạo nên một khối vững chắc.

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông- Ảnh 3.

Đại tá, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn (hàng đầu, ở giữa), Phó Giám đốc Học viện CSND, đại diện lãnh đạo các đơn vị và Hội Phụ nữ Học viện thăm hỏi, động viên, tặng quà Sở Chỉ huy A80, nữ học viên các Học viện, trường CAND và nữ học viên Học viện CSND tham gia A80

Cái nắng hè "đổ lửa" của miền Bắc khiến việc tập điều lệnh càng thêm mất sức. Đã có không ít đồng đội của cô bị say nắng, ngất xỉu trong quá trình rèn thể lực tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành. Giữa những giờ phút mệt mỏi tưởng chừng như không thể bước tiếp, chính tình đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Hà kể: "Khi nhìn em đi một mình ở phía trên thì các bạn tổ Công an kỳ hét với lên "Cố lên Hà ơi, sắp tới rồi!", "Chị ơi có ổn không?", "Cố lên nhé!". Những lời động viên mộc mạc ấy là nguồn an ủi, sưởi ấm trái tim nữ khối trưởng và giúp cô vững bước hơn.

Niềm tự hào trên những tuyến phố lịch sử

Động lực để Đào Hồng Hà và đồng đội vượt qua mọi khó khăn không chỉ đến từ mệnh lệnh của trái tim người chiến sĩ mà còn từ tình yêu thương, sự kỳ vọng của nhân dân. Qua báo chí và mạng xã hội, họ biết rằng rất nhiều cựu chiến binh, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại đường xa, có mặt từ rất sớm để dõi theo và cổ vũ cho các lực lượng vũ trang.

"Chúng em rất thương và khâm phục tình yêu nước của mọi người", Hà xúc động nói. Giữa trời nắng nóng gay gắt, có những hôm mưa tầm tã, vậy mà người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt 7-8 tiếng đồng hồ. Chính tình cảm đó đã biến thành động lực thôi thúc cả khối phải có "những bước đi thật tốt, vững chắc, đồng đều và đẹp nhất để đền đáp lại tình cảm của nhân dân".

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông- Ảnh 4.

Học viên Đào Hồng Hà, Khối trưởng Khối nữ sĩ quan CSGT, dẫn đầu đội hình diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội trong sự reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong đội hình của Khối nữ sĩ quan CSGT có hai Khối trưởng. Người Khối trưởng thứ nhất đảm trách dẫn dắt đội hình đi qua Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm trọng đại. Hà, với vai trò Khối trưởng thứ hai, trực tiếp dẫn đầu đội hình diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội. Chính vì vậy, dù không trực tiếp đặt bước chân trên Quảng trường lịch sử, qua màn ảnh nhỏ, Hà vẫn vỡ òa niềm tự hào khi thấy đồng đội của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với đội hình chuẩn mực, hào hùng.

Khi đến lượt trực tiếp dẫn đầu đội hình qua các con phố Thủ đô, đi giữa "rừng" cờ hoa đỏ rực, trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của người dân hai bên đường, Hà cảm nhận sâu sắc giá trị của nền hòa bình mà cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu.

"Đó không chỉ là một cuộc diễu hành, mà còn là hành trình của niềm tự hào dân tộc, là lời khẳng định của thế hệ trẻ Công an nhân dân về sự tiếp nối truyền thống anh hùng, sẵn sàng cống hiến để bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân", Hà nhấn mạnh.

Đánh giá về học viên Đào Hồng Hà cùng tập thể học viên tham gia diễu binh, diễu hành, Trung tá Lại Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện CSND, cho biết: đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân các em mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần rèn luyện, sự trưởng thành của thế hệ nữ sĩ quan tương lai trong lực lượng Công an nhân dân.

Vượt qua áp lực, hoàn thành nhiệm vụ Khối trưởng Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông- Ảnh 5.

Trung tá Lại Thị Hiền (người thứ 3, từ phải sang), Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện CSND tặng quà cho đại diện nữ cán bộ, học viên Học viện CSND tham gia biểu diễn trống hội tại Lễ kỷ niệm A80.

Để kịp thời động viên, khích lệ, Hội Phụ nữ Học viện đã tham mưu nhiều chương trình thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà cho Sở Chỉ huy A80 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động và 56 nữ học viên Học viện tham gia tập luyện A80; kết nối với các đơn vị trong và ngoài lực lượng để trao tặng 416 suất quà cho nữ học viên các Học viện, trường CAND tham gia hai khối: nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông và nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm A80. Hội cũng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trao quà cho 200 nữ cán bộ, học viên Đoàn Nghệ thuật trống hội tham gia tập luyện và biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm A80.

Đó là sự quan tâm, đồng hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với nữ cán bộ, học viên của Học viện CSND nói riêng và các Học viện, trường CAND nói chung, góp phần tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận