10 năm gửi lòng tốt vào "Ngân hàng tích phước"
Chị Nguyễn Kim Dung 10 năm bền bỉ nấu cháo tặng bệnh nhân.
Suốt một thập kỷ qua, ngọn lửa hồng từ nhóm "Trao yêu thương - Nhận nụ cười" đã bền bỉ thắp sáng một góc phố Phương Mai, Hà Nội. Với triết lý "gửi lòng tốt vào ngân hàng tích phước", mỗi nồi cháo trao đi không dừng ở sự sẻ chia vật chất mà còn là "sợi dây" gắn kết, xoa dịu nỗi đau cho hàng ngàn bệnh nhân.
Mỗi suất quà là một lời cầu chúc bình an
Câu chuyện về hành trình 10 năm của nhóm bắt đầu từ sự trăn trở của chị Nguyễn Kim Dung (phố Phương Mai, Hà Nội). Từng chứng kiến những người vợ, người mẹ chăm sóc chồng con ròng rã nhiều ngày tháng trong bệnh viện, chị thấu hiểu một bát cháo nóng lúc ngặt nghèo có giá trị hơn mọi lời nói. Từ những ngày đầu tại bệnh viện K3, chị Dung đã cùng gia đình gây dựng nên một "bếp lửa" của lòng trắc ẩn ngay tại ngôi nhà của mình.

10 năm nay, mỗi sáng thứ 7, nồi cháo của nhóm từ thiện "Trao yêu thương- Nhận nụ cười" giúp đỡ được nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Nếu chị Dung là người "thổi hồn" thì chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - em dâu chị Dung - chính là người "giữ lửa" thầm lặng. Trong nhóm, chị Nhung được mệnh danh là "Chủ tịch hội đồng quản trị" của bếp ăn vì sự tháo vát và tận tụy. Cứ sáng thứ 7, bất kể nắng gắt hay mưa bão, từ 5 giờ sáng, chị Nhung một mình "cân" mọi công việc: Từ dọn dẹp, chuẩn bị nồi niêu, xoong chảo đến quét tước sân vườn tươm tất. Sự sạch sẽ, cần mẫn của chị chính là nền tảng để mọi người khi đến có thể bắt tay vào việc một cách nhanh nhất.

250 suất gồm cháo, chè đỗ đen, bánh mì, sữa, trứng được gửi tặng các bệnh nhân
Đáng quý hơn, đây là hành trình của một đại gia đình. Bố mẹ chồng chị Dung tham gia rất nhiệt tình. Họ đều đặn mời bệnh nhân nhận suất ăn, cần mẫn hỗ trợ, họ coi công việc này là một phần "sự nghiệp" của cuộc đời mình.

Mói suất ăn gửi đến bệnh nhân là sự chăm chút rất cẩn thận, chu đáo
Suốt 10 năm qua, nhóm vẫn duy trì đều đặn 250 suất ăn vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Để có được sự tươm tất ấy, nguyên liệu phải được chuẩn bị từ tối thứ Sáu: Gạo và đỗ xanh được ngâm nở, trứng được một nhà hảo tâm mang đến tận nơi…

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng chờ nhận suất ăn.
Chị Dung chia sẻ, chị không muốn gửi tiền vào bệnh viện nấu hộ vì muốn tự tay mình và người thân chọn từng hạt gạo, miếng thịt, để mỗi suất ăn phát đi đều mang theo hơi ấm của tình người, sự chỉn chu và lòng hảo tâm của rất nhiều người đồng hành thầm lặng…
Gửi lòng thành vào "Ngân hàng tích phước"
Triết lý sống của chị Kim Dung và các thành viên rất giản đơn: Làm từ thiện là một cách để tiết kiệm cho "Ngân hàng tích phước". Chị quan niệm, bên cạnh tài khoản tiền tệ để trang trải vật chất, mỗi người nên có một "tài khoản phước đức" cho tâm hồn. "Mình không làm được việc lớn thì mình làm việc nhỏ mỗi ngày, mỗi tuần một ít, cứ thế tích lũy suốt 10 năm qua", chị Kim Dung chia sẻ.
Đối tượng ưu tiên của nhóm là các bệnh nhân khoa Ung bướu và chạy thận - những phận đời đang phải chiến đấu với bệnh tật và đối mặt với sự kiệt quệ về kinh tế. Có những bệnh nhân đã quen mặt đến mức họ lập cả nhóm để nhắc nhau giờ ra nhận cháo. Với họ, sự hiện diện của nhóm "Trao yêu thương - Nhận nụ cười" đã trở thành một điểm tựa tinh thần, một lời khẳng định rằng họ không bị bỏ lại phía sau.

Chị Kim Dung (bên trái) nhận đóng góp của một nhà hảo tâm

Trao tặng lì xì nhân dịp năm mới cho bệnh nhân
Mười năm - một hành trình đủ dài để biến những người xa lạ thành người có cùng mong muốn làm thiện nguyện, biến những nhà hảo tâm đi ngang đường thành người đồng hành thân thiết… Ngọn lửa từ nồi cháo yêu thương của chị Dung, chị Nhung và các cộng sự vẫn sẽ tiếp tục cháy, bởi với họ, hạnh phúc thật sự là khi thấy những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân nghèo. Với họ, yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi. "Ngân hàng tích phước" ấy sẽ luôn đầy ắp những yêu thương.

