pnvnonline@phunuvietnam.vn
1/3 người dân ở Gaza không có gì ăn trong nhiều ngày, hàng chục người đã chết đói

Người mẹ ôm đứa con bị suy dinh dưỡng nặng
90.000 phụ nữ và trẻ em cần được điều trị khẩn cấp
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23/7 cho biết đã ghi nhận 21 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng vào năm 2025. Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) hôm 24/7 thì thông báo có ít nhất 13 trẻ em tử vong được báo cáo trong tháng 7 và con số này đang tăng lên hàng ngày.
"Không còn lời nào diễn tả được thảm họa mà chúng ta đang trải qua. Trẻ em đang chết trước cả thế giới... Không có giai đoạn nào tồi tệ và khủng khiếp hơn thế này" - bác sĩ Rana Soboh, người làm việc với tổ chức cứu trợ Medglobal có trụ sở tại Hoa Kỳ, đơn vị đang hỗ trợ một trung tâm cấp cứu chính dành cho trẻ em suy dinh dưỡng ở miền Bắc Gaza, cho biết.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo: 1/3 người dân ở Gaza "không có gì ăn trong nhiều ngày", đồng thời cho biết cuộc khủng hoảng đã đạt đến "mức độ tuyệt vọng mới và đáng kinh ngạc" .
"Tình trạng suy dinh dưỡng đang gia tăng với 90.000 phụ nữ và trẻ em cần được điều trị khẩn cấp", WFP cho biết. Trước đó, tổ chức này đã cảnh báo về "nguy cơ nghiêm trọng của nạn đói" ở Gaza. Báo cáo cho biết có tới 470.000 người dự kiến sẽ phải đối mặt với "nạn đói thảm khốc" - mức độ nghiêm trọng nhất theo phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp của Liên hợp quốc - từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay.
Các gia đình ở Gaza đã kể về cuộc đấu tranh tìm kiếm thức ăn cho người thân của họ khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng đã có "sự gia tăng đột biến" về số ca tử vong liên quan đến suy dinh dưỡng ở vùng đất này.
5 trẻ em đói lả tại một bệnh viện ở Thành phố Gaza đang suy kiệt dần, và mọi nỗ lực của các bác sĩ đều vô ích. Các phương pháp điều trị suy dinh dưỡng cơ bản có thể cứu sống các em đã cạn kiệt do lệnh phong tỏa của Israel. Các phương pháp thay thế đều không hiệu quả. Hết em bé này đến em bé khác, cả trẻ sơ sinh lẫn trẻ mới biết đi, đều chết trong bốn ngày qua.
Số lượng trẻ em bị đói đang ngày càng gia tăng tại trung tâm cấp cứu "Bạn của Bệnh nhân", nơi cấp cứu chính dành cho trẻ em suy dinh dưỡng ở miền bắc Gaza.
Các ca tử vong cuối tuần trước cũng đánh dấu một sự thay đổi: lần đầu tiên trung tâm ghi nhận trường hợp trẻ em không có bệnh lý nền. Bác sĩ Rana Soboh, một chuyên gia dinh dưỡng, cho biết các triệu chứng đang trở nên tồi tệ hơn, trẻ em quá yếu để khóc hoặc cử động. Trong những tháng qua, hầu hết đã cải thiện, mặc dù thiếu hụt nguồn cung, nhưng hiện tại bệnh nhân phải nằm viện lâu hơn và không thuyên giảm, bà nói.
Tháng 7/2025, nạn đói với hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza đã vượt qua ngưỡng đỉnh điểm, dẫn đến tử vong ngày càng tăng, theo lời các nhân viên cứu trợ và y tế. Không chỉ trẻ em - thường là những người dễ bị tổn thương nhất - đang trở thành nạn nhân của lệnh phong tỏa của Israel kể từ tháng 3, mà cả người lớn cũng vậy.
"Con người đã phát triển tốt để sống với tình trạng thiếu hụt calo nhưng chỉ đến mức đó thôi", Tiến sĩ John Kahler, đồng sáng lập Medglobal và là một bác sĩ nhi khoa đã 2 lần tình nguyện ở Gaza trong chiến tranh, cho biết. "Dường như chúng ta đã vượt qua ranh giới mà một bộ phận dân số đã đạt đến giới hạn của họ".
Ông cho biết: "Đây là khởi đầu của một vòng xoáy tử vong dân số".
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết các nhân viên y tế đã cạn kiệt nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị thiết yếu.
Israel, vốn chỉ cho phép một lượng nhỏ hàng viện trợ trong 2 tháng qua, đã đổ lỗi cho Hamas gây gián đoạn việc phân phối lương thực. Liên Hợp Quốc phản bác rằng Israel, vốn đã hạn chế viện trợ kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chỉ cần cho phép hàng viện trợ được tự do vào.
Hàng trăm trẻ em suy dinh dưỡng được đưa đến hàng ngày. Bệnh viện Patient's Friends luôn quá tải các bậc phụ huynh đưa những đứa trẻ gầy gò đến - 200 đến 300 trường hợp mỗi ngày, Soboh cho biết. Hôm 23/7, các nhân viên đặt trẻ mới biết đi lên bàn để đo chu vi cánh tay trên - cách nhanh nhất để xác định tình trạng suy dinh dưỡng. Giữa cái nóng mùa hè, các bà mẹ túm tụm quanh các chuyên gia, xin thuốc bổ sung. Những đứa trẻ chân tay gầy guộc gào thét trong đau đớn. Những đứa khác nằm im lìm.
Những trường hợp nặng nhất được giữ lại tối đa 2 tuần tại khoa 10 giường của trung tâm, nơi tháng này đã tiếp nhận tới 19 trẻ cùng lúc. Trung tâm thường chỉ điều trị cho trẻ em dưới 5 tuổi, nhưng đã bắt đầu tiếp nhận một số trẻ từ 11 đến 12 tuổi do tình trạng đói kém ngày càng trầm trọng ở trẻ lớn hơn.
Cơn đói cũng gặm nhấm các nhân viên. Soboh kể rằng 2 y tá đã phải tự truyền dịch để duy trì sức lực. "Chúng tôi kiệt sức rồi. Chúng tôi như chết đi sống lại", cô nói.
5 đứa trẻ đã lần lượt qua đời vào hôm 17, 19 và 20/7/2025.
4 em trong số đó, từ 4 tháng đến 2 tuổi, đã bị ngừng dạ dày: Dạ dày của các em bị tắc nghẽn. Bệnh viện không còn đủ nguồn cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho các em.
Bé thứ 5 - Siwar, 4 tuổi rưỡi - có nồng độ kali thấp đáng báo động, một vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Bé yếu đến mức gần như không thể cử động cơ thể. Thuốc điều trị thiếu kali hầu như đã cạn kiệt trên khắp Gaza, Soboh cho biết. Trung tâm chỉ có một loại dung dịch truyền kali nồng độ thấp.
Cô bé không phản ứng gì. Sau 3 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô bé đã qua đời vào hôm 19/7.
"Nếu chúng ta không có kali (nguồn cung cấp), chúng ta sẽ chứng kiến nhiều ca tử vong hơn", bà nói.

Yazan Abu Ful, đứa trẻ 2 tuổi bị suy dinh dưỡng, ở trại tị nạn Shati, Thành phố Gaza vào ngày 23/7/2025. (Ảnh AP/Jehad Alshrafi)
Một đứa trẻ 2 tuổi đang yếu dần
Tại trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza, mẹ của Yazan Abu Ful, 2 tuổi, cô Naima, cởi quần áo của con trai mình ra để lộ thân hình gầy gò. Xương sống, xương sườn và xương bả vai của cậu bé nhô ra. Mông cậu bé teo tóp. Khuôn mặt cậu bé vô cảm.
Cha của cậu, Mahmoud, cũng gầy gò, cho biết họ đã đưa cậu đến bệnh viện nhiều lần. Các bác sĩ chỉ nói họ nên cho cậu ăn. "Tôi nói với các bác sĩ" Các ông tự thấy đấy, chẳng có thức ăn nào cả'", ông kể.
Naima, đang mang thai, đã chuẩn bị một bữa ăn: 2 quả cà tím họ mua với giá 9 USD, cắt nhỏ và luộc trong nước. Họ cho biết họ sẽ kéo dài nồi nước cà tím - thậm chí không phải là súp - để đủ ăn trong vài ngày. Vài người trong số 4 anh chị của Yazan cũng trông gầy gò và kiệt sức.
Ôm con vào lòng, Mahmoud Abu Ful nâng 2 cánh tay mềm nhũn của Yazan lên. Cậu bé nằm trên sàn gần như cả ngày, quá yếu để chơi với các anh. "Nếu chúng ta bỏ mặc nó, nó có thể tuột khỏi tay chúng ta, và chúng ta chẳng thể làm gì được".
Người lớn cũng đang chết
Các chuyên gia cho biết nạn đói sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến những người dễ bị tổn thương: trẻ em và người lớn có vấn đề về sức khỏe.
Hôm 25/7, thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ trưởng thành có dấu hiệu đói đã được đưa đến Bệnh viện Shifa ở Thành phố Gaza - Giám đốc bệnh viện, ông Mohammed Abu Selmia, cho biết. Một người bị tiểu đường, người kia bị bệnh tim, nhưng cả hai đều bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, ngừng dạ dày và thiếu máu do suy dinh dưỡng.
Nhiều người lớn tử vong đều có bệnh lý nền, chẳng hạn như tiểu đường, bệnh tim hoặc thận và tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do suy dinh dưỡng, Abu Selmia cho biết. "Những căn bệnh này không gây tử vong nếu họ có thức ăn và thuốc men", ông nói.
Có nhiều người chết sau nhiều tháng bị Israel bao vây.
Israel đã cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các nguồn cung cấp khác cho Gaza trong 2 tháng rưỡi, bắt đầu từ tháng 3/2025, với lý do gây áp lực buộc Hamas thả con tin. Trong thời gian đó, lương thực cho các nhóm cứu trợ và tại các chợ gần như cạn kiệt và các chuyên gia cảnh báo Gaza đang tiến gần đến một nạn đói thực sự.
Vào cuối tháng 5, Israel đã nới lỏng lệnh phong tỏa một chút. Kể từ đó, họ đã cho phép khoảng 4.500 xe tải vào Palestine để Liên Hợp Quốc và các nhóm cứu trợ khác phân phối, bao gồm 2.500 tấn thực phẩm trẻ em và thực phẩm đặc biệt giàu calo cho trẻ em, Bộ Ngoại giao Israel cho biết hôm 23/7.
Tuy nhiên, con số này trung bình là 69 xe tải mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức 500-600 xe tải mỗi ngày mà Liên Hợp Quốc cho là cần thiết. Liên Hợp Quốc đã không thể phân phối phần lớn hàng cứu trợ vì đám đông đói khát và các băng đảng đã lấy đi phần lớn hàng cứu trợ từ xe tải của họ. Riêng Israel cũng đã hỗ trợ Quỹ Nhân đạo Gaza, tổ chức đã mở 4 trung tâm phân phối các thùng hàng cứu trợ. Hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận các địa điểm này.

David Mencer, phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Israel, đã phủ nhận "nạn đói do Israel gây ra" ở Gaza và đổ lỗi cho Hamas đã tạo ra "tình trạng thiếu hụt do con người gây ra" bằng cách cướp bóc xe tải cứu trợ.
Liên Hợp Quốc phủ nhận Hamas rút ruột một lượng lớn hàng viện trợ. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết Israel chỉ cần cho phép hàng viện trợ được vận chuyển tự do, và nạn cướp bóc sẽ chấm dứt bất cứ khi nào hàng viện trợ được chuyển đến với số lượng lớn.
"Viện trợ lương thực là cách duy nhất để người dân tiếp cận được nguồn lương thực, vì giá lương thực đang tăng vọt", WFP cho biết, "Người dân đang chết dần chết mòn vì thiếu viện trợ nhân đạo".
Đến ngày 23/7/2025, hơn 100 tổ chức cứu trợ và nhân quyền cùng 28 quốc gia đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza, kêu gọi chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ các rào cản viện trợ.