Nữ y sĩ vượt trăm cây số trao quà hỗ trợ người Việt ở Malaysia phòng chống dịch

Quỳnh Chi
13/07/2021 - 19:22
Nữ y sĩ vượt trăm cây số trao quà hỗ trợ người Việt ở Malaysia phòng chống dịch

Chị Trần Thị Chang (bìa trái) trao quà hỗ trợ người Việt gặp khó khăn do Covid-19 ở Malaysia - Ảnh: NVCC

Mỗi ngày, dựa trên danh sách người Việt đăng ký cần trợ giúp trên trang facebook cá nhân, chị Chang lại mang quà đến từng nhà. Có những chuyến đi dài mấy trăm km, đường khó khăn, phải leo đồi, núi, trong khi đó, chị phải đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ kín toàn thân.

Tại Malaysia, nơi có tỷ lệ lây nhiễm dịch cao nhất Đông Nam Á, cộng đồng người Việt Nam cũng đang triển khai các hoạt động tương trợ, chia sẻ với người Việt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, không thể không kể tới vai trò đầu tàu của nữ Việt kiều Trần Thị Chang.

Chị Trần Thị Chang sinh năm 1962, sang Malaysia từ năm 1993, hiện là y sĩ người Việt duy nhất đang làm việc tại Viện Tim mạch Quốc gia Malaysia.

Chị Chang cho biết, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở Malaysia từ đầu năm 2020, dưới sự phát động của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, chị cùng nhiều bà con Việt kiều, các nhà hảo tâm, tổ chức... đã tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người Việt tại Malaysia. Trong đó, thiết thực nhất là việc quyên góp kinh phí để mua nhu yếu phẩm, vật dụng phòng, chống dịch tặng cho bà con khó khăn.

Thời điểm Malaysia thực hiện phong tỏa xã hội đầu năm 2020, mọi người không được ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết nên để có thể triển khai hoạt động tặng quà là rất khó khăn. Nhưng với tấm thẻ bác sĩ có thể đi lại trên đường, chị Chang cùng 1 người Việt đã tình nguyện nhận đi trao quà.

Mỗi ngày, dựa trên danh sách người Việt đăng ký cần trợ giúp trên trang facebook cá nhân, chị Chang lại mang quà đến từng nhà. Có những chuyến đi dài mấy trăm km, đường khó khăn, phải leo đồi, núi, trong khi đó, chị phải đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ kín toàn thân. Khi tới được nơi trao quà thì người chị đầm đìa mồ hôi, chưa kể phải chịu đựng cơn khát vì các chị phải hạn chế uống nước dọc đường. Tuy nhiên, chị Chang tâm sự, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cười, lời cảm ơn bằng tiếng Việt của các chị em, các cháu thanh niên người Việt là chị quên hết mệt nhọc.

Chỉ trong 10 ngày, các chị đã tặng được khoảng 400 suất quà cho bà con ở nhiều địa bàn khác nhau. Chị Chang tâm sự, trong lúc dịch diễn biến phức tạp, cũng có ý kiến đề xuất hay là các chị gửi tiền hỗ trợ qua tài khoản hoặc thuê người chuyển quà thay cho việc trực tiếp đi trao quà. Song, chị Chang lại nghĩ, của cho không bằng cách cho, vào lúc bà con mình đang khó khăn, việc các chị đi trao quà chính là thể hiện tình đồng bào, để bà con thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Dù mọi người không cùng huyết thống gia đình nhưng vẫn luôn là con của Tổ quốc Việt Nam.

Không bao giờ quên mình là người Việt Nam

Hiện nay, tại Malaysia, tình hình dịch bệnh vẫn rất căng thẳng. Dưới sự phát động của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia do chị Chang là người sáng lập lại tiếp tục quyên góp, vận động xã hội hóa để tặng 100 suất quà cho người Việt bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt ở đây một cách cụ thể, thiết thực giữa đại dịch.

Chị Chang tâm sự, chị và các bà con người Việt ở Malaysia rất ấm lòng khi ở xa quê hương nhưng luôn được Nhà nước Việt Nam quan tâm, coi như một phần máu thịt. Vì thế, chị càng thấy có trách nhiệm thể hiện tình yêu nước bằng những việc làm thiết thực. Hễ nghe tin ở đâu có người Việt còn khó khăn, ốm đau, gặp tai nạn cần hỗ trợ y tế, xa xôi mấy chị cũng có mặt để hỗ trợ kịp thời.

Năm 2011, chị được mời về Việt Nam dự một hội nghị do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Trở lại Malaysia, chị đã đề xuất và thành lập Ban liên lạc người Việt Nam tại Malaysia. Cuối năm 2013, từ việc được về nước tham dự một hội nghị do Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức, chị đã thành lập CLB Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia (sau này đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia). Năm 2015, sau khi tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, chị đã về Malaysia mở CLB dạy tiếng Việt cho con em người Việt như một cách để giúp thế hệ người Việt trẻ giữ gìn nguồn cội...

Mấy chục năm xa quê nhưng chưa bao giờ chị Trần Thị Chang quên mình là người Việt Nam.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm