Xót xa người phụ nữ nghèo không đủ tiền phẫu thuật sau tai nạn giao thông

Nguyệt Minh
18/09/2020 - 09:34
Xót xa người phụ nữ nghèo không đủ tiền phẫu thuật sau tai nạn giao thông

Chị Nghi mong muốn sức khỏe được hồi phục để chăm sóc cho gia đình - Ảnh: NM

Hai năm sau tai nạn giao thông, chị Trần Mộng Nghi (32 tuổi, ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thái Lai, TP.Cần Thơ) vẫn phải tiếp tục với những cuộc phẫu thuật, trong khi hoàn cảnh gia đình đang hết sức khó khăn.

"Nếu không cố gắng tập vật lý trị liệu thì chắc tôi liệt rồi, không thể đi được nữa. Sau vụ tại nạn giao thông, tôi không chỉ bị sốc mà như muốn phát điên", chị Trần Mộng Nghi mở đầu câu chuyện của mình khi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Mái tóc cắt ngắn, những vết sẹo to, hằn rõ trên cơ thể khiến người đối diện có thể hình dung được những khó khăn và cả đau đớn mà người phụ nữ này đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. "Năm 2018, tôi cùng gia đình đang ở tỉnh Bình Dương. Tôi làm công việc buôn bán còn chồng chạy xe tải. Một đêm tối, khi đang chạy xe máy đi làm thì tôi bất ngờ gặp tai nạn", chị Nghi kể.

Khi tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trong bệnh viện. Mơ hồ và đau đớn. Cuộc đời chị từ đó rẽ sang một hướng khác, khó khăn và cả những lúc tuyệt vọng. Từ đó đến nay, cuộc sống của chị "gắn bó" với bệnh viện cùng những cuộc phẫu thuật, tập vật lý trị liệu. Vụ tai nạn không chỉ khiến cho chị suýt mất mạng mà cũng làm cho cuộc sống gia đình chị đảo lộn. Mất công việc đang cho thu nhập ổn định, một mình chồng không thể cáng đáng nổi cuộc sống cho cả gia đình nơi thành phố, vợ chồng anh chị cùng với hai con (11 tuổi và 8 tuổi) bắt buộc phải từ bỏ rời bỏ tỉnh Bình Dương để trở về quê hương.

Xót xa người phụ nữ nghèo không đủ tiền phẫu thuật sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Chị Nghi bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề sau tai nạn giao thông - Ảnh: NM

Vào đầu tháng 9/2020, chị Nghi tiếp tục nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị với chẩn đoán trật xương ức đòn, liệt đám rối thần kinh cánh tay…và sẽ phải mổ. Dù sắp phải phẫu thuật nhưng hiện tại kinh tế của gia đình đang hết sức khó khăn, nỗi lo chồng chất nỗi lo.

Theo chị Nghi, từ khi bị tai nạn, vợ chồng anh chị phải vay mượn tiền khắp nơi, có một số người quen thì cho mượn không lấy lãi, trả dần; những cũng có một số nơi thì phải trả trong thời gian ngắn thành thử phải vay chỗ này đắp chỗ kia. Cuộc sống vốn dĩ đã lắm khó khăn lại càng túng thiếu. "Gia đình tôi đang rất khó khó khăn. Chồng hiện vẫn chạy xe tải để nuôi hai con nhỏ. Tôi không biết lấy tiền đâu để tiếp tục điều trị nữa", chị Nghi nước mắt ngắn dài chia sẻ.

Nếu như đa phần bệnh nhân đều có người thân bên cạnh thì với người phụ nữ này, do chồng phải đi làm để lo cho gia đình, hai con còn nhỏ nên những ngày ở bệnh viện, chị phải tự mình xoay xở tất cả. Khó khăn, nỗi cô đơn đó chị có thể âm thầm vượt qua được. Nhưng có một nỗi đau lớn hơn mà chị luôn cảm thấy day dứt đó là với vai trò của một người mẹ chị lại không thể chăm lo được cho hai con đang còn tuổi ăn học.

"Sau vụ tai nạn, tôi phải thường xuyên điều trị ở bệnh viện. Thương con, nhớ con mà không biết phải làm sao cả. Chỉ mong cho sớm bình phục để có thời gian nhiều hơn chăm sóc cho gia đình", chị Nghi chia sẻ. UBND xã Trường Xuân, huyện Thái Lai, TP.Cần Thơ xác nhận, hiện tại gia đình chị Trần Mộng Nghi thuộc hộ cận nghèo.

Để chia sẻ với hoàn cảnh của chị Nghi, mọi sự đóng góp hảo tâm xin gửi về Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy (201B, Nguyễn Chí Thanh, P.12, Quận 5, TPHCM - SĐT: 028.3855.2486); hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0071000077458, chi nhánh Sài Thành - Chủ tài khoản: Bệnh viện Chợ Rẫy. Nội dung chuyển khoản: Giúp đỡ bệnh nhân Trần Mộng Nghi).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm