Xót xa gia đình 5 người thì có tới 4 người khờ khạo

Khát vọng sống
17/05/2021 - 11:00
Nằm sâu hun hút trong vùng đồng ruộng, qua con lộ đất gập ghềnh men theo các thửa ruộng, rồi chèo một đoạn mương, mới đến nơi nương náu của những thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Căn nhà rách bươm, nền đất lồi lõm là nơi nương náu của 4 thành viên còn lại, mà ai cũng khờ khờ khạo khạo...

Clip hoàn ảnh gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, do khát vọng sống thực hiện

Gia đình anh Hùng có 5 người nhưng hết 4 người khờ khạo, không lanh lẹ. Vợ anh là chị Phạm Kim Thanh bị té sông lúc nhỏ, tâm tính khờ khờ, nên ai cũng chê, không chịu thuê mướn. Có lẽ vì vậy nên những đứa con gái lớn cũng ảnh hưởng từ bệnh của mẹ. Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên năm nay 24 tuổi, bị tâm thần nặng, thỉnh thoảng đi lang thang ngoài đường quậy phá, có lúc thì phong phanh nhảy sông như đứa trẻ con...

Em Nguyễn Thị Mỹ Nương 20 tuổi thì khù khờ, không quậy phá nhưng cũng chẳng biết chuyện gì. Trong nhà chỉ có em Nguyễn Thị Mỹ Hương thì đỡ hơn hai chị, nhưng do ít tiếp xúc với người ngoài, không được đến trường, cũng chẳng có bạn bè nên cũng không lanh lẹ gì. Năm nay 18 tuổi mà cũng chỉ lẩn quẩn ở nhà để nấu cơm, rồi thấy mẹ làm gì thì sáp vào làm theo.

Xót xa gia cảnh 5 người, hết 4 người khờ khạo - Ảnh 2.

Dù đã xuôi tay, nhưng anh Nguyễn Văn Hùng vẫn chưa thể nhắm mắt bởi còn những đứa con khờ khạo

Mọi gánh nặng đè lên vai người đàn ông duy nhất, cũng là lao động chính trong nhà - anh Nguyễn Văn Hùng. Anh làm đủ việc để bao bọc 4 người phụ nữ trong gia đình. Tiếc thay cách đây 1 tháng anh qua đời khi chỉ mới 51 tuổi vì căn bệnh ung thư phổi quá nặng. Dù trước đó, anh từng ao ước ráng sống, ráng khỏi bệnh để tiếp tục đi làm thuê làm mướn, bươn chải quơ quào mà lo cho vợ, cho con.

Anh ra đi, không chỉ để lại món nợ 20 triệu vay mượn khi đau bệnh thiếu thốn, mà còn để lại 4 người phụ nữ trong nhà lơ ngơ…. không biết làm sao để có thể tự kiếm tiền mà sống. Người xuôi tay nhưng vẫn chưa thể nhắm mắt, bởi đau đáu những ngổn ngang khi nhà cửa rách nát, vợ con thì khù khờ, không biết mai này sẽ sống nương tựa vào đâu?

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Phạm Kim Thanh – Địa chỉ: Ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net.

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm